Phim về Mẹ Têrêsa Calcutta (2003)
Vi Hữu sưu tầm và giới thiệu
TGPSG -- Lễ kính Thánh nữ Têrêsa Calcutta đã gần đến (ngày 5/9), chúng ta hãy cùng xem một bộ phim diễn tả hình ảnh Mẹ Têrêsa cùng với những công việc bác ái của Mẹ.
Phim Mother Teresa
Phim Mother Teresa (Mẹ Têrêsa) được phát hành vào năm 2003, do đạo diễn người Ý Fabrizio Costa thực hiện, và nữ tài tử nổi tiếng Olivia Hussey đóng vai Mẹ Têrêsa Calcutta.
Đây là một tác phẩm đầy xúc động, lột tả những thử thách mà Mẹ Têrêsa đã trải qua, cũng như những công trình phi thường mà Thiên Chúa đã thực hiện qua cuộc sống của Mẹ.
Sau khi xem bộ phim, bạn sẽ hiểu vì sao ngay cả những người ngoài Công giáo cũng vô cùng ngưỡng mộ người phụ nữ phi thường cùng sứ mệnh cao cả của vị thánh này.
Lưu ý: Để dễ hiểu, bạn có thể nhấn vào nút setting (bánh xe răng) và chọn phụ đề tiếng Việt cho bộ phim (cho dù những câu từ dịch thuật ở đây cũng cần phải xem xét lại, vì chưa ổn thỏa...).
Tiểu sử Thánh nữ Têrêsa Calcutta
Thánh Têrêsa Calcutta sinh ngày 26/8/1910 tại Skopje, Macedonia, Yugoslavia. Với tên khai sinh là Agnes Gonxha Bojaxhiu, được rửa tội ngày 27/8/1910, Thánh nữ là con út trong một gia đình có ba người con. Song thân của ngài là ông Nikola Bojaxhiu và bà Dranafile Bojaxhiu (nhũ danh Bernai).
Ðủ 18 tuổi, gia nhập Dòng Ðức Bà Loreto ở Ái Nhĩ Lan (Ireland) với ước nguyện đi truyền giáo, nữ tu Agnes Gonxha Bojaxhiu đã chọn cho mình tên gọi là Têrêsa vì yêu mến và tôn kính Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux.
Tháng 12/1928, vị nữ tu này bắt đầu hành trình đến Ấn Ðộ, rồi đến Darjeeling, khu vực gần Dãy Núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Mountains), nơi Sơ tiếp tục tu học cho đến ngày khấn.
Không lâu sau đó, nữ tu Têrêsa đến Calcutta để dạy học tại một trường nữ trung học. Trong những năm sống tại đây, Sơ Têrêsa đã tận mắt trông thấy rất nhiều bệnh nhân ốm liệt, nghèo đói và hấp hối trên các đường phố.
Vào ngày 10/9/1946, trên một chuyến xe lửa đi về Darjeeling để điều trị bệnh lao mới phát, trông thấy la liệt những nạn nhân khốn khổ đầy thương tích, chứng kiến những cảnh chết chóc đớn đau, rất nhiều trẻ em bơ vơ đói khát trên vỉa hè, kết quả của những biến cố nổi loạn giữa Hồi Giáo và Ấn Giáo, nữ tu Têrêsa nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa thúc giục Sơ phục vụ cho những người nghèo đói khốn khổ.
Sơ Têrêsa kể lại: “Tôi bắt đầu nhận ra tiếng gọi của Chúa kêu mời tôi săn sóc cho những người bệnh tật và nghèo đói, những kẻ rách rưới và lang thang – thôi thúc tôi cấp tốc mang tình yêu của Chúa cho các người khốn khổ và bơ vơ. Sự kiện nầy đã mở cửa cho bước đầu phục vụ Bác Ái của đời tôi.”
Không chần chờ, đắn đo, nữ tu Têrêsa bắt đầu xin phép rời Hội dòng Loreto để, theo sự soi sáng của Chúa, xin thiết lập một Hội dòng mới thích hợp hơn với ơn gọi sống bác ái cụ thể trong môi trường này. Ðược Ðức Giáo Hoàng Piô XII cho phép, Sơ rời tu viện Loreto, mặc chiếc sari trắng viền xanh bình dị của người Ấn Độ và bắt đầu chăm sóc người bệnh tật, hấp hối trên đường phố.
Năm 1950, Dòng Thừa Sai Bác Ái (Missionaries of Charity) chính thức được Tòa Thánh phê chuẩn tại Calcutta.
Năm 1952, được bản quyền Calcutta cho phép xử dụng ngôi đền Kali đã bị bỏ hoang của Ấn Giáo, Mẹ Têrêsa đã biến nó trở thành Hội Quán Kalighat cho những người nghèo đói đau khổ.
Mẹ sáng lập Nhà Nirmal Hriday (Nhà cho người hấp hối và nghèo khó) tại Kalighat, cùng các trung tâm chăm sóc người phong cùi, trại trẻ mồ côi và người mắc bệnh AIDS. Dòng Thừa Sai Bác Ái nhanh chóng lan rộng ra hàng chục quốc gia trên toàn cầu.
Mẹ đã cùng với các cộng tác viên tìm kiếm những người bệnh tật thất thểu ngoài đường phố, những người hấp hối cô đơn, đem về chăm sóc yêu thương cho đến ngày họ qua đời. Mẹ và các nữ tu của Mẹ tìm kiếm thuốc thang, tận tình cứu chữa, hết lòng an ủi, mang bình an và tình yêu của Chúa đến cho họ. Hội dòng của Mẹ cũng chăm sóc rất nhiều người ở trong nhiều tình huống nghèo khổ khác nhau.
Năm 1962, Mẹ được giải thưởng đầu tiên về công việc nhân đạo của Mẹ. Năm 1979, được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Năm 1985, được trao Huy Chương Tự Do, huy chương dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ. Mẹ đã dùng tất cả những số tiền giải thưởng này để thiết lập thêm nhiều trung tâm khác.
Mẹ qua đời ngày 5/9/1997 tại Calcutta. Ngày 4/9/2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức tuyên phong Hiển thánh cho Mẹ Têrêsa tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican.
bài liên quan mới nhất
- Liên hoan phim Venice: "Look Back" của Koreeda đoạt Giải thưởng SIGNIS
-
Một bộ phim về Carlo Acutis rất đời thường -
“Vị mục tử không bỏ chạy”: Cuộc đời và các nhân đức của Chân phước Stanley Rother -
Đức tin trong thời “Thực tại siêu thực” -
Hair Love: bộ phim ngắn đầy xúc động về gia đình và bệnh tật -
"Đức Lêô ở Rôma": Phim tài liệu của Vatican News sẽ ra mắt vào ngày 1/7/2026 -
Vũ điệu ‘Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người’ -
Pierre Teilhard de Chardin: Bộ phim mới làm nổi bật di sản của nhà khoa học Dòng Tên -
“Những câu chuyện của một thế hệ cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô”: khi người trẻ ngồi lại nghe người già kể chuyện đời -
Bộ phim “Tất cả, tất cả, tất cả!”
bài liên quan đọc nhiều
- The King of Kings - Vua của Các Vua
-
Sức mạnh của Điện ảnh: 10 bộ phim làm thay đổi thế giới -
Trong sương mù của “vỏ kén vàng” -
Hẹn Em Ngày Nhật Thực: khi người ngoại đạo được ân sủng chạm vào -
Thập niên 2010: Những bộ phim tốt nhất cho người Công Giáo xem để chiêm niệm -
Đạo đàm mùa Chay 2023 với Phim ảnh -
Video hay nhất về sự sống trong bụng mẹ -
Mở án phong chân phước cho Sơ Clare Crockett -
Bộ phim 'Linh mục Stu' phát hành vào cuối tuần Phục Sinh 2022 -
Tình bạn trong phim ngắn “Sứ Mệnh 2”