Sa mạc Samuel 23 huấn luyện tông đồ đội trưởng
TGPSG -- Tông Đồ Đội Trưởng (TĐĐT) là một thành phần quan trọng và không thể thiếu trong hàng ngũ Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT). Vì vậy, sau khi đã hoàn tất 10 tuần học tập khóa TĐĐT, vào lúc 9g Chúa nhật 14-05-2023, các bạn sa mạc sinh (SMS) đã bước vào Sa mạc huấn luyện TĐĐT “Samuel 23” dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ Tân Hiệp giáo hạt Hóc Môn.
Phần khai mạc bắt đầu với việc chào cờ. Sau đó, nữ tu trợ úy đã gợi lại tinh thần của ngày sống hy sinh, mời gọi các bạn TĐĐT bước vào sa mạc cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng những việc hy sinh - đó cũng là ý lực sống trong ngày.
Các SMS tiến vào sa mạc với bài khóa lãnh nhận Lời Chúa. Lãnh nhận Lời Chúa cũng là lúc trao ban, chia sẻ: “Chúa đã thực hiện trên tôi như thế nào?”, “Tôi đã đáp lại lời chỉ bảo của Người ra sao, tôi còn thiếu sót, sai lỗi gì?” Do đó, buổi lãnh nhận Lời Chúa sẽ giúp cho các thành viên tin tưởng hơn về tình thương Chúa quan phòng, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm nơi bạn bè trong bầu khí chân thành, quyết tâm vươn tới.
Ngay sau đó, các SMS đã trực tiếp lãnh nhận Lời Chúa cùng với đội của mình ngay tại lều với sự hướng dẫn của các anh chị Huynh trưởng.
Kết thúc phần lãnh nhận Lời Chúa, các SMS dùng cơm trưa và nghỉ ngơi tại lều.
Đầu giờ chiều, các SMS đến với hành trình sa mạc trong tinh thần nhanh nhẹn, phấn chấn. Qua việc cùng nhau giải mật thư, các thành viên trong đội trở nên đoàn kết và gắn bó với nhau hơn.
Sau đó các SMS đến với bài khoá cuối cùng của ngày sa mạc đó là bài “Lửa thiêng Thánh Thể”. Đêm lửa thiêng cũng chính là đỉnh cao của ngày sống Thánh Thể, là lúc các SMS quây quần với nhau bên ngọn lửa thiêng bùng cháy để cùng nhau nhìn lại một ngày sống của bản thân.
Cuối cùng các bạn SMS hoàn thành bài Hậu sa mạc để ôn lại những gì đã được học trong suốt khóa học.
Tổng kết sa mạc huấn luyện là việc hạ cờ đoàn, trao phần thưởng cho các đội tham dự. Cuối cùng lời chia sẻ và cảm ơn của sa mạc trưởng gửi đến các bạn SMS.
Ngày sa mạc đã kết thúc, tuy ngắn ngủi nhưng đã đọng lại nơi các bạn SMS nhiều niềm vui và những bài học bổ ích. Ai cũng mong các bạn TĐĐT luôn luôn giữ được tinh thần hăng hái, luôn là một mẫu gương tốt nhờ ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể luôn cháy mãi trong lòng.
Bài: Vicente Phạm Khánh Trường và Giuse Hoàng Gia Phú (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ giỗ cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại giáo xứ Bùi Phát
-
Thiếu nhi giáo xứ Bình Hưng tham dự Thánh lễ Tro - khai mạc mùa Chay Thánh 2025 -
Thứ Tư Lễ Tro - Suy ngẫm về Cầu Nguyện, Ăn Chay và Làm Việc Bác Ái -
Giáo xứ Thăng Long khai mạc Mùa Chay Thánh -
Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc -
Thứ Tư Lễ Tro ở giáo họ Đức Mẹ Fatima - Vĩnh Lộc A -
Giáo xứ Gò Mây khai mạc Mùa Chay Thánh -
Khai mạc Mùa Chay Thánh tại giáo xứ Thanh Đa -
Thánh lễ Tro tại giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Giáo xứ Nhân Hòa khai mạc Mùa Chay Thánh 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa