Thánh lễ cầu cho quốc thái dân an và cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn tại giáo xứ Thủ Thiêm
TGPSG --- “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” (Lc 4,16-30)
Vào lúc 17g30 ngày 02.09.2024, cộng đoàn giáo xứ Thủ Thiêm, hạt Thủ Thiêm đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn, cầu cho quốc thái dân an và cầu nguyện các đẳng linh hồn, do linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn Mai Xuân Xinh - phó xứ Bình Thuận, với sự tham dự của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Đầu lễ, linh mục chánh xứ dâng lời cầu nguyện Tạ ơn Thiên Chúa ban cho đất nước Việt Nam được sống trong cảnh thái bình, người dân được an vui, nhân ngày Quốc khánh 2/9. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cũng cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn vào ngày thứ Hai hàng tuần như thông lệ của giáo xứ.
Trong bài giảng lễ, triển khai câu Lời Chúa: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”, linh mục Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn về đối tượng được Chúa loan báo Tin Mừng là người nghèo hèn. Đó là những người có tâm hồn rộng mở với Chúa, có thái độ khiêm nhu, đón nhận, cần đến Chúa, cần đến ơn cứu độ của Chúa trong cuộc đời của họ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh thể và kết thúc vào lúc 18g10. Cộng đoàn tụ họp đọc kinh cầu nguyện tại tượng đài Thánh Gioan Phaolo II.
Cộng đoàn cũng dâng những ước nguyện, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu:
“Lạy Chúa, chúng con chỉ đòi hỏi Chúa ban ơn theo ý của chúng con mà không bao giờ xin cho chúng con biết vâng theo ý Chúa trong mọi nghịch cảnh cuộc đời!
Xin cho chúng con biết thay đổi tâm hồn có thái độ khiêm hạ trước mặt anh chị em chúng con, những người nghèo khổ, bệnh tật, khổ đau đang rất cần đến sự quan phòng của Chúa ở cõi thế gian này. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi theo Thánh ý của Ngài. Amen.”

Sau Thánh lễ, anh chị em giáo xứ Bình Thuận (giáo xứ trước đây linh mục Giuse đã có thời gian phụng vụ làm phó xứ 5 năm) đến thăm linh mục Giuse, cùng giao lưu thân mật với anh chị em giáo xứ Thủ Thiêm trong không khí vui vẻ chan hòa.


Bài & Ảnh: Têrêsa Minh Hà (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cộng đoàn Bình Lợi (Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa) cử hành Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Giáng Sinh yêu thương, khi tình người xóa nhòa mọi khoảng cách -
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Vĩnh Hòa - năm 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Canh thức Vọng Giáng Sinh -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Giáo xứ Bắc Hà: Chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Bước vào niềm hy vọng biến đổi và hành trình làm mới "máng cỏ tâm hồn" -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng” -
Giáng Sinh của những "sứ giả" hồi sinh tượng cổ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa