Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh

Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh

Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh

TGPSG -- Hòa chung niềm hân hoan cùng Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 5g00 sáng ngày 04/01/2026, Giáo xứ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì đã cử hành Thánh lễ Chúa Hiển Linh. Đây cũng là ngày hồng phúc đối với ca đoàn Hiển Linh, khi cùng cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và mừng lễ Bổn mạng, ghi dấu 26 năm dấn thân trong sứ mạng dùng lời ca tiếng hát để phụng sự và tôn vinh Thiên Chúa.

Thánh lễ do linh mục (Lm) phó Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các thành viên ca đoàn Hiển Linh qua nhiều thế hệ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.

Trong bài giảng lễ, Lm Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn, cách riêng là anh chị em ca đoàn, được Thiên Chúa không ngừng tỏ mình ra trong suốt dòng lịch sử cứu độ vì yêu thương và để cứu độ con người. Từ biến cố ba nhà đạo sĩ trong ngày lễ Hiển Linh, Lm Vinh Sơn nhấn mạnh rằng các đạo sĩ không chỉ là những người tìm kiếm chân lý, nhưng còn là những người can đảm lên đường, kiên trì bước theo ánh sáng Thiên Chúa để dẫn đưa nhân loại đến với Đức Kitô - nguồn hạnh phúc và ơn cứu độ đích thực.

Từ đó, Lm Vinh Sơn mời gọi anh chị em ca đoàn nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình trong cộng đoàn phụng vụ. Trước hết, ca đoàn được mời gọi tìm kiếm Chúa trước tiên, biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những dấu chỉ âm thầm của đời sống thường ngày, để việc phục vụ không chỉ là hoạt động bên ngoài nhưng phát xuất từ đời sống đức tin sâu xa. Bên cạnh đó, ngài cũng nhấn mạnh đến sự trung tín trong hành trình phục vụ, bởi không phải lúc nào việc phục vụ cũng dễ dàng, thuận lợi hay đầy hứng khởi. Chính trong những hy sinh, mệt mỏi và thử thách âm thầm, người ca viên được mời gọi bền đỗ và tiếp tục bước đi cho đến cùng.

Đặc biệt, cha Vinh Sơn khẳng định rằng Chúa mới là trung tâm của phụng vụ. Khi phục vụ, ca đoàn không tìm vinh quang cho mình, không so sánh, không cạnh tranh, nhưng ý thức rằng mình chỉ là ngôi sao dẫn đường. Sau khi đã dẫn người khác đến gặp Chúa, ca đoàn sẵn sàng “tan biến đi”, để Chúa trở thành trung tâm của phụng vụ.

Nhìn lại hành trình 26 năm hình thành và phát triển, ca đoàn Hiển Linh chính là minh chứng sống động cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, ca đoàn đã không ngừng lớn lên và trưởng thành, trở thành những “ánh sao” cần mẫn, góp phần làm cho phụng vụ thêm trang nghiêm, sốt sắng, và đưa dẫn tâm hồn cộng đoàn đến gần Chúa hơn qua mỗi Thánh lễ.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại với phép lành cuối lễ của cha chủ tế, như lời sai đi, mời gọi mỗi người - cách riêng là các ca viên trong ca đoàn - tiếp tục sống tinh thần Lễ Hiển Linh giữa đời thường, trở nên những ánh sao nhỏ, trung tín, khiêm nhường và nhiệt thành, để không ngừng dẫn đưa mọi người đến gặp gỡ Đức Kitô trong đời sống đức tin hằng ngày.

Bài: Minh Hiếu (TGPSG)
Ảnh: Minh Cảnh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top