Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Thăng Long (25/12/2024)
TGPSG -- “Xin Chúa Giêsu Thánh thể ngự trong tâm hồn các con làm cho các con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.”
Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ - chánh xứ Thăng Long, khi ngài chủ tế Thánh lễ cho 115 em rước lễ lần đầu, được cử hành vào lúc 17h30, thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2024, tại nhà thờ Thăng Long.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị giáo lý viên, 115 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, các phụ huynh và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thăng Long.
.png)
Đầu lễ, Lm Vinh Sơn đã gửi lời chúc mừng đến các em sắp lãnh nhận Chúa Giêsu, cộng đoàn hưởng ứng bằng một tràng pháo tay. Đồng thời, ngài cũng mời gọi: “Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, Người là con Thiên Chúa ngự ở giữa chúng ta nơi trần gian này, cứu chuộc và nâng cao giá trị của con người.
Hôm nay, các con được rước lễ lần đầu. Chúa Giêsu sẽ ngự trong tâm hồn của các con. Các con sẽ sống với Chúa và trở nên giống Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong tâm hồn các con làm cho các con trở nên giống chúa mỗi ngày một hơn.”
Trong bài giảng, Lm Vinh sơn đã chia sẻ với các em thiếu nhi và cộng đoàn, cách riêng các em rước lễ lần đầu:
+ Chúa Thánh Thần đã loan báo Đấng Cứu Thế đã sinh ra và cho chúng ta biết đứa trẻ bọc trong vải nằm trong máng cỏ đó chính là Đấng Cứu Thế.
+ Trong bữa tiệc ly, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể qua lời truyền phép “Này là Mình Thầy… này là Máu Thầy…” và trong Thánh lễ, các linh mục cũng đọc lời truyền phép này thì bánh, rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa và chúng ta rước lễ là rước Mình Máu Thánh Chúa.
+ Một lát nữa đây khi cha đọc lời truyền phép thì chúng con đáp: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”, lúc đó chúng con lên rước Mình Thánh Chúa bởi vì các con đã được xưng tội và trở nên tinh tuyền. Nếu các con không xưng tội để Chúa thanh luyện tâm hồn thì không ai có thể xứng đáng để đón rước Chúa ngự trong tâm hồn.
Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Các em rước lễ lần đầu đã lần lượt tiến lên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể một cách trang nghiêm và cung kính.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện đã gửi lời cảm ơn đến Lm chánh xứ và quý thầy, quý sơ, các anh chị giáo lý viên đã luôn đồng hành và hướng dẫn các em trong hành trình đức tin của mình. Đại diện thiếu nhi đã dâng lên cha chánh xứ bó hoa tươi thắm thể hiện lòng quý mến.

Thánh lễ kết thúc lúc 18h30 cùng ngày. Các em chụp hình lưu niệm với Lm chánh xứ.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Minh Đức: Hiến máu nhân đạo lần IV, khi tình yêu trở thành sự sống
-
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn mừng 10 năm hồng ân thánh hiến của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, SVD -
Giáo xứ Hoà Hưng: Khai giảng buổi học hỏi Thánh Kinh năm 2026 -
Giáo xứ Gò Mây: Lớp học hỏi và chia sẻ Lời Chúa hằng tuần -
Ban Trật Tự giáo xứ Nhân Hòa: Hành trình Đức Tin & Hiệp Nhất -
Giáo xứ Tân Phú Hoà: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn Ferrer - Bổn mạng giáo khu và Linh mục chánh xứ -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Phaolô -Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - 2026 -
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa