Thánh lễ an táng ông cố Giuse Vũ Đức Dũng (31-05-2025)

Thánh lễ an táng ông cố Giuse Vũ Đức Dũng (31-05-2025)

Thánh lễ an táng ông cố Giuse Vũ Đức Dũng (31-05-2025)

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ông cố Giuse Vũ Đức Dũng- thân phụ Linh mục (Lm) Vinhsơn Vũ Đức Trọng - phó xứ Tân Phú, Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8g30 sáng thứ Bảy 31-05-2025 tại nhà thờ Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới.

Thánh lễ do Lm Gioan B.Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng Phú Thọ chủ tế. Cùng với Lm Giuse Đỗ Quang Khả - chánh xứ Hà Đông, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng chánh xứ Phú Hạnh - Hạt Trưởng Phú Nhuận, Lm Vinh sơn Vũ Đức Trọng, người con của ông cố, Lm Phaolô Nguyễn Thực - nghĩa phụ Lm Vinhsơn và khoảng 70 linh mục đồng tế, gồm các Lm Hạt Trưởng, các Lm chánh xứ, Lm cùng khóa, Lm trong và ngoài giáo phận, bà con họ hàng, đồng hương Báo Đáp với ông cố Giuse tham dự thánh lễ.

Tiếp đến trong bài giảng, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng khởi đi từ Lời Chúa “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.”(Ga 6,37), để nói và cuộc đời của ông cố Giuse.

“Trước hết, với Chúa Giêsu, tất cả chúng ta là những món quà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu. Chúng ta là những người môn đệ đi theo Chúa Giêsu, chúng ta là những món quà vô giá. Chúa Giêsu đón nhận chúng ta, không để mất một ai, nhưng còn ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Như thế, ông cố Giuse là món quà Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. , ông cố cũng là món quà Chúa ban cho bà cố, cho các con, các cháu, cũng như cho những người bà con họ hàng và cho cộng đoàn giáo xứ Hà Đông.

Ông đã thể hiện mình là món quà quý giá qua việc yêu thương chăm sóc, trung tín với vợ, lo cho các con, chịu đựng mọi nỗi nhọc nhằn để nuôi dạy con cái, kiến tạo một gia đình yêu thương đầm ấm cho con cái trưởng thành. Dù cuộc sống nhiều khó khăn, ông cố đã làm đủ thứ nghề, dệt, chạy xe lam, biết bao, rồi dâng con mình cho Chúa làm linh mục. Nếu không có một đức tin vững vàng nơi Chúa, thì ông không làm được những điều đó. Vì thế chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban cho ông cuộc sống đời sau. Đó là tất cả những gì của niềm hy vọng Kitô giáo, niềm hy vọng không làm cho chúng ta phải thất vọng.

 Mỗi người chúng ta cũng là món quà Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ông cố đã trở nên một món quà sinh động, ý nghĩa khi biết đón nhận gia đình, đón nhận bà cố và các con, với sự hy sinh chịu đựng, đón nhận bà con họ hàng và giáo xứ Hà Đông.

Chúng ta noi gương ông cố, hãy làm cho mình thành món quà quý giá mà Chúa Cha tặng ban cho Chúa Giêsu, để tất cả sau cuộc đời này cũng sẽ được sự sống đời đời, đoàn tụ trong Nước Cha vinh hiển, cùng nhau ca tụng Chúa.

Chúng ta dâng Thánh lễ này cầu nguyện cho ông cố và chính chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa ban tặng cho, đồng thời, trở thành món quà cho người bên cạnh mình.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Vinh sơn Vũ Đức Trọng có những tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức GM phụ tá Giuse, các linh mục, bà con họ hàng, cộng đoàn các giáo xứ: Tân Phú, Tân Đông và Hà Đông trong những ngày vừa qua đã chia buồn với gia đình, cầu nguyện và kính viếng ông cố Giuse.

Liền sau đó, nghi thức phó dâng và từ biệt ông cố Giuse do Lm Giuse Đỗ Quang Khả - chánh xứ Hà Đông chủ sự.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chia tay ông cố Giuse và thi hài ông cố được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. 

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
nh: Fx. Đỗ Tùng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top