Thánh lễ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân tại giáo xứ Thăng Long

Thánh lễ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân tại giáo xứ Thăng Long

Thánh lễ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân tại giáo xứ Thăng Long

TGPSG -- “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”(Mt 8, 5-17)

Vào lúc 17g30 thứ Ba ngày 11-2-2025, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày Quốc tế Bệnh nhân tại giáo xứ Thăng Long đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và ban Bí tích Xức Dầu cho họ. Thánh lễ do Linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long chủ tế cùng với các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ, HĐMV giáo xứ, các đoàn thể cùng với rất đông anh chị em đang đau yếu bệnh tật ngồi trong nhà thờ và tại hội trường dưới tầng hầm nhà thờ cũng có màn hình chiếu cho bệnh nhân hiệp thông tham dự.

Chia sẻ sau bài Tin Mừng, Lm Vinh sơn khai triển:

Con người với: sinh-lão-bệnh-tử. Một trong những yếu đuối của con người mà không ai thoát khỏi được là cái chết. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người đã đảm nhận luôn cả yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa qua Đức Giêsu đã đón nhận cái chết. Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân, sau khi ngài giảng dạy cho họ xong. Người ta thấy nơi Chúa Giêsu không chỉ là giảng dạy như 1 Đấng có uy quyền, nhưng là Thiên Chúa đến để cứu chữa con người.

Chúa gánh lấy bệnh tật của chúng ta. Vì thế, chúng ta không coi bệnh tật là sự nghiệt ngã, không coi là một số phận. Bởi vì Thiên Chúa đảm nhận sự yếu đuối của con người, nên chúng ta có chỗ dựa là Thiên Chúa. Trong cái đau yếu bệnh tật, chúng ta kêu cầu: “Lạy Chúa, con đau, Chúa đã đảm nhận lấy cái đau của con, như người cha chia sẻ cái đau của con mình.

Chúng ta đừng nhìn bệnh tật, để rồi bệnh tật sẽ quật ngã chúng ta. Chúng ta tin mình có chỗ dựa là Thiên Chúa và chính chỗ dựa ấy làm chúng ta khỏe. Yếu tố chăm sóc cũng quyết định, khi đau bệnh chúng ta vẫn bình an vì có Chúa.

Lm chánh xứ giải thích: Sau Thánh lễ, ngài sẽ kiệu Mình Thánh Chúa đến các bệnh nhân, đến gần với họ, để mỗi người thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót và chữa lành con.

Lm chánh xứ còn nhấn mạnh:  Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đấng được hứa ban cho ta. Chính Ngài sẽ cứu con người khỏi đau khổ bệnh tật và sự chết. Để chúng ta được hạnh phúc với Ngài, chúng ta ở với Chúa. Chúng ta phải hạnh phúc trong hoàn cảnh của mình. Có nhiều người đau yếu bệnh tật thể xác, nhưng rất hạnh phúc. Cái khác biệt  không phải là con người khỏe hay yếu, nhưng là có Chúa hay không? Ai ở với Chúa thì có hạnh phúc.

Qua các Thừa Tác Viên Hội Thánh chăm sóc đời sống thiêng liêng cho các bệnh nhân, chúng ta thấy chức năng vai trò của Giáo Hội. Nếu như lương y như từ mẫu thì linh mục cũng phải như từ mẫu. Hội Thánh cầu nguyện cho anh chị em hôm nay, tất cả chúng ta tin tưởng trông cậy vào Chúa.

Sau  bài giảng, các linh mục ban Bí tích Xức Dầu cho bệnh nhân. Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, phần Phụng Vụ Thánh Thể. 

Tiếp theo là phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, Lm chánh xứ kiệu Mình Thánh Chúa đi qua các bệnh nhân trong lòng nhà thờ.

Được biết, trong Thánh lễ chiều nay, những người được 60 tuổi trở lên và những ai dù chưa đủ tuổi, nhưng đau yếu thường xuyên, những người đã lãnh các Bí tích Khai tâm (Rửa tội,  Rước lễ lần đầu, Thêm sức) có thể lãnh Bí tích Xức Dầu. Trẻ em dù đau yếu chưa rước lễ lần đầu và chưa Thêm Sức thì không được lãnh Bí tích Xức Dầu. Các bệnh nhân  được lãnh Bí tích Xức Dầu chiều nay không chỉ thuộc giáo xứ Thăng Long, mà còn ở các giáo xứ bên cạnh.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
nh: Giuse Đinh Đồng Dũng

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top