Thánh lễ Giao Thừa 2026 tại Giáo xứ Thăng Long

Thánh lễ Giao Thừa 2026 tại Giáo xứ Thăng Long

TGPSG -- “Giây phút Giao thừa giúp chúng ta khám phá ra quyền năng của Chúa…”

Đó là tâm tình của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long, khi ngài chủ tế Thánh lễ Giao thừa lúc 19g30 ngày 16.02.2026 tại nhà thờ Thăng Long.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thang-Long (2)

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn quy tụ trong giờ phút linh thiêng để tạ ơn Chúa về một năm đã qua và phó thác năm mới trong tay Ngài. Cha nhấn mạnh: lịch sử đời người được ghi bằng thời gian, mà thời gian lại thuộc về Thiên Chúa; vì thế, mỗi người hãy xin Chúa hiện diện trong hành trình đời mình, để Người hướng dẫn và đồng hành trong năm mới.

Phụng vụ Lời Chúa:

Thang-Long (3)

Thang-Long (4)

Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn chia sẻ: giữa các ngày lễ trong năm, Tết Nguyên Đán là dịp được mong đợi và có thời gian nghỉ ngơi dài nhất. Tết không chỉ là lễ hội, mà còn là “Ngày hội của chữ Hiếu” - ngày nhắc nhở mỗi người, dù ở đâu, cũng tìm về gia đình.

Thang-Long (5)

Trong văn hóa Việt Nam, đêm Giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng, khi người sống tưởng nhớ và hiệp thông với tổ tiên. Với người Công giáo, ông bà cha mẹ đã qua đời không chỉ “trở về” trong ba ngày Tết, nhưng luôn hiện diện và cầu thay nguyện giúp cho con cháu.

Từ đó, Lm Vinh Sơn nhấn mạnh ba ý nghĩa của Giao thừa:

1. Giao thừa là một “điểm dừng” quan trọng. Như trạm dừng trên đường cao tốc giúp kiểm tra và hồi phục, Giao thừa là lúc mỗi người nhìn lại hành trình đã qua để tạ ơn, xin ơn tha thứ và kín múc thêm sức mạnh từ Chúa cho năm mới.

2, Giao thừa là cơ hội hâm nóng tình thân gia đình. Giữa nhịp sống bận rộn và sự chi phối của công nghệ, nhiều người tuy sống chung nhà nhưng lại xa cách nhau. Ngài mời gọi các bạn trẻ, đặc biệt là thiếu nhi, trong những ngày Tết hãy tạm gác điện thoại, dành thời gian trò chuyện, chúc Tết và chia sẻ với cha mẹ, anh chị em để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm gia đình.

3. Chúa Kitô là Alpha và Omega - Khởi đầu và Cùng đích. Trong đêm cực thánh này, cộng đoàn hướng lòng lên Chúa, Đấng làm chủ thời gian và lịch sử. Hai chữ Alpha và Omega trên nến Phục Sinh nhắc nhớ rằng Thiên Chúa là khởi nguyên và là tận cùng của muôn loài. Bước vào năm mới, mỗi người được mời gọi xin Chúa đồng hành và dẫn dắt cuộc đời mình, như Ngài đã từng sống và yêu thương trong gia đình Nazareth.

Kết thúc bài giảng, cha nhắn nhủ: Giây phút Giao thừa giúp chúng ta khám phá quyền năng của Chúa. Nhìn lại năm cũ, ta nhận ra những thiếu sót để xin ơn tha thứ, đồng thời nhận ra biết bao hồng ân để sống năm mới đẹp lòng Chúa hơn. Ngài cầu chúc mọi gia đình được bình an, hiệp nhất và luôn sống trong tình yêu của Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 20g30.

Mọi người nhận Lộc Thánh và ra về trong tâm tình tạ ơn, phó thác và tràn đầy hy vọng bước vào năm mới.

Thang-Long (6)

Thang-Long (7)

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

Top