Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- Chúa nay thực đã Phục Sinh. Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia.

Trên đây là lời bài hát trong suốt hành trình cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh vào lúc 17g15 ngày 20-4-2025, đi từ giáo khu Giuse, giáo khu Thánh Thể, giáo khu Phaolô ra kênh Nhiêu Lộc vào cổng chính nhà thờ. Đoàn rước thật hoành tráng và ấn tượng trong niềm hân hoan của cả cộng đoàn giáo xứ, có Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa và hai Linh mục phó Giuse Nguyễn Trọng Tín và Lm Phanxico Assisi Đinh Hồng Phúc CRM cùng đồng hành.

Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh được cử hành rất trọng thể vào lúc 18g00 ngày 20-4-2025 do Linh mục (Lm) phó xứ Giuse Nguyễn Trọng Tín chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc CRM.

Tham dự có HĐMV giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, các tông đồ cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục chủ tế xông hương tượng Chúa Phục Sinh và rảy nước phép trên toàn thể cộng đoàn.

Phụng vụ Lời Chúa

Sau bài Tin Mừng linh mục chủ tế chia sẻ: Chuyện Đức Kitô sống lại là một chuyện hay nhất và vui nhất trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Chúng ta có thể loan báo cho mọi người biết rằng Đức Kitô Ngài đã chết và sống lại cho mỗi người chúng ta.

Chúa đã sống lại. Người đã mở toang nấm mồ của sự chết, của đau khổ hận thù ghen ghét như lời của ĐGH Phanxicô nói rằng: Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng và là thanh xuân tươi đẹp của thế giới này.”

Tin Mừng của Thánh sử Luca kể hai người trong nhóm môn đệ Chúa trên đường trở về quê và Chúa đã đồng hành với họ, họ chẳng nhận ra và khi trời đã về chiều hai ông mới nhận ra Người khi Người bẻ bánh và giải thích Kinh Thánh. Ngài là Đấng Phục Sinh đã sống lại cho tất cả mọi người. Chúa luôn ở bên họ nhưng họ không nhận ra.

Sự Phục Sinh của Chúa mở ra cho mọi người một chân trời hy vọng, một thanh xuân tươi đẹp, liệu mọi người có đủ can đảm mở toang những nấm mồ để cùng bước đi với Chúa Phục Sinh.

Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới (Thư gửi tín hữu Côlôxê), lời mời gọi đừng chần chừ đừng do dự. Xin Đấng Phục Sinh biến đổi mỗi người chúng ta có động lực để bước ra khỏi nấm mồ, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác nơi Đức Kitô Phục Sinh – Aleluia

Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g20 mọi người ra về lòng hân hoan mừng Chúa đã sống lại rồi.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

Top