Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse - 28/2/2025

Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse - 28/2/2025

Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse - 28/2/2025

TGPSG -- Trong tâm tình thương nhớ, vào lúc 10h00, thứ Sáu, ngày 28/2/2025, linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng (gia đình xứ nhà) đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Đinh Tất Quý tại nhà thờ Bùi Phát.

Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng (chánh xứ Hòa Hưng) chủ sự Thánh lễ, đồng tế có Lm Barthôlômêô Nguyễn Hoàng Tú (chánh xứ thánh Giuse) và Lm Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh (nghỉ tĩnh dưỡng)

Thánh lễ là một dấu ấn đặc biệt, thể hiện tình yêu thương và lòng tri ân đối với Linh mục Giuse Đinh Tất Quý, người đã dành cả đời phục vụ Giáo hội và cộng đoàn dân Chúa. Hội Đồng Mục vụ (HĐMV) cùng giáo dân Hòa Hưng và người thương mến cha Giuse quy tụ về nhà thờ Bùi Phát để hiệp dâng lời cầu nguyện, tiễn đưa cha về với Chúa trong sự bình an. Đặc biệt có sự hiện diện của cha Gioan B. Huỳnh Công Minh (nguyên Tổng đại diện)

Sau bài Tin Mừng, Lm Gioan B. đã chia sẻ về giá trị của cuộc đời phục vụ, sự cống hiến và lòng khiêm nhường. Qua đó, cha chủ tế không chỉ tưởng nhớ công lao của cha cố Giuse mà còn gửi gắm niềm tin và khích lệ tinh thần cho toàn cộng đoàn tín hữu, mong rằng mỗi người sẽ lấy đó làm động lực để sống và làm việc hết lòng vì sứ mệnh mà Chúa giao phó.

Thời gian và giá trị của cuộc sống:

Cha chủ tế mở đầu bằng việc nhắc đến câu Thánh Vịnh “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90,10)

Khi nói rằng “trong ngoài 70 … mạnh giỏi là được 80”, qua đó nhắc nhở rằng tuổi thọ con người, dù trung bình chỉ bảy mươi - tám mươi, thì phần lớn bao gồm những công lao vất vả và gian truân. Quả thật, cha cố Giuse Đinh Tất Quý đã được Chúa ban thêm tuổi thọ và đã sống một cuộc đời tận tâm với ơn gọi của mình. Cuộc đời dù ngắn ngủi nhưng những năm tháng cống hiến, dù có nhiều khó khăn, lại càng quý giá.

Tấm gương của sự tận tụy:

Lm Gioan B. chia sẻ những ký ức cá nhân từ thời còn học tại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, nơi mà cha cố Giuse mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng, thầm lặng nhưng lại là người làm việc hết mình, nhiệt huyết và giỏi giang.

Suốt hành trình phục vụ Hội Thánh, cha cố Giuse đã âm thầm hy sinh và cống hiến hết mình, đặc biệt là tại giáo xứ Bùi Phát, dù có những lời dèm pha nhưng với 21 năm gắn bó, ngài đã để lại dấu ấn sâu sắc qua những công trình xây dựng và sự truyền bá Lời Chúa đến từng gia đình. Dù gặp nhiều thử thách, ngài luôn giữ vững đức tin và tình yêu thương, làm gương sáng cho cả cộng đồng.

Cha cố Giuse không chỉ là những đóng góp về mặt công việc mục vụ mà còn là tấm gương về sự khiêm nhường, nhiệt huyết và lòng trung thành với sứ mệnh của Giáo hội.

Sự trân trọng và yêu mến:

Cha Gioan B. nhấn mạnh rằng chỉ khi mất đi người thân yêu, chúng ta mới thật sự hiểu được giá trị của họ. Hôm nay, chúng ta tề tựu nơi đây để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của cha cố Giuse. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa tiếp nhận linh hồn ngài, ban cho ngài sự an nghỉ vĩnh hằng trong ánh sáng thiêng liêng của Ngài, và trao phước lành cho gia đình cũng như cộng đồng của ngài.

Khích lệ mỗi người noi gương:

Lm chủ tế kêu gọi mỗi người con chiên của Giáo hội cần noi gương mẫu của cha cố Giuse, luôn làm việc hết mình dù khỏe mạnh hay đau yếu, dù gặp khó khăn, luôn nỗ lực thực hiện công việc được trao phó. Chắc chắn công lao đó sẽ được Chúa ghi nhận.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta thêm sức mạnh, lòng kiên trì và tình yêu thương để tiếp bước con đường công việc mà cha cố Giuse đã cống hiến. Xin Chúa thanh tẩy linh hồn ngài và cho ngài an nghỉ trong vinh quang Nước Trời.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Sau Thánh lễ, các linh mục đồng tế thắp hương tưởng niệm cha cố Giuse thể hiện lòng tri ân và kính nhớ.

Cộng đoàn đọc một kinh Lạy Cha và Kinh Tin kính và rảy nước thánh trên linh cữu cha cố Giuse.

Đôi nét về cha cố Giuse:

Linh mục Giuse Đinh Tất Quý sinh ngày 9 tháng 6 năm 1944. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 4 năm 1970 tại Sài Gòn. Trong suốt 55 năm thi hành sứ vụ, ngài đã đảm nhận nhiều vai trò mục vụ quan trọng:

- 1970 - 1971: Phó xứ Gia Định.

- 1971 - 1972: Mục vụ tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- 1972 - 1975: Giảng dạy tại Trường Nguyễn Bá Tòng.

- 1975 - 1998: Phó xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

- 1998 - 2019: Chánh xứ giáo xứ Bùi Phát.

- 2019 - 2025: Tĩnh dưỡng tại Nhà Tĩnh Dưỡng Bùi Chu (Đền Công Chính).

Ngài đã trở về Nhà Cha lúc 08g25, thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2025, hưởng thọ 81 tuổi.

Với lòng nhiệt thành và tận tụy, cố Lm Giuse Đinh Tất Quý đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đoàn tín hữu qua các công việc mục vụ mà ngài đảm nhận. Ngài được biết đến với những bài suy niệm sâu sắc, giúp ích cho đời sống đức tin của nhiều tín hữu. Một trong những bài suy niệm của ngài là về chủ đề "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống", được đăng trên trang Tinmung.net.

Sự ra đi của cha cố Giuse để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng cộng đoàn. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.

Bài: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh: Đặng Chiến & Joseph Huy

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top