Thánh lễ bổn mạng giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thắp sáng ngọn lửa truyền giáo

Thánh lễ bổn mạng giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thắp sáng ngọn lửa truyền giáo

Thánh lễ bổn mạng giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thắp sáng ngọn lửa truyền giáo

TGPSG -- “Ước mong ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo được Chúa Thánh Thần thắp sáng và bùng cháy trong giáo xứ, để Tin Mừng lan tỏa và chạm đến tâm hồn mỗi người.”

Lời nhắn nhủ ấy được linh mục Giuse Trần Văn Kiên, phó xứ Vinh Sơn Phaolô, chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô - bổn mạng giáo xứ - diễn ra lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 27.9.2025, tại nhà thờ giáo xứ. Chủ tế Thánh lễ là linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, chánh xứ.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, cùng với Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn, các ban chuyên trách, ân nhân và khách mời.

Thánh lễ khởi đầu bằng đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí sốt sắng.

Noi gương Thánh Vinh Sơn sống bác ái

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Vinh Sơn Phaolô trong tinh thần bác ái dành cho người nghèo, để Giáo hội có thêm nhiều người dấn thân loan báo Tin Mừng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha phó Giuse Trần Văn Kiên nhấn mạnh:

“Cuộc đời Thánh Vinh Sơn là một bài ca sống động về lòng thương xót, một chứng tá mạnh mẽ cho thấy đức ái Kitô giáo không chỉ là lý thuyết, mà là lời mời gọi biến tình yêu thành hành động cụ thể.”

Ngài điểm lại hành trình thánh nhân: sinh năm 1581 trong một gia đình nông dân nghèo ở Pháp, từng ôm ước vọng công danh sự nghiệp nhưng lại trải qua nhiều thử thách, đặc biệt là biến cố bị bắt làm nô lệ. Chính trong những đêm tối ấy, Thánh Vinh Sơn đã nhận ra dung mạo Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ nhất. Từ đó, ngài sáng lập Tu hội Truyền giáo để đào tạo các linh mục thánh thiện, và cùng Thánh nữ Louise de Marillac lập Tu hội Nữ tử Bác ái để phục vụ người nghèo.

Thánh Vinh Sơn từng dạy: “Người nghèo là gia chủ và là thầy của chúng ta.” Vì thế, khi cúi xuống chăm sóc bệnh nhân, nâng đỡ người cô đơn hay an ủi kẻ sầu khổ, chính là lúc ta đang phục vụ Chúa Kitô.

Thắp lửa truyền giáo trong giáo xứ

Cha phó cũng nhắc đến các chương trình mục vụ của giáo xứ như VOF, Tiếng Đức Tin - được khởi xướng từ sáng kiến của cha chánh xứ và nhận được sự khích lệ từ Đức Tổng Giám mục Giuse - nhằm lan tỏa Tin Mừng đến nhiều người. Ngài nhắn nhủ:

“Ước gì ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo, nhiệt huyết loan báo Tin Mừng được Chúa Thánh Thần thắp sáng và thổi bùng nơi giáo xứ, cũng như trong tâm hồn mỗi người.”

Tâm tình ấy còn được cộng đoàn cất lên trong bài hát mục vụ “Như Lửa Như Gió”, sáng tác của cha chánh xứ, với điệp khúc ca ngợi tinh thần truyền giáo, ngọn lửa tình yêu và làn gió đổi mới của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Niềm vui trong ngày bổn mạng

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng bày tỏ:

“Hôm nay, mừng lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô - bổn mạng giáo xứ - là một dấu mốc có chiều sâu đối với cộng đoàn nhỏ bé chúng ta. Xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay giòn giã để chúc mừng ngày bổn mạng. Trong Năm Thánh 2025, giáo xứ chúng ta hướng về con số 12: một năm có 12 tháng, giáo xứ có 12 hội đoàn, có 12 lớp giáo lý thiếu nhi, cũng như Giáo hội có 12 Tông đồ xây dựng Hội Thánh trong hiệp nhất và yêu thương.”

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui hân hoan, được lưu giữ qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh, và tiếp nối bằng bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ, thắt chặt tình hiệp thông và tình bác ái trong cộng đoàn.

Bài: Đa Minh Nguyễn Thành Nam - Ảnh: Antôn Đinh Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top