Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại giáo xứ Tân Việt

Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại giáo xứ Tân Việt

Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại giáo xứ Tân Việt

TGPSG -- “Chúa Giêsu là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và ước mong mỗi người chúng ta biết mở lòng ra đón Chúa là đón tình yêu đến với chúng ta để cuộc đời chúng ta là những lần ra đi đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người chung quanh”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ - chánh xứ Tân Việt- với cộng đoàn trong Thánh lễ đêm Giáng Sinh do ngài chủ tế cử hành lúc 21g ngày 24/12/2024 tại nhà thờ Tân Việt.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, quý chức, các đoàn thể Công giáo tiến hành và cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ lúc 20g30, cộng đoàn cùng tham dự giờ canh thức với chủ đề: Cùng Đấng Cứu Thế, giáo hội thi hành sứ mạng.

Đúng 21g, dại diện quý chức, các đoàn thể dón Linh mục chủ tế từ tiền sảnh thánh đường tiến lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ.

Trước khi tiến lên bàn thờ, Lm chủ tế giơ cao tượng Chúa Hài Đồng cho cộng đoàn cùng chiêm ngắm rồi đặt vào hang đá trong nhà thờ.

Đầu lễ, Lm chủ tế nói: Chúa Giêsu là món quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và mong ước mỗi người chúng ta  biết mở lòng ra đón Chúa là đón tình yêu đến với chúng ta để cuộc đời chúng ta là những lần ra đi đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người chung quanh.

Lm chủ tế chia sẻ Tin mừng: Lễ Chúa Giáng Sinh là lễ của niềm vui và cũng là lễ của tình yêu, niềm vui được thể hiện bằng những lời chúc mừng, những món quà mà chúng ta trao tặng cho nhau, nhưng món quà tặng lớn nhất mà chúng ta có thể trao tặng đó chính là Chúa Giêsu, Ngôi Hai xuống thế làm người. Ngài đang ở giữa chúng ta, Ngài là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Lm chủ tế chia sẻ Tin mừng: Lễ Chúa Giáng Sinh là lễ của niềm vui và cũng là lễ của tình yêu, niềm vui được thể hiện bằng những lời chúc mừng, những món quà mà chúng ta trao tặng cho nhau, nhưng món quà tặng lớn nhất mà chúng ta có thể trao tặng đó chính là Chúa Giêsu, Ngôi Hai xuống thế làm người. Ngài đang ở giữa chúng ta, Ngài là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Thiên Chúa đến trần gian không phải để lên án mà là để cứu chuộc chúng ta, như trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cưu mang Ngôi Hai trong cung lòng để rồi với niềm vui ấy, chúng ta ra đi gieo rắc tình thương, niềm vui cho nhân loại.

Khi Chúa sinh ra nơi hang đá bò lừa, những người được thấy Chúa đầu tiên lại là những người mục đồng nghèo khó. Chính vậy, nếu chúng ta ý thức được chúng ta là những người nghèo khó, những người bất toàn, thậm chí là những người tội lỗi và nếu chúng ta có tâm tình sám hối trong mùa vọng này, chúng ta tĩnh tâm, xưng tội và rước Chúa đến trong cung lòng thì cũng như Mẹ Maria xưa, chúng ta có thể đem tình yêu, bình an và hạnh phúc đến những người chung quanh.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phép lành cuối lễ, Lm chủ tế cùng cộng đoàn hướng về hang đá cất cao lời hát: Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…

Kết thúc Thánh lễ, mọi người ra về với lòng tràn ngập niềm vui trong mầu nhiệm Nhập Thể. Ngôi Hai xuống thế làm người, đem bình an cho con người.

             Bài: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top