Thánh lễ chúc thọ cho các cụ cao niên tại Giáo xứ Tân Đức
TGPSG -- “Tuổi cao niên, dấu chỉ hồng ân và chứng tá trung thành của Thiên Chúa.”
Vào lúc 18g00 ngày 18.02.2026 nhằm Mùng 2 Tết Bính Ngọ, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Đức đã diễn ra Thánh lễ chúc thọ và cầu bình an cho các cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên.
Thánh lễ do cha Phanxicô Nguyễn Tuấn Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận, cùng thầy phó tế Gioan Bùi Hoài Bảo phục vụ bàn thờ.
Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, gần 100 cụ cao niên và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp thông với Giáo hội Việt Nam trong ngày Mùng 2 Tết, ngày kính nhớ ông bà tổ tiên, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho quý cụ cao niên. Theo ngài, tuổi đời của các cụ không chỉ là những con số năm tháng, nhưng là hồng ân Chúa ban, là kho tàng đức tin sống động và là điểm tựa tinh thần cho con cháu.
Trong bài giảng lễ, cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận chia sẻ về ý nghĩa ngày Mùng Hai Tết. Nếu Mùng Một là ngày tạ ơn và xin bình an nơi Thiên Chúa, thì Mùng Hai là dịp để mỗi người hướng lòng về cội nguồn, nhớ đến ông bà, cha mẹ, những người đã cộng tác với Thiên Chúa trao ban sự sống.
Dựa trên lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô: “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa… Hãy thảo kính cha mẹ” (Ep 6,1-3), ngài nhắn nhủ: hiếu kính không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn là điều răn của Thiên Chúa, kèm theo lời hứa về hạnh phúc và sự sống lâu dài.
Ngài gợi lên hình ảnh ngọn nến để nói về tình cha mẹ. Muốn tỏa sáng, ngọn nến phải chấp nhận cháy và hao mòn. Cũng vậy, từ khi con chào đời, cha mẹ đã âm thầm hy sinh, đánh đổi sức khỏe, tuổi xuân và bao vất vả để con được lớn khôn. Sự trưởng thành của mỗi người đều được dệt nên từ những giọt mồ hôi và cả những thao thức lặng thầm của đấng sinh thành.
Nhìn vào hình ảnh ấy, cha mời gọi cộng đoàn tự hỏi mình đã sống chữ hiếu ra sao trong đời thường. Sách Huấn Ca dạy: “Ai thảo kính cha sẽ được đền bù tội lỗi, ai tôn vinh mẹ mình sẽ được tích trữ kho báu” (x. Hc 3,3-5). Phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là bổn phận luân lý, mà còn là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, mang lại phúc lành cho chính người làm con.
Thực tế hôm nay khiến nhiều người phải suy nghĩ. Có khi ta rộng rãi với bạn bè, công việc, nhưng lại tính toán với chính cha mẹ; sẵn sàng dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ bên ngoài, nhưng thiếu kiên nhẫn với người đã sinh thành dưỡng dục mình.
Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu từng lên án thái độ nhân danh việc dâng cúng mà bỏ quên bổn phận chăm sóc cha mẹ. Thiên Chúa không cần những hình thức rầm rộ, nhưng mong một tấm lòng biết yêu thương và hiếu thảo trong đời sống thường ngày. Đạo hiếu không dừng ở mâm cao cỗ đầy ngày Tết, mà thể hiện qua sự kiên nhẫn, cảm thông và chăm sóc cụ thể từng ngày.
Ngài mời gọi cộng đoàn bắt đầu từ những điều rất giản dị:
- Kiên nhẫn khi ông bà, cha mẹ tay run chân yếu.
- Nhẹ nhàng khi các ngài nghe không rõ, nhìn không tỏ.
- Bao dung khi các ngài lẫn trí, kể đi kể lại chuyện xưa.
- Dành thời gian ngồi bên, nắm lấy bàn tay đã chai sạm vì năm tháng.
Một nụ cười, một lời hỏi han đôi khi quý hơn mọi món quà.
Ngọn nến đời người rồi cũng đến lúc lụi tàn. Nhìn ông bà, cha mẹ hôm nay, mỗi người được mời gọi tự hỏi: mai này khi mình già đi, mình mong chờ điều gì nơi con cháu? Yêu thương và hiếu kính hôm nay cũng là cách gieo hạt cho tương lai của chính mình.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ Phanxicô Nguyễn Tuấn Anh và cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận đã trao bằng mừng thọ và gửi lời chúc bình an đến các cụ tròn 80 và 90 tuổi, như dấu chỉ trân trọng của giáo xứ.
.png)
.png)
Tiếp đó, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh âm thầm và đóng góp bền bỉ của quý cụ cho gia đình và giáo xứ.
.png)
Thánh lễ khép lại lúc 19g15 với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
.png)
Bài: Maria Nguyễn Thị Nguyệt & Ảnh: Phêrô Nguyễn Đức Long (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn
-
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên -
Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026 -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm - 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Thánh hóa công việc -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ cầu cho Tổ tiên và chúc thọ các cụ cao niên -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên - Con đường dẫn đến phúc lành -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Tân Niên - Cầu bình an cho năm mới -
Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ cầu bình an cho năm mới Bính Ngọ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa