Thánh lễ an táng bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan
TGPSG -- “Hoàn tất hành trình dương thế, bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan trở về với Chúa, Đấng bà hằng yêu mến và tôn kính suốt cả cuộc đời.”
Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ an táng bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan, thân mẫu của linh mục Martinô Bùi Huy Hòa, chánh xứ An Phú. Thánh lễ được cử hành vào lúc 08g30, ngày 09-02-2026, tại nhà thờ giáo xứ An Phú.
Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, quý linh mục đang phục vụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, các linh mục Hạt trưởng, cùng các linh mục khóa 9 và hơn 90 linh mục thân quen.
Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, đại diện các hội đoàn thuộc nhiều giáo xứ, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.


Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.


Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ:
“Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria, thân mẫu của linh mục Martinô, chánh xứ An Phú. Bà cố đã đi qua gần một thế kỷ với biết bao ơn lành của Chúa, được làm con cái Chúa và trở nên một người mẹ thánh thiện, đạo đức trong gia đình. Bà cố đã hoàn tất hành trình dương thế và hôm nay được trở về với Chúa, Đấng bà hằng yêu mến và tôn kính suốt cả cuộc đời.”

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác mở đầu bằng tâm tình: “Niềm vui góp lại thành niềm vui lớn, nỗi buồn được sẻ chia thì nỗi buồn vơi đi.”
Trong tâm tình hiệp thông, cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để cùng với bà cố dâng Thánh lễ cuối cùng, tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban trải dài suốt cuộc đời bà cố, đồng thời mời gọi mỗi người nhìn lại biết bao hồng ân Chúa dành cho chính mình.

Ngài cũng bày tỏ sự chia buồn với gia đình linh mục Martinô - người con của bà cố, linh mục Phêrô - cháu của bà cố, cùng toàn thể tang quyến, trong biến cố Chúa gọi bà cố về với Người vào những ngày chuẩn bị mừng xuân mới.
Từ Tin Mừng “Bài giảng trên núi”, còn được gọi là Hiến chương Nước Trời, Đức Giám mục nhấn mạnh con đường nên thánh của người Kitô hữu qua các mối phúc. Ngài chia sẻ rằng trong gia đình, người cha và người mẹ là những người được Chúa sai đến để đem lại bình an, xây dựng sự hiệp nhất cho gia đình và cộng đoàn.
Ngài gợi lại lời dạy quen thuộc của cha ông:
“Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.”
Liên hệ với bài đọc I, Thánh Phaolô Tông đồ nói với tín hữu Rôma, và cũng là lời ngỏ với mỗi người hôm nay: “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8,35).
Cuộc đời trần thế của bà cố Maria bắt đầu từ ngày 07-02-1928 và được Chúa gọi về ngày 05-02-2026, hưởng thọ 99 tuổi, trong niềm tin tưởng trọn vẹn vào Chúa và Hội Thánh.
Đức Giám mục chia sẻ thêm lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II:
“Tình yêu của cha mẹ vừa là nguồn mạch, vừa là nguyên lý sống động truyền cảm hứng, đồng thời là chuẩn mực soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động giáo dục, làm cho việc giáo huấn trong gia đình trở nên phong phú với các giá trị của lòng tốt, lòng chung thủy, tinh thần phục vụ vô vị lợi và đức hy sinh. Đó là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu.”
Theo Đức Giám mục, tất cả những điều ấy chính là hoa trái của các mối phúc mà Chúa Giêsu đã loan báo, và như lời Thánh Phaolô khẳng định: “Không có gì có thể tách bà cố Maria ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”
Trong tâm tình yêu mến và cậy tin, cộng đoàn cùng hiệp dâng của lễ, nài xin Thiên Chúa nhân từ mở cửa thiên đàng đón nhận bà cố Maria, cũng như ban ơn cho tất cả những người mà cộng đoàn có ý cầu nguyện trong Thánh lễ này.
Những vần thơ tưởng niệm được vang lên như lời tri ân một đời chứng tá đức tin:
Sống cuộc đời trần thế để được an nghỉ lành như các ngài,
Được chết trong ơn nghĩa Chúa,
Được tuyên xưng đức tin lần cuối trước khi trút hơi thở sau hết.
Xin cho con biết noi gương bà cố,
Sống đời tín hữu trung thành,
Một đời tần tảo hy sinh vì con cháu,
Giữ đạo Chúa, hoa trái nhân đức lưu truyền cho các thế hệ.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Martinô Bùi Huy Hòa đã thay lời tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục Giám đốc Trung tâm Mục vụ, quý linh mục trong Ban Giám đốc Chủng viện Thánh Giuse, các linh mục Hạt trưởng, các linh mục đồng tế, các tu sĩ, các ông bà cố và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria trong Thánh lễ này.


Thánh lễ kết thúc lúc 09g45 cùng ngày. Linh cữu bà cố Maria được an táng tại nghĩa trang Đất Thánh giáo xứ Khiết Tâm, giáo hạt Thủ Đức, Tổng Giáo phận Sài Gòn.



Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Minh Phong (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Chuyến thăm và chúc tết các cha tại Nhà Tĩnh Dưỡng các Linh mục Chí Hòa
-
Giáo xứ Hòa Hưng: Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 -
Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Hòa Hưng: Nồi bánh chưng gắn kết yêu thương -
Giáo xứ Bình Minh: Khai mạc Hội Xuân 2026 - Vui cùng Chúa Xuân -
Giáo xứ Bùi Phát: Hội chợ Xuân yêu thương Bính ngọ 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ tạ ơn Tất niên -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân - ấm áp tình Chúa tình người -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Niềm vui Ngày Hội Xuân 2026 -
Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 41 em thiếu nhi -
Linh mục Giáo hạt Tân Định cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa