Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn: Người thầy lặng lẽ gieo mầm chiêm niệm cho người trẻ làm phim

Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn: Người thầy lặng lẽ gieo mầm chiêm niệm cho người trẻ làm phim

TGPSG -- Sau hành trình dài 74 năm trên trần thế, Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn đã được Chúa gọi về Nhà Cha. Sự ra đi của Thầy để lại nỗi tiếc nuối sâu lắng và niềm tri ân chân thành trong tâm hồn các thế hệ học trò, những người trẻ từng có may mắn được Thầy dìu dắt qua các khóa đào tạo Mục vụ Phim truyện của Ban Mục vụ Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Khóa học Mục vụ Phim truyện vốn được mở ra với ước mong đồng hành cùng các bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi, giúp các em dùng ngôn ngữ điện ảnh để lan tỏa những giá trị nhân văn và Tin Mừng vào đời sống. Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu tháng 9 năm 2022 với 40 học viên, tiếp nối sang học kỳ II đầu năm 2023 với 30 học viên, rồi kéo dài qua các khóa học năm 2023 và 2024. Trong suốt chặng đường đó, Đạo diễn Matthêu Nguyễn Vinh Sơn đã dành trọn tâm huyết để đứng lớp, trao truyền cho người trẻ không chỉ kỹ năng làm phim mà cả một thái độ sống và làm nghề tử tế.

Những ai từng làm học trò của Thầy chắc chắn khó quên hình ảnh một người thầy chuẩn mực và nghiêm túc trong từng giờ giảng. Đối với Thầy, điện ảnh không cho phép sự dễ dãi hay qua loa. Cấu trúc một kịch bản, ý đồ của một góc máy hay nhịp điệu của một thước phim đều đòi hỏi sự chỉn chu và tôn trọng người xem. Bằng sự khắt khe chuyên nghiệp của một người đi trước giàu kinh nghiệm, Thầy giúp học viên hiểu rằng nghệ thuật muốn chạm đến trái tim con người thì trước hết phải chân thật.

Thế nhưng, đằng sau sự nghiêm túc ấy lại là một trái tim rất đỗi nhân từ. Thầy thương và quan tâm đến từng học viên, lắng nghe từng ý tưởng ngây ngô ban đầu của các bạn trẻ. Nhớ nhất vẫn là những lần Thầy sửa bài. Thầy không bao giờ áp đặt hay làm dập tắt sự sáng tạo của học trò. Cách Thầy góp ý luôn nhẹ nhàng, bao dung nhưng tuyệt đối không hời hợt. Thầy lặng lẽ đặt ra những câu hỏi gợi mở, "đẩy" học viên phải tự suy tư, phải tập nhìn cuộc sống bằng con mắt chiêm niệm để nhận ra những khoảng lặng và chiều sâu đằng sau mỗi góc quay. Thầy đã ra đi, nhưng ngọn lửa đam mê cùng bài học về sự chiêm niệm nghệ thuật mà Thầy gieo vào lòng các học viên vẫn sẽ tiếp tục cháy. Giờ đây, khi Thầy đã an nghỉ trong tình yêu của Thiên Chúa - nguồn Chân Thiện Mỹ - các học trò lớp Mục vụ Phim truyện xin cúi đầu tri ân Thầy.

Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Matthêu vào Nước Trời. Những lời dạy cặn kẽ, ánh mắt nhân từ và tấm lòng của Thầy sẽ còn sống mãi trong từng thước phim và trên mỗi bước đường dấn thân của các thế hệ học trò hôm nay.

Xem link: https://tgpsaigon.net/bai-viet/ban-muc-vu-truyen-thong-sai-gon-lop-muc-vu-phim-truyen-trinh-bay-6-phim-khong-loi-thoai-68182

Bài: Sơn Nữ, SPC

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top