Thánh lễ Canh Thức Vượt Qua, tại giáo xứ Lam sơn - 2025

Thánh lễ Canh Thức Vượt Qua, tại giáo xứ Lam sơn - 2025

Thánh lễ Canh Thức Vượt Qua, tại giáo xứ Lam sơn - 2025

TGPSG -- Chúng ta tin vào niềm hy vọng của Chúa Kitô Phục Sinh. Đấng xua tan sự dữ và chiến thắng sự chết, đó là hồng ân lớn nhất mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta.

Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, chánh xứ Lam Sơn đã nói như trên trong Thánh lễ canh thức Vượt Qua cử hành lúc 20 giờ thứ Bảy 19-04-2025, tại nhà thờ Lam Sơn. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn, Lm khách mời Phêrô Phùng Ngọc Khẩn.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ, gồm Hội đồng Mục vụ, Ban Lễ sinh, các hội đoàn, ca đoàn Tôma Thiện và các em thiếu nhi.

Thánh lễ khởi sự bằng nghi thức Làm Phép Lửa Mới và thắp Nến Phục Sinh ở cuối nhà thờ rồi rước lên cung thánh. Lm Chánh xứ công bố Tin Mừng Phục sinh.   

2. Phụng vụ Lời Chúa:

Sau Công bố Tin Mừng, bước sang phần Phụng vụ Lời Chúa. Các bài đọc khởi từ việc tạo dựng, lịch sử cứu độ sang thời Tân ước.

Trong bài giảng, Linh mục Giuse chia sẻ về Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ mẫu gương tuyệt vời trong đời sống đức tin, luôn tha thứ, dám hy sinh mạng sống để cứu chuộc nhân loại, Đấng đã xua tan sự dữ và chiến thắng sự chết.    

Ngài dẫn lại câu chuyện trong Tin Mừng Luca về các phụ nữ đi tảo mộ Chúa vào sớm ngày thứ nhất trong tuần, thật ý nghĩa cho hành trình đời sống đức tin:

Các phụ nữ giữ đúng luật ngày Sabát, để khi vừa kết thúc, là đến ngay mộ Chúa lúc rất sớm, bởi vì quá yêu mến Chúa Giêsu của họ.

Minh chứng cụ thể cho chủ đề Năm Thánh 2025 “những con người hành hương của hy vọng”. Vâng, các phụ nữ biết rằng Chúa Giêsu đã chết, nhưng chẳng thất vọng, mà luôn hy vọng vào sự sống đời đời mà Thầy đã dạy khi còn sống; sự hy vọng ấy, thôi thúc các phụ nữ vượt mọi thử thách để đến được thật nhanh với Thầy Giêsu là hạnh phúc.

Nơi họ, ta thấy được “sự chân thành tìm kiếm” qua cách họ vội vã đến gặp lại Đấng họ yêu mến, dù Đấng ấy đã chết ba ngày. Sự vội vã thế nào, Thánh sử Luca đã cho ta biết. Tuy nhiên, vừa đến mộ Chúa, các phụ nữ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm các bà hoang mang, sợ hãi: Tảng đá lấp cửa mồ đã lăn ra; là sự xuất hiện của 2 người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Chắc hẳn, khi chứng kiến thế, ai chẳng lo lắng, phân vân nhưng họ chẳng hiểu gì.

Khi đối diện 2 nhân vật y phục sáng chói, những kỷ niệm quá khứ được nhắc lại “Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”, phục hồi đức tin nơi các phụ nữ; đồng thời, là sứ điệp lớn lao mà họ vinh dự được đón nhận “Chúa đã Phục Sinh”. Đây chẳng phải là phần thưởng cho đức tin của họ: là sẽ thấy những điều mà họ đã tin sao.

Nơi các phụ nữ, ta thấy “sự chân thành gắn bó” với Chúa Giêsu. Kết quả của tìm kiếm là gặp gỡ; nhưng chỉ là khởi đầu đích thực cho một đời chân thành gắn bó. Chỉ đón nhận đức tin là chưa đủ, mà cần sống đức tin nơi đời sống hàng ngày: qua những việc lành phúc đức, được thúc đẩy bởi đức ái và lòng mến.

Lm Giuse nhấn mạnh:

Đêm của niềm vui ơn cứu độ cho ta được thành toàn cách viên mãn. Chúa Giêsu đã sống lại, chiến thắng tử thần, để “tất cả những ai dám cùng chết với Người, thì cũng sẽ được sống lại với Người”. Hãy đi mà mang niềm vui Phục Sinh mà ta đã được lãnh nhận đêm nay đến với tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi.

3. Phụng vụ Thánh Tẩy

Lm chủ tế làm phép nước, công đoàn cầm nến sáng trên tay lăp lại những lời tuyên xưng khi chịu phép Thánh Tẩy. Sau đó, Lm chủ tế rảy Nước Thánh trên cộng đoàn.

4. Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cuối Thánh lễ Lm chủ tế ban phép lành trọng thể rồi kết thúc lúc 21g30. Mọi người ra về trong niềm vui Chúa sống lại. Alleluia.

                        Bài: Maria Phạm Thị Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Phêrô Huy Hoàng

                                                 

Top