Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Kim Long tại Nhà thờ Đức Hòa - Long An

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Kim Long tại Nhà thờ Đức Hòa - Long An

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Kim Long tại Nhà thờ Đức Hòa - Long An

TGPSG -- Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân Cha giáo Phêrô Kim Long, vào lúc 18g00 thứ Ba, ngày 30.9.2025, tại Nhà thờ Đức Hòa - Long An, Giáo phận Mỹ Tho, nơi có phần mộ Cha cố, đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ do Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng Phú Thọ, TGP Sài Gòn - chủ tế. Đồng tế có Linh mục Anphongsô Mai Huỳnh Duy Tân - Phó xứ Đức Hòa, Thầy Phó tế Đa Minh Nguyễn Anh Thư, cùng cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của anh chị em thân hữu và gia đình Cha cố Phêrô từ Sài Gòn về tham dự Thánh lễ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Linh mục Gioan Baotixita đã ôn lại những kỷ niệm gắn với vùng đất Đức Hòa - Long An, thời điểm Cha cố Phêrô Kim Long làm Chánh xứ Đức Hòa (1973-1994). Khi ấy, Linh mục Gioan Baotixita còn là thầy giúp cho Cha cố.

Ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc dân Ngài qua các vị mục tử. Cha cố Phêrô là vị Chánh xứ thứ hai của giáo xứ Đức Hòa; đến nay, Cha Đa Minh - Chánh xứ đương nhiệm - là vị cha sở thứ năm. Sau 12 năm coi sóc giáo xứ, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Cha Đa Minh hiện diện nơi đây; ngày mai ngài sẽ lên đường nhận sứ vụ mới. Trong thời gian mục vụ, Cha Đa Minh đã xây dựng cơ sở vật chất, tạo nề nếp khang trang, để giáo xứ Đức Hòa trở thành điểm hẹn gặp gỡ của anh chị em di dân từ nhiều nơi quy tụ về.

Cộng đoàn tri ân Cha cố Phêrô Kim Long vì những dấu ấn mục vụ của ngài tại giáo xứ Đức Hòa. Ngày nay, giáo xứ đã mang một diện mạo mới, rất khác với những năm xa xưa, khi thời Cha cố Phêrô còn gặp nhiều khó khăn, nghèo nàn và thiếu thốn đủ bề.

Linh mục Gioan Baotixita bày tỏ sự ngạc nhiên: ngày xưa nơi đây vắng vẻ, hiếm người qua lại, còn nay thì đông đúc, nhộn nhịp xe cộ. Ngài khẳng định: giáo xứ Đức Hòa hôm nay có được như thế là nhờ công khó của các vị mục tử đã không ngừng kiến tạo, xây dựng, không chỉ về cơ sở vật chất nhưng còn vun bồi đời sống đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ, Linh mục Gioan Baotixita đã bày tỏ lời cảm ơn đến Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ, Thầy Phó tế, quý nữ tu và toàn thể cộng đoàn đã nồng hậu đón tiếp, cũng như hiệp thông trong Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Kim Long. Xin cho ngài được nghỉ yên muôn đời trong Lòng Thương Xót Chúa.

Trước đó, vào khoảng 16g30, anh chị em thân hữu cùng gia đình Cha cố đã đến viếng và cầu nguyện tại phần mộ ngài.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Truyền thông Gx. Đức Hòa (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top