Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại giáo xứ Hà Nội
TGPSG--- "Hãy tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa.”
Linh mục Giuse Hoàng Đình Hải muốn nhắn nhủ như thế, khi ngài chủ tế Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, cử hành lúc 17g, ngày 2.11.2024, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, do ngài chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Đỗ Cao Cương -SVD, với sự tham dự các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Đầu lễ, linh mục Giuse - chánh xứ đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ 2.11 hàng năm
Cầu nguyện cho các linh hồn
“Ông bà cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta đã khuất. Họ đã từng sống một kiếp người như chúng ta, nay đã trở về với bụi đất và không còn khả năng lập công đền tội nữa.
Những linh hồn ấy cần được giúp đỡ và thanh tẩy qua những lời cầu nguyện của các tín hữu còn sống.”
Tưởng niệm
Lễ tưởng niệm này cũng là cơ hội để các tín hữu tưởng nhớ những người thân đã qua đời. Nó gợi nhắc mọi người về thực tại của cái chết và sự sống vĩnh cửu.
Giá trị của đời sống
Cầu nguyện cho những người đã khuất là truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, nhằm khuyến khích các tín hữu suy ngẫm về ý nghĩa của đời sống và việc sống trong đức tin, tình yêu và sự công bằng.
Linh mục Phêrô Đỗ Cao Cương-SVD chia sẻ Lời Chúa
Trong bài giảng lễ, linh mục Phêrô đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa của ngày 2 tháng 11.
Ngài quảng diễn: “Tháng 11 là thời điểm chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, giúp họ thanh luyện để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.”
Quy luật của cuộc sống
“Cái chết là quy luật tất yếu mà mọi người đều phải đối mặt, nhắc nhở chúng ta phải sống ý nghĩa và tiêu chuẩn đạo đức ‘Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời’’ cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau.”
Hiệp thông với Hội Thánh
Giáo hội là cộng đoàn hiệp thông, nơi những người sống cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, cùng nhau hướng về hạnh phúc đời sau trên Thiên Quốc.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g cùng ngày.
Mọi người ra về với niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau trên Thiên quốc.
Bài: Phêrô Công Nguyên & Ảnh: Giuse Nguyễn Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ kính Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Nam Thái 27.08.2025
-
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ, CM -
Sống Đức Tin - Tri ân cội nguồn -
Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô -
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ Bình An Thượng -
Thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức - 2025 -
Giáo xứ Tân Lập kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 – 2025) -
Giáo xứ An Thới Đông: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức quản nhiệm giáo xứ An Bình -
Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Nhân Hòa - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa