Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong

Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong

Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong

TGPSG -- “Nên thánh không chỉ hệ tại những công trình lớn lao, mà trước hết ở những hy sinh nhỏ bé và bền bỉ trong sự trung thành.”

Linh mục Giuse Trịnh Tín Ý, bạn đồng khóa và người bạn thân thiết của Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong - nguyên chánh xứ Thánh Phaolô, đã nhấn mạnh điều này khi chia sẻ trong Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô, cử hành lúc 08g30 thứ Hai, ngày 15-12-2025, tại nhà thờ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế, đồng tế với khoảng 170 linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận Sài Gòn, cùng sự hiện diện của các tu sĩ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Đoàn rước từ Nhà Mục vụ tiến vào nhà thờ trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm và ấm áp, thể hiện lòng tri ân, yêu mến và kính trọng đối với Cha cố Phaolô, vị mục tử hiền lành, tận tụy, trung tín, gần 48 năm gắn bó với cương vị chánh xứ Thánh Phaolô, nhiều năm phục vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì, và khoảng 20 năm làm Trưởng Ban Mục vụ Di dân của TGP Sài Gòn.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, Trưởng Ban Caritas TGP và là linh tông của Cha cố Phaolô, công bố Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 11, 25–30).

Tiếp đó, linh mục Giuse Trịnh Tín Ý chia sẻ Lời Chúa, như một lời tiễn biệt đầy cảm xúc dành cho người bạn tri kỷ. Ngài mở đầu bằng hình ảnh một gia đình nghèo bên bờ kênh, nơi cha mẹ kiên nhẫn đút từng muỗng cháo nuôi con khôn lớn. Hình ảnh giản dị này được liên hệ đến đời sống mục tử của Cha cố Phaolô, với thông điệp: “Mỗi hy sinh là một ‘viên đá’ ném xuống dòng đời vì đoàn chiên; mỗi cử chỉ nhỏ bé là hành động hiền lành và khiêm nhường; mỗi ngày sống là sự tận tụy âm thầm đưa con người đến gần Chúa hơn.”

Linh mục Giuse cũng nhắc lại tình bạn gắn bó giữa các linh mục: cha Dong, cha Diễm và cha Ý, cùng những kỷ niệm, chuyến đi và năm tháng đồng hành trong sứ vụ.

Ngài khẳng định: nên thánh không chỉ dựa vào những công trình lớn lao, mà trước hết là những hy sinh nhỏ bé, bền bỉ trong trung thành,  dấu ấn sâu đậm mà Cha cố Phaolô để lại.

Một khoảnh khắc xúc động của Thánh lễ là khi linh mục Giuse nhắc về nỗi ưu tư của Cha cố Phaolô trong lần đầu sang Hoa Kỳ chữa bệnh mà chưa kịp gặp Đức Tổng để xin phép. Cha khiêm tốn xin Đức Tổng thứ tha, và Đức TGM Giuse Nguyễn Năng mỉm cười hiền từ, chia sẻ:

“Nếu hôm nay Cha Ý không nhắc lại, thì con cũng… quên rồi!”

Qua đó, Đức TGM Giuse làm sáng tỏ rằng không hề có khúc mắc nào, và ngài càng trân quý Cha cố Phaolô hơn khi hiểu được hoàn cảnh chuyến đi ngày ấy. Ngài khẳng định cố linh mục là người hiền lành, đạo đức, dễ mến, suốt đời chăm lo cho đoàn chiên, mang trong lòng những nỗi niềm âm thầm của những năm cuối đời, và nay đã được nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Đức TGM mời cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện:

“Chúng ta cầu nguyện để Cha cố Phaolô được an nghỉ ngàn thu trong tình thương của Chúa.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng, chánh xứ Thánh Phaolô, đã đại diện giáo xứ và gia đình linh tông huyết tộc dâng lời cảm ơn Đức TGM Giuse, các linh mục, các tu sĩ, giáo xứ Bình Chánh - nơi Cha cố từng phục vụ suốt 26 năm, và tất cả mọi người đã yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với Cha cố trong những ngày tháng cuối đời. Ngài xúc động chia sẻ:

“Cha cố Phaolô ra đi trong bình an. Ngài có một cái kết đẹp - tất cả đến từ tình yêu của Chúa và của mọi người dành cho ngài.”

Sau lời nguyện tiễn biệt, Đức TGM Giuse và các linh mục rảy nước thánh trên linh cữu. Theo ước nguyện của gia đình và các linh mục nghĩa tử, trước khi được đưa đi hỏa táng, linh cữu Cha cố được rước một vòng quanh nhà thờ - ngôi thánh đường mà ngài đã gắn bó, xây dựng và phục vụ gần nửa thế kỷ - như lời chào từ biệt cuối cùng giữa người mục tử và đoàn chiên yêu mến.

Thánh lễ khép lại lúc 10g20 trong niềm tin và hy vọng của Giáo Hội: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa…” (Kn 3,1)

Lúc 11g00 cùng ngày, linh cữu Cha cố được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Đến 16g00, tro cốt được rước trở lại giáo xứ Thánh Phaolô. Tiếp đó, Thánh lễ cầu nguyện lúc 17g30 được cử hành và tro cốt được an vị tại Nhà Chờ Phục Sinh của giáo xứ, theo di nguyện của Cha cố.

Đôi nét về linh mục Phaolô Phạm Trung Dong 

Sinh ngày 13-3-1946, tại giáo phận Phát Diệm. 

Chịu chức linh mục ngày 27-04-1974 tại Sài Gòn, đã trở về Nhà Cha lúc 03g00, thứ Bảy ngày 13 tháng 12 năm 2025, hưởng thọ 80 tuổi, và sau 51 năm đời linh mục đã yêu mến và phụng sự Chúa trọn vẹn.

 

Bài: Linh Nhạc & Ảnh: Minh Hiếu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top