Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Phan Khắc Từ

Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Phan Khắc Từ

Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Phan Khắc Từ

TGPSG ---“Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta.”

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã nhấn mạnh trong Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ Vườn Xoài, cử hành lúc 8g30 ngày 05.04.2025 tại Nhà thờ Vườn Xoài, do ngài chủ tế.

Đồng tế với ngài là linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, linh mục Quản hạt Tân Định Phaolô Nguyễn Quốc Hưng và hơn 60 linh mục trong và ngoài hạt Tân Định.

Hiệp dâng Thánh lễ có tang quyến, thân hữu, tu sĩ nam nữ, đại diện chính quyền và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ bên hông nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bầu khí trang nghiêm của Thánh lễ, linh mục phó xứ Vườn Xoài Giuse Đỗ Quốc Vinh giới thiệu linh mục chánh xứ Phêrô Vũ Minh Hùng lên đọc tiểu sử cha cố Phêrô.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse chia sẻ:

“Cha cố Phêrô đã sống 88 năm làm con Chúa và 57 năm trong thiên chức linh mục, phần lớn thời gian phục vụ tại giáo xứ Vườn Xoài với lòng tận tụy của một mục tử. Giờ đây, khi đứng trước tòa Chúa, cha cố cần lời cầu nguyện của cộng đoàn để xin Chúa tha thứ cho mọi thiếu sót trong cuộc đời linh mục của ngài. Bởi lẽ, ‘Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta.’”

Trong bài giảng lễ, linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô chia sẻ:

“Cha cố Phêrô, sau khi chọn Chúa làm gia nghiệp, đã suốt 57 năm hết lòng phục vụ Chúa, Giáo hội và tha nhân. Khi nhận sứ vụ chánh xứ Vườn Xoài năm 1981, cha nhận thấy ngôi nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng. Với quyết tâm phục hồi công trình thánh, ngài đã hoàn thành việc xây dựng ngôi thánh đường vào năm 1982, phục vụ cộng đoàn cho đến nay.

Thấu hiểu những khó khăn trong việc xây dựng nhà thờ, đặc biệt ở các vùng sâu, cha cố tiếp tục thực hiện công trình tại Miệt Thứ (Kiên Giang) năm 2000, với mô hình tương tự như Vườn Xoài.

Với tấm lòng nhân ái, năm 1990, cha cố xây dựng cơ sở từ thiện Thiên Phước 1 tại Củ Chi để chăm sóc hơn 100 trẻ em nhiễm chất độc da cam. Năm 2009, Thiên Phước 2 tại An Phú Đông được thành lập để nuôi dưỡng 60 em khuyết tật. Năm 2015, Thiên Phước 3 tại An Dương Vương ra đời nhằm giáo dục các trẻ em bất hạnh.

Suốt hành trình phục vụ, cha cố luôn vâng phục Đấng Bề trên. Ngài từng tâm sự: ‘Dù tham gia vào bất kỳ tổ chức xã hội nào, tôi luôn ghi nhớ lời dặn của Đức Tổng Phaolô: yêu thương và bảo vệ Giáo hội, và làm hết sức mình để mọi người hiểu rõ hơn về Giáo hội Công giáo.’”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, linh mục Quản hạt Tân Định Phaolô Nguyễn Quốc Hưng thay mặt tang quyến cảm ơn Đức TGM, linh mục đoàn, tu sĩ, cộng đoàn, các cơ quan ban ngành Trung ương và thành phố đã đồng hành, thăm viếng và hỗ trợ tổ chức tang lễ.

Ngài xúc động chia sẻ:

“Suốt 88 năm làm con Chúa và 57 năm linh mục, cha cố Phêrô có thể đã có những thiếu sót, khiến người khác buồn lòng, nhưng đó không phải là cố ý, mà vì hoàn cảnh và mong muốn tốt cho Giáo hội, giáo dân nhưng cách thể hiện có thể chưa khéo.” Ngài thay mặt cha cố gửi lời xin lỗi và tri ân sâu sắc đến mọi người.

Nghi thức tiễn biệt do một linh mục trong thân quyến chủ sự.

Kết thúc, Đức TGM và các linh mục lần lượt rảy nước thánh tiễn biệt cha cố Phêrô.

Khi cha cố Phêrô trở về với Chúa, cộng đoàn dâng lên lời cầu nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn ngài vào nơi an nghỉ vĩnh hằng, nơi tình yêu và bình an của Ngài không bao giờ phai nhạt. Suốt 88 năm trên dương thế, cha cố đã sống một cuộc đời hy sinh và tận tụy phục vụ Chúa và cộng đoàn. Hình ảnh ngài sẽ mãi mãi sống trong trái tim của những ai đã được ngài phục vụ.

Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Bảo Phạm & Minh Phong (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top