Thánh lễ Giao thừa xuân Ất Tỵ 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng
TGPSG -- Trong không khí linh thiêng của đêm Giao thừa xuân Ất Tỵ 2025, vào lúc 22h00, thứ Ba, ngày 28/1/2025, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã cùng quy tụ tại nhà thờ để tham dự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện đón chào năm mới. Đây là khoảnh khắc đặc biệt để mọi người nhìn lại năm cũ và dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tri ân, đồng thời xin Ngài chúc lành cho năm mới tràn đầy bình an.
Bầu không khí thiêng liêng và sốt sắng
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, đoàn rước với Thánh Giá nến cao từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh trong tiếng hát của bài ca nhập lễ “Đoàn con hân hoan về đây phút giây giao thừa, hiệp chung câu ca dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Một năm trôi qua chan chứa muôn hồng ân Cha. Tình yêu bao la cao ngất hơn ngàn non xa...” Nhà thờ rực rỡ ánh sáng, được trang trí với những sắc màu Tết truyền thống tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa linh thiêng.
Thánh lễ được chủ tế bởi Cha xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, cùng sự đồng tế của linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Lm Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân ((SDB) và Lm Giuse Lương Thanh Tùng (Dòng CCT). Đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ.
Thánh lễ bắt đầu với tâm tình tạ ơn
Trong thời khắc canh thức giao thừa, Lm chánh xứ Gioan B. mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa cùng xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau với những tội lỗi, thiếu sót, những tổn thương gây cho nhau. Nguyện xin Chúa tha thứ cho tất cả để mọi người có một tâm hồn hân hoan, vui mừng bước vào năm mới Ất Tỵ 2025.
Trong bài giảng, Cha xứ nhấn mạnh ý nghĩa của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại đời sống của bản thân, mà còn là lúc để mỗi người làm mới tâm hồn theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh 2025, tạ ơn Chúa và sống trong niềm tin vào vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Lm Gioan B. chia sẻ: “Dẫu cuộc đời có bao nhiêu thử thách, hạnh phúc vẫn thuộc về những ai sống tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”Phúc thay những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.” Là con cái của Chúa, có thể chúng ta sẽ chịu mất mát, thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng phần thưởng đích thực dành cho chúng ta chính là "Phần thưởng trên Trời". Dù bị bách hại hay phải sống công chính, Nước Trời vẫn là của anh em.
Lời Thánh vịnh "Lạy Chúa, xin dạy con đếm tháng ngày mình sống, để tâm trí luôn được khôn ngoan" (Tv 90, 12). Tâm tình ấy cũng là điều mà Cha xứ luôn ghi nhớ từ ngày đầu tiên nhận xứ Hòa Hưng cho đến hôm nay. Thời gian trôi nhanh, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện và trợ giúp của Ngài. Nếu con người có thể biết trước tuổi thọ của mình, thì cũng cần nhớ rằng thời gian hoàn toàn thuộc về Chúa.
Dẫu tuổi tác mang đến sự già nua và yếu đuối, chúng ta vẫn có thể trông cậy vào Chúa, bước vào một năm mới với tâm thế vững vàng, biết tự xét mình và sống sao cho xứng đáng.
Năm Thánh 2025 mở ra với niềm vui và ý nghĩa sâu sắc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh rằng: "Chỉ cần bày tỏ sự thân ái, yêu thương và nở nụ cười, chúng ta đã đạt được tinh thần của Năm Thánh." Vậy chúng ta có thật sự cảm thấy vui khi sống cùng nhau không? Chúng ta có trao cho nhau sự thân ái và những nụ cười chân thành không? Trong gia đình, chúng ta có biết cảm ơn nhau, có biết xin lỗi nhau khi lầm lỗi không?
Đức Giáo Hoàng cũng trao cho chúng ta ba chìa khóa quan trọng trong tương quan với nhau: Biết nói lời cám ơn, biết xin lỗi khi phạm sai lầm, và biết khiêm tốn xin trợ giúp. Nếu mỗi gia đình thực hành ba điều này, chắc chắn hạnh phúc sẽ đong đầy. Trong cộng đoàn Hòa Hưng, nếu chúng ta biết quan tâm, cảm thông, tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau, thì nơi đây sẽ trở thành ngôi nhà của niềm vui và hạnh phúc.
Năm Thánh 2025 sẽ thực sự là một mùa xuân thiêng liêng, nơi chúng ta trao nhau những nụ cười thân ái, không xét nét nhưng đầy bao dung và yêu thương. Nếu sống như thế thì năm mới Ất Tỵ sẽ là năm tràn đầy hồng phúc mà Chúa trao ban cho chúng ta.
Lời tâm tình của cha xứ kết thúc bài giảng lễ: “Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhận ra những ân ban của Chúa để chúng con biết tha thứ, biết cám ơn nhau, biết nhận ra những lỗi lầm để chúng con biết tạ lỗi với Chúa, xin lỗi nhau và cho chúng con biết luôn luôn nương tựa, giúp nhau, dắt dìu nhau bước đi trong cuộc đời. Hôm nay, chúng con tận hưởng mùa xuân dưới thế này và cùng dìu dắt nhau hưởng mùa xuân vĩnh cữu trên nhà Cha. Chúng con vui mừng chúc năm mới nhau và xin Chúa đổ tràn đầy phúc lộc trên mỗi người chúng con, cho gia đình và giáo xứ Hòa Hưng.”
Dâng lên Thiên Chúa năm mới và phần Phụng vụ Thánh lễ
Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào phần lời nguyện, dâng lễ vật trong đó mọi người cùng cầu xin Chúa ban ơn lành, bình an và sự hiệp nhất cho gia đình, giáo xứ, đất nước và toàn thế giới. Những lời kinh tiếng hát vang lên, hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đầy cảm xúc.
Khép lại bằng niềm hy vọng và lời chúc đầu năm
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện cộng đoàn dân Chúa, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến cha sở Gioan B., cha phó Phêrô và hai linh mục khách mời.
Nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn kính chúc quý cha luôn mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để chu toàn sứ vụ mà Người đã trao phó.
Những chậu hoa tươi thắm được dâng lên như biểu tượng của lòng tri ân và sự kính trọng. Cả cộng đoàn cùng cất cao lời ca: "Xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc cha một mùa xuân hy vọng..." trong những tràng pháo tay giòn giã, thể hiện niềm vui và tình cảm chân thành dành cho quý cha.
Tiếp đến, theo lời mời của cha sở, các linh mục đồng tế đã có những lời chia sẻ đầy ý nghĩa, gửi gắm tâm tình và lời chúc mừng năm mới đến cộng đoàn. Trong không khí ấm áp đầu xuân, các ngài cũng cùng nhau nói về biểu tượng của con rắn, một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa trong cả Kinh Thánh lẫn văn hóa truyền thống.
Thánh lễ kết thúc lúc 23h20’ cùng ngày trong niềm hân hoan và hy vọng. Cha xứ thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc năm mới đến từng gia đình, cầu mong mọi người sống trong tình yêu thương và sự chở che của Thiên Chúa. Mỗi người ra về nhận một Lộc Thánh.
Bên ngoài nhà thờ, pháo hoa giao thừa thắp sáng khuôn viên, cùng với tiếng cười nói vui vẻ của cộng đoàn, khởi đầu năm mới tràn đầy niềm vui và phúc lành.
Thánh lễ Giao thừa tại giáo xứ Hòa Hưng không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là một hành trình tâm linh, giúp mọi người cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho một năm mới tràn đầy hồng ân.
Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Joshep Huy
bài liên quan mới nhất
- Suy gẫm về tinh thần đạo hiếu - Cội nguồn phúc lộc tại giáo xứ Nam Thái
-
Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ Mùng Hai Tết Ất Tỵ - 2025, tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Yêu thương chăm sóc và tưởng nhớ ông bà cha mẹ -
Thánh lễ Minh niên 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ sáng mồng một Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ chiều Mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Giao thừa năm Ất Tỵ 2025 tại giáo xứ Thăng Long -
Thánh lễ Giao Thừa Ất Tỵ tại giáo xứ Tân Việt
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023