Thánh lễ an táng Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh tại giáo xứ Mẫu Tâm

Thánh lễ an táng Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh tại giáo xứ Mẫu Tâm

Thánh lễ an táng Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh tại giáo xứ Mẫu Tâm

TGPSG -- “Hôm nay tiễn biệt Cha cố, ngày mai là đến lượt chúng ta. Nếu biết sống đẹp lòng Chúa từng ngày, thì cái chết không còn là điều quá lo sợ, mà là ơn phúc – vì được về bên Chúa là điều chúng ta hằng mong ước.”

Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ an táng Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh, diễn ra vào lúc 8g30 sáng thứ Năm ngày 29.05.2025 tại nhà thờ Mẫu Tâm, hạt Chí Hòa. Đồng tế với ngài có Linh mục Clêmentê Lê Minh Trung - Giám đốc Nhà hưu dưỡng Chí Hòa, Linh mục Martinô Chu Quang Định - nghĩa tử của Cha cố Phanxicô Xaviê, cùng khoảng 100 linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo các nữ tu, gia đình linh tông huyết tộc và thân quyến của Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh, cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ Mẫu Tâm, Xây Dựng, Nam Hải và giáo dân các giáo xứ lân cận.

Thánh lễ được khởi đầu bằng cuộc rước đoàn đồng tế từ cánh phải, đi vòng qua cuối nhà thờ và tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, khởi đi từ lời hứa của Đức Giêsu: “Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy” (Ga 14,3), Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn:

“Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, chỉ riêng câu Kinh Thánh ấy thôi cũng đủ an ủi và giúp chúng ta xác tín rằng: sau cái chết, chúng ta biết mình sẽ đi đâu, về đâu - về với Đấng mà chúng ta hết lòng tin tưởng.

Trong vài tháng qua, linh mục đoàn Sài Gòn đã tiễn đưa một số thành viên thân thiết về với Chúa, phần lớn là các cha cố đã nghỉ hưu. Dù không cùng liên hệ huyết thống gia đình, nhưng khi truyền chức và gia nhập Giáo phận Sài Gòn, các linh mục trở thành một nhà, trở thành huynh đệ với nhau. Sống thì cùng nhau làm việc trong cánh đồng truyền giáo, chết thì nhớ nhau trong lời cầu nguyện.

Vì thế, hôm nay có cả những linh mục cao tuổi đã về hưu cũng đến tham dự; có cả những linh mục trẻ cùng hiện diện trong tình linh mục đoàn để chia tay tiễn biệt Cha cố Phanxicô Xaviê. Đồng thời cũng là dịp chia buồn với gia đình, và cũng là cơ hội nhắc nhở mỗi người chúng ta sống tốt lành để được ơn chết lành trong ơn Chúa. Tất cả những điều khác giờ đây đều phải để ngoài nhà thờ; giờ này, chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi.”

Ngài chia sẻ tiếp:

“Cuộc đời Cha cố Phanxicô Xaviê có thể được chia thành 5 giai đoạn:

  • Giai đoạn I: Từ khi sinh ra đến năm 1954, tức 17 năm. Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh sinh năm 1937, tuổi Đinh Sửu, tại giáo xứ Tân Yên, giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh. Là người tuổi Sửu, Cha đã "cày" cho đến cuối đời. Năm 1954, khi đất nước chia đôi, cha di cư vào miền Nam lúc 17 tuổi.
  • Giai đoạn II: Giai đoạn học hành và tu học, từ năm 1954 đến 1972 - năm Cha chịu chức linh mục. Trong thời gian này, Cha học tại trường Tư thục Tiến Đức - Phan Thiết; dạy học tại trường Ngô Đình Khôi, rồi vào Sài Gòn học tiếp. Sau đó tu học tại Đại Chủng viện Xuân Bích - Vĩnh Long và chịu chức linh mục ngày 28.04.1972, khi đã 35 tuổi.
  • Giai đoạn III: Giai đoạn dạy học và gặp nhiều khó khăn, từ 1972 đến khoảng 1987. Sau khi chịu chức, Cha dạy tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và Trường Trung học Taberd. Sau năm 1975, khi Tiểu Chủng viện đóng cửa, cha được phân công trông coi thư viện, sống âm thầm trong hoàn cảnh nhiều cơ sở tu học bị giải thể.
  • Giai đoạn IV: Giai đoạn làm cha xứ, kéo dài khoảng 26 năm. Năm 50 tuổi, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Nam Hải. Sau đó, cha còn được sai đến các giáo xứ: Xóm Lách, Công Lý và Xây Dựng. Cha cần mẫn phục vụ đoàn chiên trong vai trò mục tử cho đến khi về hưu.
  • Giai đoạn V: Giai đoạn hưu dưỡng, kéo dài 12 năm. Năm 2013, khi đã 76 tuổi, cha nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Chí Hòa, sống âm thầm cho đến khi được Chúa gọi về vào lúc 20g45, Chúa nhật VI Phục Sinh, ngày 25.05.2025, hưởng thọ 89 tuổi.

Qua vài hình ảnh tiểu sử, chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân đã tuôn đổ trên cuộc đời cha cố. Dù cuộc đời của ngài không luôn bằng phẳng, cũng không rõ ngài đã trải qua những thử thách ấy như thế nào, nhưng chắc chắn ngài luôn cậy dựa vào Chúa và phó thác nơi bàn tay quan phòng.

Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã thốt lên bài thơ:

Với ước mong dâng con cho Chúa, 

Phanxicô khấn hứa chở che.

Cuộc đời từ thuở măng tre 

Tập tành nhân đức, thầy me hài lòng.

Tuổi vừa lớn, non sông chia cách,

Lìa xa quê, nước mắt đau thương.

Học tại Phan Thiết đầu tiên,

Về sau khăn gói nên duyên Sài Gòn.

Vào Chủng viện Vĩnh Long Xuân Bích,

Quyết mai này giúp ích cho đời.

Ơn theo tiếng Chúa gọi mời,

Làm linh mục Chúa ra khơi lên đường. 

Làm giáo sư yêu thương các chú, 

Giúp chủng sinh chí thú học hành.

Thời ấy muôn vàn khó khăn,

Vẫn cậy trông Chúa ân cần thương yêu.

Làm cha xứ qua nhiều nơi chốn, 

Vẫn hiền lành từ tốn khiêm nhường.

Xứ Nam Hải giáo dân thương, 

Xóm Lách, Công Lý nên hương Tin Mừng.

Xứ Xây Dựng dân ưng người mến, 

Dầu tuổi cao sức hết lực tàn.

Theo Chúa từ lúc xuân sang,

Nay già nhưng vẫn đầy tràn đức tin.

Về hưu dưỡng cầu xin ơn Chúa, 

Được trung thành lời hứa năm nào.

Cha định một chỗ đã lâu, 

Chỉ trong Chúa gọi đáp câu ân tình.

Tuần thứ Sáu Phục sinh Chúa nhật, 

Chúa đến bên, Chúa nhắc tên cha.

Niềm vui bỗng chợt vỡ oà, 

Cha đến bên Chúa câu ca vui lòng.

Để kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Giuse chia sẻ:

“Lễ tang một linh mục hưu dưỡng không kèn trống ồn ào, ít vòng hoa phúng điếu, không quan tài đắt tiền, không đại tiệc linh đình - chỉ đơn sơ, lặng lẽ. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại gợi lên trong chúng ta nhiều suy tư: suy nghĩ về kiếp sống mong manh, về đời sống vĩnh cửu, về một đời hiến dâng cho Chúa và tha nhân, không giữ lại điều gì cho riêng mình.

Đây là một nghi lễ thiêng liêng, tất cả đều hướng về Chúa, với lời nguyện xin tha thiết: xin Chúa đón nhận Cha cố Phanxicô Xaviê vào nơi mà chính Chúa đã hứa: ‘Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy.’

Hôm nay tiễn biệt Cha cố, ngày mai là đến lượt chúng ta. Nếu biết sống đẹp lòng Chúa từng ngày, thì cái chết không còn là điều quá lo sợ, mà là ơn phúc – vì được về bên Chúa là điều chúng ta hằng mong ước. Xin cho chúng ta biết sống mỗi ngày trong ơn nghĩa Chúa, để mai này cũng được ở nơi Chúa ngự, như chính lời Ngài đã hứa.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Martinô thay mặt gia đình linh tông huyết tộc đã có lời cảm ơn đến Đức TGM Giuse, Đức Giám mục Phụ tá Giuse, linh mục đoàn và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê.

Thánh lễ an táng khép lại lúc 10g10 trong bầu khí trang nghiêm, chan chứa niềm tin vững vàng vào sự sống đời đời.

Kế đến, linh mục Clêmentê Lê Minh Trung chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Đức Giám mục Phụ tá Giuse cùng các linh mục rảy nước thánh tiễn đưa Cha cố Phanxicô Xaviê về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu Cha cố được rước về nghĩa trang các linh mục Giáo phận Phan Thiết - nơi an nghỉ bình an dành cho những người đã tận hiến trọn đời cho sứ vụ mục tử.

Tại đây, đại diện gia đình đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Giám mục Phụ tá Giuse, Linh mục Clêmentê, linh mục đoàn Tổng Giáo phận, các nữ tu thuộc nhà hưu Chí Hòa, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Mẫu Tâm, Xây Dựng, Nam Hải và cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã yêu thương, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê trong suốt những ngày qua.

Cộng đoàn ra về trong tâm tình phó thác vào lòng Chúa thương xót, tiếp tục hiệp thông cầu nguyện để linh hồn Cha cố Phanxicô Xaviê sớm được hưởng tôn nhan Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu.

Linh mục Martinô Chu Quang Định - Chánh xứ Mẫu Tâm và Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tín, OP - Là hai linh mục nghĩa tử của Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh

Bài: Xuân Đại & Ảnh : Thái Sương - Nguyễn Sơn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top