Thánh lễ an táng cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc: Một đời chứng nhân cho đến tận cùng
TGPSG-- “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8) - câu Lời Chúa này đã in sâu và trở thành phương châm sống suốt đời của linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc.
Sáng thứ Bảy, 26.07.2025, Thánh lễ An táng của ngài được cử hành tại thánh đường Giáo xứ Chợ Quán trong bầu khí trang nghiêm, chan hòa xúc động. Chủ tế Thánh lễ là Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đồng tế có Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, cùng hơn 150 linh mục triều và dòng trong, ngoài Tổng Giáo phận.
Hiệp thông trong Thánh lễ còn có gia đình huyết tộc, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân từ các giáo xứ nơi ngài từng phục vụ như Thị Nghè, Phaolô 3, Đức Bà Hòa Bình, Tân Định, Chợ Quán,… dâng lời cầu nguyện cho vị mục tử khả kính.
Sau cuộc rước nhập lễ, linh mục Gabriel Trịnh Công Chánh, chánh xứ Chợ Quán, mời cộng đoàn lắng nghe toàn văn Di chúc và tiểu sử cố linh mục Phanxicô Xaviê.
Linh mục - một đời chứng nhân
Trong bài giảng, Đức Giám mục Giuse điểm qua bốn chặng đời của cố linh mục Phanxicô Xaviê: ấu thơ, tu học, linh mục và những năm cuối đời. Ngài nhấn mạnh 51 năm linh mục được cha cố sống với phong cách lạc quan, hiền hòa, cùng tình yêu sâu đậm dành cho Đức Maria và Giáo Hội cho đến hơi thở cuối cùng.
Dưới ánh sáng Tin Mừng Lc 24,46-53 vừa công bố, Đức Giám mục trình bày hành trình chứng nhân của người con quê hương Mặc Bắc - một họ đạo miền Nam gắn liền với các vị tử đạo. Sau 11 năm tuổi thơ, cậu Phanxicô Xaviê gia nhập Đan viện Xitô Phước Lý để bước vào giai đoạn tu học. Dù có bốn năm du học Thần học tại Thụy Sĩ, thầy Nhạc vẫn được Chúa dẫn từ đời sống đan tu sang ơn gọi linh mục giáo phận - một chuyển hướng bất ngờ nhưng nhiệm mầu.
Năm 1974, ngài lãnh chức linh mục, khởi đầu sứ vụ trong giai đoạn nhiều biến động của đất nước. Đức Giám mục Giuse nhận định: “Ngài chịu chức linh mục năm 1974, thì năm 1975 mọi sự thay đổi. Ngài âm thầm chu toàn bổn phận, đồng hành với các chủng sinh và phục vụ mục vụ nơi này nơi khác, trong khả năng có thể.” Những lời ấy khắc họa một linh mục kiên cường, trung thành với sứ vụ trong mọi hoàn cảnh.
Những năm cuối đời, cha cố vẫn miệt mài cống hiến trong Ban Dịch thuật của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho đến khi sức khỏe không còn cho phép. Cuộc đời ngài khép lại “thật đẹp vào ngày thứ Tư, ngày kính Thánh Giuse” - một sự sắp đặt đầy ý nghĩa của Thiên Chúa.
Những ấn tượng khó phai
Với tư cách nguyên Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức Giám mục Giuse xúc động nhắc đến những kỷ niệm sâu sắc: cha cố hằng tháng đều đặn trao tận tay số tiền đóng góp của Giáo xứ Chợ Quán cho Đại Chủng viện - một nghĩa cử âm thầm nhưng chan chứa tình yêu Giáo Hội.
Trong công việc tại Ban Dịch thuật Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha cố được mọi người quý mến không chỉ bởi kiến thức uyên bác mà còn nhờ nhân cách giản dị, dễ mến và khiếu hài hước riêng, luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Đặc biệt, lòng sùng kính Đức Mẹ Maria của ngài thật sâu sắc. Ít ngày trước khi về với Chúa, Đức Giám mục Giuse đến thăm và trao cho ngài tràng chuỗi Mân Côi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng. Dù trên tay đã có một tràng chuỗi khác, cha cố vẫn tha thiết đeo tràng chuỗi quý ấy, như một minh chứng cho tình yêu vô bờ với Mẹ Thiên Chúa.
Ấn tượng cuối cùng, cũng là cảm động nhất, là khi cha cố dù vừa xưng tội và chịu phép Xức dầu, vẫn khiêm nhường xin Đức Giám mục giải tội. Ngài xúc động thốt lên: “Một cảm nghiệm rất dễ thương và rất nhân bản”, bày tỏ lòng khiêm tốn và khao khát ơn thánh đến giây phút cuối.
Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Giuse tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một linh mục làm chứng cho Chúa bằng đời sống tốt lành. Ngài kết lời bằng những câu thơ đầy tình nghĩa, như lời tiễn biệt cha cố:
Ngày hai ba thứ tư tháng Bảy,
Ngày cuối cùng biết mấy mừng vui,
Cha đã đi trọn cuộc đời,
Làm linh mục Chúa sáng ngời chứng nhân.
Nay an táng giáo dân tiễn biệt,
Cha nghỉ ngơi muôn kiếp an bình,
Ở bên Chúa, Cha nguyện xin,
Đoàn con ở lại hết tình thương nhau.
Niềm hy vọng vào sự sống đời đời
Kết thúc Nghi thức Phó dâng và Từ biệt do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự, lúc 9 giờ 30, linh cữu cha cố Phanxicô Xaviê được di chuyển đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, khép lại hành trình trần thế của người tôi tớ trung thành.
Sau 51 năm thi hành sứ vụ với lòng nhiệt thành, cha cố ra đi, để lại niềm tiếc thương trong lòng bao người. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh và hy vọng vào lòng Chúa thương xót, cộng đoàn cùng phó thác và cầu nguyện cho linh hồn ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.
Bài và ảnh: Ban Truyền thông Gx.Chợ Quán (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Lễ giỗ thân mẫu Linh mục chánh xứ Hòa Hưng
-
Bổn mạng Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Nhân Hòa -
Trại hè của thiếu nhi giáo xứ Long Thạnh Mỹ -
Đồng hương Phú An - Bùi Chu mừng kính Thánh Gioakim và Anna -
Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến bàn thờ mới 2025 -
Chương trình khám mắt miễn phí tại Giáo xứ Gia Định -
Lửa Thánh Thần thắp sáng vùng truyền giáo Cần Giờ -
Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - Cuộc hành trình của niềm hy vọng -
Mừng kính thánh Giacôbê tông đồ - Bổn mạng giáo khu 25.7.2025 -
Giáo khu Giacôbê - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa