Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại giáo xứ Thăng Long

Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại giáo xứ Thăng Long

Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại giáo xứ Thăng Long

TGPSG -- “Xin cho chúng ta biết khám phá tình thương Thiên Chúa trong cuộc đời mình, và trở thành chứng nhân của lòng thương xót giữa đời.”

Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ khi ngài chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Thế giới Bệnh Nhân, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 11-02-2026 tại nhà thờ Thăng Long. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh và 3 linh mục thân quen.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, các nữ tu, anh chị em đau yếu bệnh tật, bà con giáo dân và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thang-Long (2)

Thang-Long (3)

Trước Thánh lễ, vào lúc 17g00, các linh mục đã ngồi tòa giải tội cho các anh chị em bệnh nhân, giúp họ chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận ơn Chúa cách xứng đáng.

Thang-Long (4)

Thang-Long (5)

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế ngỏ lời chào cộng đoàn, giới thiệu các linh mục đồng tế và mời gọi mọi người hướng lòng về Đức Mẹ Maria. Ngài nhắc lại Ngày Thế giới Bệnh nhân do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập năm 1992, được cử hành hằng năm vào ngày 11-2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là dịp để Hội Thánh đặc biệt quan tâm, cầu nguyện và nâng đỡ các anh chị em đau yếu.

Đồng thời, ngài  cũng mời gọi cộng đoàn, cách riêng các y bác sĩ và những người phục vụ bệnh nhân, quảng đại chăm sóc người đau bệnh với tình yêu thương và trách nhiệm; đồng thời hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn chữa lành, nâng đỡ và ban sức mạnh cho các bệnh nhân hiện diện cũng như những người không thể tham dự Thánh lễ, để họ cảm nhận được tình yêu và sự an ủi của Thiên Chúa giữa hành trình thử thách.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn đã  triển khai đoạn Tin Mừng Mc 6,53-56, thuật lại việc dân chúng nhận ra Chúa Giêsu và đem những người đau yếu đến với Người. Họ không tìm Người chỉ để được ăn no sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng khao khát được chữa lành, đến nỗi chỉ mong chạm vào gấu áo Người để được cứu chữa. Qua đó, cha nhấn mạnh: nơi Đức Giêsu, người ta nhận ra dung mạo của Đấng Cứu Độ là Đấng đến để chữa lành con người cả hồn lẫn xác.

Thang-Long (6)

Lm Vinh Sơn triển khai ba điểm chính trong sứ điệp của Ngày Thế giới Bệnh nhân được cử hành vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức hằng năm.

+ Hội Thánh chọn lễ Đức Mẹ Lộ Đức làm Ngày Thế giới Bệnh nhân vì nơi Lộ Đức, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, biết bao người đau yếu đã được ơn chữa lành. Khi hiện ra với thánh nữ Bernadette, Đức Mẹ xưng mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” - một tước hiệu thần học sâu xa. Đấng mà Mẹ cưu mang chính là Con Thiên Chúa, Đấng Thánh, Đấng duy nhất có quyền năng chữa lành thế giới. Nhờ Mẹ Maria, nhân loại nhận biết Con của Mẹ là nguồn ơn cứu độ và chữa lành đích thực.

Thang-Long (7)

+ Lm  Vinh sơn đã  gợi lại hình ảnh người phụ nữ bị băng huyết suốt 12 năm. Sau khi đã tán gia bại sản vì chạy chữa mà không khỏi, bà chỉ dám len lỏi trong đám đông và thầm nghĩ: “Tôi chỉ cần chạm vào gấu áo Người thôi là sẽ được cứu.” Và bà đã được chữa lành. Khi Chúa hỏi: “Ai đã chạm vào Ta?”, Người không tìm một “thủ phạm” nhưng tìm một chứng nhân. Người phụ nữ ấy trở thành chứng từ sống động cho quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, Lm Vinh Sơn nhấn mạnh: “Nhiều khi chúng ta xin ơn và khi được rồi lại dễ quên Chúa. Người được chữa lành được mời gọi trở thành chứng nhân của lòng thương xót. “Đức tin con đã cứu chữa con” lời ấy không chỉ dành cho người phụ nữ năm xưa, mà còn dành cho mỗi người hôm nay.

Lm  Vinh Sơn cũng nhắc đến biến cố các môn đệ gặp bão trên biển. Dù vừa chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, các ông vẫn hoảng sợ khi sóng gió ập đến, quên rằng chính Thầy đang ở trên thuyền với mình. Con người dễ dừng lại ở biến cố mà quên mất Đấng đang hiện diện và hành động trong biến cố ấy. Đức tin là nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những thử thách của cuộc đời.

+ Hội Thánh tiếp tục sứ mạng chữa lành của Chúa Kitô qua các Bí tích, cách riêng là Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Hội Thánh chính là cánh tay nối dài của Chúa, qua các mục tử và thừa tác viên, để chăm sóc những người đau yếu. Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục và thừa tác viên biết quảng đại phục vụ, để Hội Thánh thực sự trở nên dung mạo của Đấng yêu thương và chữa lành.

Kết thúc bài giảng, Lm Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn: nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, xin cho mỗi người biết khám phá tình thương Thiên Chúa trong cuộc đời mình và trở thành chứng nhân của lòng thương xót giữa đời.

Sau bài giảng, các linh mục đã cử hành nghi thức ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các anh chị em đau yếu.

Thang-Long (8)

Thang-Long (9)

Thang-Long (10)

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thang-Long (11)

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g30 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và sốt sắng.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top