“Adore Him: He Is Here”: Bộ phim kể những cuộc đời được biến đổi nhờ chầu Thánh Thể

“Adore Him: He Is Here”: Bộ phim kể những cuộc đời được biến đổi nhờ chầu Thánh Thể

TGPSG/NCR -- Việc chầu Thánh Thể có sức mạnh biến đổi tâm hồn và cuộc đời con người. Khán giả sẽ có cơ hội đặc biệt để cảm nhận điều đó qua bộ phim tài liệu “Adore Him: He Is Here”, được công chiếu tại các rạp trên toàn nước Mỹ từ ngày 04-08/10/2026.

Bộ phim do Phó tế Steve Greco làm nhà sản xuất điều hành. Ông cũng là nhà sản xuất bộ phim tài liệu Jesus Thirsts: The Miracle of the Eucharist, tác phẩm đoạt Giải Gabriel năm 2025. Với Adore Him: He Is Here, ông tiếp tục đào sâu và làm sáng tỏ sức mạnh của việc chầu Thánh Thể. Nhưng bộ phim không dừng lại ở việc nói về sức mạnh của việc chầu Thánh Thể. Bộ phim còn muốn giúp người xem thêm yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu qua giờ chầu Thánh Thể, đồng thời giải đáp những câu hỏi mà người ngoài Công giáo, những người Công giáo còn nguội lạnh trong đức tin, hay cả những người ít hoặc chưa có niềm tin có thể đặt ra: Vì sao phải chầu Thánh Thể? Chầu Thánh Thể là gì? Và phải chầu như thế nào?

Bộ phim mở đầu bằng một hình ảnh nhân vật rất quen thuộc với hầu hết mọi người trên thế giới: Thánh Têrêsa Calcutta. Ngài nói: “Hãy nhìn lên thập giá, và bạn sẽ hiểu Chúa Giêsu đã yêu bạn, yêu tôi và yêu từng người chúng ta như thế nào. Nhưng khi nhìn vào Nhà Tạm, bạn sẽ biết Chúa Giêsu yêu bạn nhiều đến mức nào ngay lúc này.” Sau đó, bộ phim đưa người xem vào những câu chuyện rất riêng, khiến người xem ngay lập tức bị cuốn hút. Những nhân vật trong phim kể lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã làm thay đổi cuộc đời họ, sau những chặng đường đầy chông gai và trải nghiệm kỳ diệu.

Có những người từng không tin vào Thiên Chúa nhưng đã gặp Người nơi Mình Thánh Chúa trong giờ chầu. Họ kể lại câu chuyện của mình với một sự nhiệt thành vẫn còn nguyên vẹn, như thể sự việc vừa mới xảy ra. Một trong số đó là một cô gái trẻ vốn rất hoài nghi. Người khác là Barbara Heil, người sáng lập From His Heart Ministries, cho biết cô “hoàn toàn không được nuôi dưỡng trong một gia đình Công giáo”. Heil kể lại hành trình của mình: từ khi trở thành Kitô hữu, rồi bắt đầu quan tâm và tìm hiểu về Công giáo, cho đến một lần chứng kiến cuộc rước Thánh Thể tại một nhà thờ Công giáo. Cô nhớ lại: “Tất cả những gì tôi biết lúc ấy là chính Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trước mặt tôi.”

Những câu chuyện khác trong phim cho thấy việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong giờ chầu Thánh Thể cũng đã làm thay đổi những người Công giáo vốn đang nguội lạnh trong đức tin. Trong số đó có những câu chuyện rất bất ngờ của các linh mục. Cha Chris Alar, thuộc Dòng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và là người dẫn chương trình Living Divine Mercy trên EWTN, kể rằng trước đây ngài rất thành công về mặt vật chất và đang hướng đến những thành công lớn hơn nữa. Thế rồi một sự cố bất ngờ đã đưa ngài đến một nhà nguyện chầu Thánh Thể khi chiếc xe của ngài bị hỏng ngay bên cạnh nhà nguyện. Cha Donald Calloway, cũng thuộc Dòng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, kể lại câu chuyện trở lại với đức tin của mình. Một lần tình cờ tìm thấy một cuốn sách viết về Đức Mẹ, ngài đã đọc hết cuốn sách trong một đêm. Sau đó, lần đầu tiên, ngài cảm thấy thôi thúc tham dự Thánh lễ. Tại đây, khi vị linh mục nâng Mình Thánh Chúa lên, ngài đã gặp được Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể.

Một cô gái trẻ khác cũng sốt sắng kể về cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cuộc đời mình. Cô vốn là một người không tin vào Thiên Chúa và khá cứng lòng, cho đến khi cô đến chầu Thánh Thể. Cô nhớ lại rằng khi vị linh mục nâng mặt nhật lên giữa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã đáp lại những hoài nghi và lời cầu xin cụ thể của cô.

Gặp gỡ Chúa Giêsu nơi Mình Thánh Chúa và cảm nghiệm quyền năng của Người trong giờ chầu Thánh Thể, đã làm thay đổi cuộc đời họ. Đây cũng là điều bộ phim muốn người xem tự mình khám phá: việc chầu Thánh Thể có thể làm thay đổi cuộc đời mỗi người như thế nào.

Bên cạnh những câu chuyện cá nhân, bộ phim còn giải thích Thánh Thể được nói đến ở đâu trong Kinh Thánh, vì sao và bằng cách nào Đức Maria giữ một vai trò quan trọng trong cuộc rước Thánh Thể đầu tiên, ý nghĩa của một Giờ Thánh và cách cầu nguyện trước Chúa Giêsu.

Bộ phim quy tụ nhiều chuyên gia và diễn giả giàu kinh nghiệm, trong đó có các gương mặt quen thuộc của EWTN như Phó tế Harold Burke-Sivers, Cha Chris Alar, Cha Donald Calloway, linh mục Dòng Tên Robert Spitzer và Chris Stefanick; Cha John Riccardo thuộc Tổng Giáo phận Detroit; Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City; cùng nhiều giáo dân đang phục vụ trong các sứ vụ khác nhau, các giám mục và linh mục. Những khách mời này góp phần giải đáp các thắc mắc đặt ra trong bộ phim.

Từ trái sang phải: Phó tế Harold Burke-Sivers, Lm. Chris Alar và Lm. Donald Calloway, những vị khách tham gia chia sẻ trong phim.
Ảnh: Runaway Planet Pictures

Claire Walker, khi đó đang phục vụ tại Trại hè Damascus dành cho giới trẻ, chia sẻ: “Chúng tôi nghe hết lời chứng này đến lời chứng khác của các bạn trẻ tham dự trại: ‘Con vừa nhìn thấy dung nhan của Thiên Chúa.’ Có những bạn kể: ‘Con nghe Người nói: “Ta yêu con”, và trước đây con chưa bao giờ nghe Người nói với mình như thế. Con nghe Chúa nói bình an trên cuộc đời con, ngay tại nơi mà trước đây con chưa từng cảm thấy bình an.’ Đó là lý do Damascus ngày càng phát triển.”

Cội nguồn Thánh Thể

Bộ phim còn đưa người xem trở về với những câu chuyện trong Cựu Ước và Tân Ước qua những cảnh tái hiện khá bất ngờ. Qua đó, bộ phim lần lượt giúp người xem hiểu về nguồn gốc của việc chầu Thánh Thể, việc Chúa Giêsu đến trần gian và sự hình thành của việc chầu Thánh Thể.

Một cảnh trong Cựu Ước kể chuyện những người du mục gặp dân Israel đang khiêng Hòm Bia Giao Ước. Họ thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại “ẩn mình trong một chiếc hộp”. Một cảnh khác đưa người xem gặp Đức Maria và Thánh Giuse trên đường đến Bêlem. Qua cuộc gặp gỡ ấy, bộ phim đặt ra câu hỏi vì sao Đức Maria được gọi là Hòm Bia của Giao Ước Mới và điều đó liên quan thế nào đến vai trò của Mẹ trong cuộc rước Thánh Thể đầu tiên. Những cảnh tái hiện ngắn này giúp người xem hiểu được nguồn gốc và quá trình hình thành của việc chầu Thánh Thể theo cách đơn giản, dễ hiểu, dù họ là người có đức tin hay chưa tin.  Khán giả trẻ có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra hai chi tiết trong lời thoại không phù hợp với bối cảnh lịch sử của câu chuyện.

Các cảnh tái hiện trong phim có sự xuất hiện của Đức Maria và Thánh Giuse. Ảnh: Runaway Planet Pictures

Adore Him cũng mang đến nhiều hình ảnh giàu sức lay động: từ cảnh Trại hè Damascus; đến cảnh một linh mục chậm rãi mang mặt nhật đi giữa nhà nguyện đông kín những người trẻ, rồi dừng lại giữa cộng đoàn; và cuộc rước Thánh Thể thường niên qua khu Midtown Manhattan, New York, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Bộ phim đề cập đến nhiều khía cạnh của việc chầu Thánh Thể, trong đó có những hướng dẫn đơn giản về việc chúng ta có thể làm gì trong giờ chầu.

Bộ phim có cảnh tái hiện một cuộc rước Mình Thánh Chúa trong ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Ảnh: Runaway Planet Pictures

“Vậy khi chầu Thánh Thể, bạn sẽ làm gì, và việc chầu Thánh Thể mang lại điều gì cho bạn?” Cha Alar hỏi. “Trước hết, không có một câu trả lời duy nhất rằng bạn phải làm điều này hay điều kia. Không có một câu trả lời duy nhất cho việc phải làm gì khi chầu Thánh Thể.”

Sau khi nói đến nhiều cách cầu nguyện khác nhau, ngài đưa ra một gợi ý đơn giản cho bất cứ ai: “Nhưng bạn biết một trong những điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm trước Thánh Thể là gì không? Không làm gì cả. Chỉ cần thinh lặng. Chỉ cần ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa.”

Đức Tổng Giám mục Coakley tiếp tục nhắc lại lời của Thánh Gioan Maria Vianney, Cha Sở họ Ars, khi ngài được hỏi phải đến với giờ chầu Thánh Thể như thế nào.

Ngay cả những người đã quen với việc chầu Thánh Thể cũng có thể học hỏi thêm điều gì đó qua bộ phim này. Đức Tổng Giám mục Coakley lưu ý rằng chúng ta có thể “làm cho việc chầu Thánh Thể trở nên phức tạp, trong khi ý nghĩa thực sự của việc chầu Thánh Thể lại rất đơn sơ. … Đó là cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim, lòng nói với trái tim. Chỉ cần một ánh nhìn, một ánh nhìn chiêm niệm.”

Randy Raus, Chủ tịch Life Teen International tại Hoa Kỳ, kể lại cuộc gặp với Mẹ Têrêsa. Khi ông hỏi Mẹ tổ chức Công giáo này nên làm gì cho những thiếu niên mà họ đang phục vụ, Mẹ chỉ đơn sơ trả lời: “Hãy dẫn các em đến với Bí tích Thánh Thể. Hãy đưa các em đến chầu Thánh Thể. Đừng làm mọi thứ trở nên quá phức tạp. Rồi các em sẽ nhìn thấy dung nhan Người.”

Lời khuyên thiết thực

Những chia sẻ trong phim được nối kết với nhau, tạo thành một thông điệp xuyên suốt. Có một đoạn đặc biệt ấn tượng, khi các diễn giả lần lượt đưa ra những lời chia sẻ ngắn, cùng hướng người xem đến một bài học chung.

Trước hết, Phó tế Burke-Sivers nói: “Khi Thiên Chúa nói với chúng ta, Người nói với chúng ta trong tâm hồn. Nhưng để nghe được tiếng Người trong tâm hồn, chúng ta cần phải thinh lặng.” Ngay sau đó, Cha Alar tiếp lời: “Thiên Chúa không la hét. Người chỉ thì thầm.” Đức cha Kevin Vann của Orange, California, nói tiếp: “Chúng ta đang sống giữa quá nhiều âm thanh và sự ồn ào. Thời gian dành cho việc chầu Thánh Thể là thời gian thật quý giá, vì việc ấy giúp chúng ta lắng nghe điều Chúa muốn chúng ta làm và trở thành người như thế nào.”

Đức cha phụ tá Timothy Freyer của Orange nói thêm: “Xã hội chúng ta quá bận rộn. Chúng ta liên tục bị bao vây bởi tiếng ồn, video, những quyết định và đủ loại vấn đề, nên đôi khi rất khó để ngồi yên trong thinh lặng. Có thể bạn bắt đầu với năm phút thinh lặng, rồi tăng lên mười phút, mười lăm phút và cuối cùng là một giờ. Bạn không cần phải ngay lập tức đi từ con số không lên một giờ.”

Nhắc đến việc chầu Thánh Thể, Adore Him không thể bỏ qua Chân phước Fulton Sheen, người đã suốt đời trung thành dành một Giờ Thánh mỗi ngày trước Thánh Thể. Bộ phim cũng có phần chia sẻ của Rosemarie Holliger Costello, một người thân của ngài. Cô chia sẻ: “Sự thánh thiện bao quanh ngài thật sự có thể cảm nhận được. Đó không phải là điều bạn có thể định nghĩa hay giải thích, nhưng bạn cảm nhận được, và chắc chắn bạn cảm thấy mình đang ở rất gần Thiên Chúa.”

Đức ông Jason Gray, Giám đốc điều hành Quỹ Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, cho biết: “Đối với Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, việc dành Giờ Thánh quan trọng đến mức đó là một phần thiết yếu trong đời sống thiêng liêng của ngài. Ngài không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu thiếu giờ chầu ấy. Nếu phải gác lại những việc khác để có thời gian dành cho Giờ Thánh, thì ngài luôn xem đó là ưu tiên hàng đầu.”

Nhìn chung, đây là một bộ phim truyền cảm hứng đáng xem. Phim có thể giúp những tâm hồn khép kín trở nên cởi mở hơn, giải đáp những hoài nghi và thắc mắc, đồng thời làm mới và khơi lại sức sống nơi các tín hữu.

Top