Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Chu Văn Hiểm
TGPSG -- Dù sống, dù chết chúng ta vẫn thuộc về Chúa (Rm 14,8). Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, lúc 8giờ30 ngày 16/08/2025, Thánh lễ an táng ông cố Giuse Chu Văn Hiểm, thân phụ cha Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân (chánh xứ Bà Điểm) đã được cử hành tại thánh đường giáo xứ Bình An Thượng.
Trước Thánh lễ 45 phút, linh cữu ông cố Giuse được giáo họ cùng thân bằng quyến thuộc đưa vào trong nhà thờ, để được cộng đoàn lần chuỗi mân côi cầu nguyện.
Chủ tế Thánh lễ là Đức Giám mục phụ tá (ĐGM) Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG) Giuse Bùi Công Trác. Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) chưởng ấn Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Lm đại diện tư pháp TGP Gioan Bùi Thái Sơn, các linh mục hạt trưởng, các linh mục khóa 1 Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn, cùng các linh mục trong và ngoài TGPSG.
Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ và đông đảo dân Chúa các giáo xứ Bình An Thượng, Thánh Cẩm và Bà Điểm.
Trong bài giảng lễ, ĐGM Phụ tá chia sẻ về ba điều:
1. Mầu nhiệm sự chết nhắc chúng ta biết sẽ có ngày chúng ta phải chết. Ngài nói: “Hôm nay chúng ta tiễn đưa ông cố Giuse, ngày mai sẽ có người không còn sống trong cuộc đời trần thế này nữa...” Qua đó ĐGM mời gọi mọi người: “Thật khôn ngoan nếu chúng ta biết suy nghĩ về cái chết thì chắc chắn chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa. Hàng ngày chúng ta phải xin được ơn chết lành. Ngày hôm nay chúng ta tiễn đưa ông cố Giuse, ông cố đã đi hết chặng đường trần thế, đã được chết trong ơn nghĩa Chúa. Phần chúng ta được mời gọi ngắm nhìn và xin ơn trọng ấy, bởi vì dù có sống ngoài trăm tuổi, đạt được bao nhiêu thành công mà không chết trong ơn nghĩa Chúa cũng không ích gì”.
2. Nếu biết chắc chắn chúng ta phải chết, chúng ta sẽ sống thế nào? Tuy chúng ta được mời gọi sống trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành, nhưng trong cuộc đời trần thế có biết bao cạm bẫy bủa vây, nhiều khi chúng ta sa ngã, không sống đẹp lòng Chúa. Vậy nên ngày lễ an táng cũng là lễ nài xin lòng Chúa thương xót, xin Chúa thanh tẩy tha thứ lỗi lầm, để chúng ta được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.
3. Mầu nhiệm hiệp thông trong đức tin: Chúng ta được mời gọi nhắc nhớ rằng tất cả chúng ta dù còn sống hay chết, thì vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những người đã qua đời có thể cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nhưng họ không thể làm được gì cho họ. Có nhiều cách thể để cầu nguyện cho các linh hồn như: gia nhập hội cầu nguyện, dự lễ, xin lễ, hay làm các việc để lãnh ân xá rồi nhường lại cho các linh hồn, lần hạt, đi đàng thánh giá, viếng nghĩa trang... Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là cầu cho chính mình, là nối kết sợi dây thiêng liêng, nhờ các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được sống lành và chết thánh trong tay Chúa.
Cuối bài giảng, ĐGM mời gọi mọi người trong Thánh lễ này cùng dâng lên Chúa ước nguyện, cùng với của lễ trên bàn thờ, cầu nguyện cho ông cố Giuse, đồng thời cũng cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta. “Ông cố đã chu toàn bổn phận một cách kiên trì, bền bỉ và tốt lành, xin cho chúng ta cũng trung thành với Chúa cho đến chết”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Gioan Maria Vianney thay lời tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục, ĐGM phụ tá chủ tế Thánh lễ, các linh mục tu sĩ, cộng đoàn dân Chúa gần xa, bà con họ hàng, đồng nghiệp đã đến thăm viếng, phân ưu và hiệp dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông cố Giuse.
Trước khi di quan, linh mục chánh xứ Bình An Thượng Giuse Hoàng Minh Liệu cử hành nghi thức tiễn biệt ông cố Giuse. Sau đó, linh cữu ông cố được an táng tại nghĩa trang giáo xứ.
Được biết:
Ông cố Giuse Chu Văn Hiểm sinh năm 1939 tại Kẻ Sặt, Hải Dương.
Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam và định cư sinh sống tại Bình An Thượng.
Ông cố là một trong những tiền nhân đóng góp cho sự hình thành giáo xứ Bình An Thượng cách nay 70 năm. Trong suốt chiều dài lịch sử hình phát triển giáo xứ, ông luôn là người đồng hành, hiện diện và góp công góp sức. Ông từng làm chánh trương khóa 1996 – 2000.
Ông cố có lòng sùng kính đặc biệt Thánh Tâm Chúa Giêsu, ông từng tham gia vào ban chấp hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu của giáo xứ, giáo hạt và Giáo phận. Ông bà cố có 8 người con, trong đó người con cả là Lm chánh xứ Bà Điểm Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân.
Lúc sinh thời, ông luôn đồng hành cùng Lm Gioan Maria Vianey khi ngài đến mục vụ tại các giáo xứ, giúp sức và cộng tác trong nhiều công việc, đặc biệt là các công trình xây dựng. Bà cố mất cách nay 14 năm, ông cố sau này sức khỏe yếu dần vì gánh nặng tuổi tác và bệnh tật, nhưng ông vẫn sống vui tươi, tự chạy xe máy đi lễ, đi thăm hỏi bà con họ hàng...
Giờ đây, thân xác ông được yên nghỉ nơi nghĩa trang giáo xứ Bình An Thượng, cạnh phần mộ bà cố, giữa những người thân yêu trong giáo xứ đã qua đời, chờ ngày được phục sinh.
Bài & Ảnh: Phạm Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phú: Lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025
-
Niềm vui khai tâm đức tin tại Giáo xứ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì -
Giáo xứ Phát Diệm mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bàn Cờ: Hành trình yêu thương -
Thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải - SDB -
Ca đoàn Mông Triệu giáo xứ Bình An Thượng - 50 năm Lời Ca Nguyện -
Giáo xứ Tân Phú mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời -
Giáo xứ Tân Phước mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời -
Giáo xứ Thăng Long mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Legio Mariae -
Giáo xứ Nam Hải mừng Bổn mạng và kỉ niệm 60 năm thành lập giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa