Tam nhật Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025 của giáo xứ Thăng Long

Tam nhật Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025 của giáo xứ Thăng Long

Tam nhật Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025 của giáo xứ Thăng Long

TGPSG -- Bước vào tuần I Mùa Chay, chiều ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư (ngày 10-12/03/2025) là những ngày cộng đoàn giáo xứ Thăng Long, giáo hạt Phú Thọ tham dự Tĩnh tâm Mùa Chay vào các Thánh lễ chiều, lúc 17g30.

Linh mục chánh xứ Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ chia sẻ, dựa theo Sứ điệp Mùa Chay năm 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề: “Chúng ta cùng nhau bước đi trong hy vọng”  

Nội dung ba ngày tĩnh tâm, Lm Vinh sơn chia sẻ như sau:

1. Cuộc đời con người là một hành trình bước đi.

Chúng ta đang ở trong hành trình bước đi với thời gian, sẽ có những lúc thăng trầm. Nhưng chúng ta phải sống thật với những gì Chúa ban cho trong hiện tại. Thời gian luôn tiến tới. Tất cả thời gian của chúng ta sẽ kết thúc, nhưng chúng ta dùng thời gian để làm gì với những ân huệ của Chúa ban. Chúng ta bước đi trong thời gian với thể trạng của mình: sinh-lão-bệnh-tử. Chúng ta làm cho từng giây phút của đời mình thật hạnh phúc, với thực tế bệnh tật và tuổi tác của chúng ta.

Hơn nữa, chúng ta còn bước đi trong ánh sáng của Chúa, chứ không phải tiền bạc, nhà cửa, địa vị, những điều đó chỉ là nhất thời. Chúng ta trong cuộc sống cần bám vào Chúa, đến gặp gỡ Chúa. Cụ thể là ta gặp Chúa hiện tại nơi cử hành Thánh Thể, để Chúa nâng đỡ và cuộc đời ta sẽ tràn ngập niềm vui hạnh phúc, khi ta biết sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại.

Xin Chúa cho chúng ta sau hành trình cuộc đời này cũng gặp gỡ Chúa nơi thiên đàng, và hiện tại chúng ta luôn cảm thấy cuộc đời này không vô ích.

2. Cùng bước đi với người khác

Chúng ta bước đi trong một gia đình. Ai trong chúng ta cũng có 1 gia đình. Cho nên chúng ta cùng nhau suy nghĩ về giá trị của gia đình. Chúng ta tiến bước thế nào với gia đình, chồng, vợ, con cái của mình. Chúng ta không đi một mình, nhưng đi với gia đình. Là cha mẹ chúng ta lắng nghe, đối thoại với các con của mình, đừng áp đặt chúng. Bên cạnh đó, chúng ta tiến bước với môi trường. Thực ra, nhiều khi chúng ta không hài lòng với môi trường gia đình mình, không thấy hạnh phúc nơi gia đình, hay với công việc mình đang làm.

Chúng ta thấy, việc làm của mình, nếu chỉ tìm mối lợi cho mình không thôi, thì nhiều khi không cân xứng với công viêc mồ hôi nước mắt chúng ta bỏ ra. Nhưng nếu chúng ta quảng đại làm cho ai thì phần thưởng mới thật lớn lao. Chúng ta làm việc để góp phần xây dựng vào công trình của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ để cho mình.

Chúng ta tiến bước với đủ mọi người. Có người không hợp với mình, có người xuyên tạc, nói xấu cản trở. Khi chúng ta hành động với cả người thương hay người ghét, không phải vì tình cảm, nhưng là để tất cả cùng thăng tiến vì sự thiện hảo chung. Chúng ta phải trở nên con người gương mẫu để có thể chinh phục được người ta.

Chúng ta tiến bước trong gia đình Giáo Hội. Chính Chúa nối kết chúng ta, Ngài ở giữa. Chúng ta đến nhà thờ để gặp Chúa. Chúng ta biết rằng, Chúa là Cha và chúng ta là anh chị em của nhau. Cầu nguyện không phải là xin những gì chúng ta mong, nhưng chúng ta cầu nguyện là biết mình thuộc về Chúa, để Chúa chăm lo, như Cha lo con cái. Thiên Chúa chăm sóc chúng ta trong gia đình Giáo Hội, vì thế chúng ta không bao giờ cơ đơn lẻ loi.

Chúng ta tiến bước trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nhiều khi yếu đuối, nên cần ơn Chúa và xin Chúa ở với chúng ta hằng ngày. Có được như vậy, cuộc đời chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc.

 3. Bước đi trong hy vọng:

Hành trình cuộc đời chúng ta, hạnh phúc là đích điểm của cuộc đời. Cuộc sống có nhiều bất trắc khổ đau, nhưng chúng ta vẫn sống niềm hy vọng.

Hạnh phúc của thế gian này là sức khoẻ, công việc, tất cả là của cá nhân tôi. Người khác cũng đi tìm hạnh phúc ấy như ta. Chúng ta phải nghĩ đến người ta nữa, chứ không chỉ biết quy hết cho mình.

Hy vọng không phải là cái được, nhưng hy vọng là con người. Con người làm nên tất cả. Chúng ta là niềm hy vọng của gia đình, nơi làm việc, hàng xóm. Chúng ta là niềm hy vọng của Giáo Hội, cộng đoàn và xã hội.

Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng, là con người lý tưởng của toàn thể nhân loại. Khi làm người như chúng ta, Ngài sống thật với thân phận là con người.

Vì thế, Chúa dạy chúng ta nên thánh trong hoàn cảnh của mình như Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha chịu chết để cứu độ chúng ta.

Chúng ta nghĩ đến Chúa mà sống cho anh em. Hơn nữa, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu hoán cải, thay đổi cuộc đời lấy khuôn thước là chính Chúa Giêsu Kitô.

 

Trong 3 ngày tĩnh tâm, thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30, mọi người ra về cảm thấy mình phải bước đi trong hành trình cuộc sống là không đi một mình, nhưng với anh chị em và chỉ có Chúa mới là niềm hy vọng thật sự cho chúng ta. Nhờ đó, mỗi người biết tìm cách gặp gỡ Chúa hơn đặc biệt qua Mùa Chay thánh này.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top