Nối mạch tình yêu đến Thánh đường Tắc Sậy và Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long

Nối mạch tình yêu đến Thánh đường Tắc Sậy và Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long

TGPSG -- Ban Caritas giáo xứ Thánh Cẩm đã tổ chức chuyến hành hương đặc biệt nhân ngày Ngày Quốc tế Ông bà và Người Cao tuổi, đưa các cụ từ 65 tuổi trở lên và người thân đi cùng hỗ trợ, về bên Trung tâm Hành hương Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (Tắc Sậy) từ 20g00 tối ngày 25/07 đến chiều 26/07/2026.

Khởi hành xuyên đêm: Lời tuyên xưng chống lại "nền văn hóa lãng quên"

Khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chiếc xe chở những "cây cao bóng cả" của giáo xứ bắt đầu lăn bánh hướng về miền Tây. Khởi hành vào lúc tối muộn là một nỗ lực lớn của cả ban tổ chức Caritas lẫn các cụ ông, cụ bà. Giữa một xã hội hiện đại đang bị thống trị bởi “nền văn hóa loại trừ”, nơi con người dễ bị đánh giá dựa trên mức độ hữu dụng hoặc lợi ích kinh tế, thì sự hiện diện của các cụ là một minh chứng đức tin mạnh mẽ. Tuổi già có thể mang đến sự mỏng giòn về thể xác, nhưng trong nhiệm thể Kitô giáo, các cụ chính là kho tàng sống của truyền thống và đức tin.

Cụ bà Têrêsa Huỳnh Thị Kiều (86 tuổi), người cao niên nhất trong đoàn.

Để đảm bảo sức khỏe cho các cụ, các tình nguyện viên Caritas ân cần hỏi thăm nhắc các cụ mặc áo ấm, chăn đắp và uống thuốc đúng giờ. Khi xe vào cao tốc, không gian tĩnh lặng của màn đêm được lấp đầy bởi tiếng đọc kinh lần chuỗi Mân Côi trầm ấm, sốt sắng. Những lời kinh của những người đã đi qua gần trọn cuộc đời như hòa quyện vào nhau, trở thành thứ lễ tế ban đêm dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài và Mẹ Maria ban ơn bình an cho đoàn hành hương.

Theo như lời của chị Maria Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban Caritas giáo xứ Thánh Cẩm, năm nào Ban Caritas cũng tổ chức một chuyến đi hành hương dành riêng cho các cụ ông, cụ bà vào ngày Chúa nhật của tuần thứ tư trong tháng 07, là ngày Quốc tế những người cao tuổi, do Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô chọn, từ năm 2021 đến nay.

Chị Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thảo thành viên Caritas tâm sự: "Tuổi của các cụ hầu hết xương khớp đau nhức, đi đêm hôm thế này lúc đầu chúng tôi cũng lo lắm. Nhưng khi đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha năm nay, nghe câu Chúa hứa "Ta sẽ không bao giờ quên con", Ban Caritas chúng tôi như có thêm sức mạnh."

Vợ chồng cô chú Anna Nguyễn Thị Thu Dung (74 tuổi) chia sẻ: "Ngồi trên xe thấy các cháu Caritas lo từng cái mền, chai nước, tôi hiểu rằng Chúa không quên chúng tôi. Chuyến này cô chú đi là để tạ ơn Chúa, ơn Cha Diệp, và cầu xin cho con cháu luôn biết gắn kết trong tình bác ái."

Ngồi hàng ghế bên cạnh, cụ bà Têrêsa Trần Thị Minh Hạnh (84 tuổi) với nét mặt rạng rỡ, mỉm cười bộc bạch: "Thú thực, mấy ngày nay tôi háo hức không ngủ được. Già rồi, xã hội có thể coi mình là gánh nặng, nhưng trước mặt Chúa, theo lời Đức Thánh Cha bảo, khuôn mặt chúng tôi đã được khắc ghi trong lòng bàn tay Ngài. Chuyến đi này có ý nghĩa với chúng tôi lắm, vừa được đi kính Cha Diệp, lúc về lại được ghé bên chân Mẹ Fatima Vĩnh Long trong ngày tôn vinh Người Cao tuổi. Tôi chẳng cầu gì cho bản thân, chỉ xin được sự bình an cho mấy đứa con cháu ở nhà và ý nguyện tụi nó gởi gắm."

Chuyến đi xuyên đêm từ TP.HCM xuống Tắc Sậy (Bạc Liêu) để kịp tham dự Thánh lễ 05g00 sáng ngày 26/07 không đơn thuần là một chuyến đi hành hương đơn thuần của người cao niên, mà là một hành trình đức tin sống động, nối dài chiều kích mầu nhiệm hiệp thông của Giáo hội và hiện thực hóa Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV với chủ đề năm 2026 đầy khích lệ: “Ta sẽ không bao giờ quên con” (Is 49,15)

Tắc Sậy đón bình minh: Hy tế tạ ơn của những chứng nhân kiên trung

Khi trời vừa hửng sáng, cộng đoàn đặt chân đến Giáo xứ Tắc Sậy (Bạc Liêu). Ngôi thánh đường uy nghiêm hiện ra trong cơn mưa rỉ rả bị áp thấp nhiệt đới, do ảnh hưởng bão số 2.

Thánh lễ đồng tế sáng ngày 26/07 - ngày tôn vinh các bậc ông bà và người cao tuổi, cũng là ngày lễ nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna. Trong tiếng hát nhập lễ vang lên trang trọng, những mệt mỏi thể xác như tan biến, nhường chỗ cho sự sốt sắng của đức tin. Sự hiện diện của các cụ bên bàn tiệc Thánh Thể là lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất: Dù thời gian có làm phai mờ nhân dạng, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín với giao ước của Ngài.

Đoàn hành hương tham dự thánh lễ tại nhà thờ Tắc Sậy

Trích những câu chuyện đời thực được kể trong bài giảng của linh mục chủ tế Giuse Võ Văn Hoài - Chánh xứ Tắc Sậy kiêm Giám đốc Trung tâm Hành hương Tắc Sậy “Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý”(Mt 13,45)

Theo lời Lm Giuse kể, việc đặt may áo lễ làm quà lưu niệm cho Đức Giám mục - linh mục khi đến tham dự Đại lễ Tuyên Chân Phước Linh mục Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp. Dì Ba là người phụ nữ ở Ghềnh Hào, Cà Mau đã không ngần ngại bán hết vàng tư trang trong nhà, gom góp tiền gởi tiết kiệm để hoàn tất 1.850 chiếc áo lễ dâng tặng.

Ngài quảng diễn: “Qua hình ảnh của Dì Ba, dì là người khôn ngoan, đã sẵn sàng bỏ hết tài sản có được ở trần gian này, để “tìm mua” nước Thiên Chúa. Có một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta suy nghĩ, là những người đang hiện diện nơi đây: Có phải nước Trời quý hơn viên ngọc quý, hơn thửa ruộng và hơn những gì quý giá nhất ở trần gian này không? Mọi người chúng ta chắc chắn sẽ đều trả lời là đúng. Nhưng liệu rằng chúng ta có can đảm thực hiện được khi va chạm thực tế, hoặc trong những lúc phải đưa ra chọn lựa trong đời thường hay không?...”

Sau Thánh lễ, đoàn tiến về phần mộ Cha Diệp. Kính viếng một vị chứng nhân đức tin như Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là dịp để các cụ tìm thấy sự đồng điệu trong ơn gọi làm nhân chứng. Giữa không gian lắng đọng, những mái đầu tóc đã hoa râm, đôi bàn tay nhăn nheo đan chặt, những nốt trầm vĩ đại của cuộc đời được các cụ dâng lên thông phần vào mầu nhiệm Thập giá.

Viếng Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, nơi suối nguồn bình an

Tạm biệt Cha Diệp, đoàn bắt đầu chặng đường trở về. Giữa trưa, xe dừng bánh tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long. Đoàn quây quần dưới đài Mẹ để đọc kinh cầu nguyện, hiệp ý dâng lên những chuỗi hạt Mân Côi. Nhìn ngắm dung nhan nhân từ của Mẹ Fatima, các cụ tìm thấy sự an ủi tuyệt đối. Đức Mẹ Fatima - người Mẹ luôn thấu cảm sâu sắc sự mỏng giòn, đau nhức của tuổi già và luôn ôm ấp chở che các con chiên vào lòng bằng tình mẫu tử thiêng liêng.

Đoàn hành hương viếng Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long

Chuyến xe lăn bánh về đến TP.HCM khi trời đã chập choạng tối. Dù thể xác có phần mệt mỏi sau một ngày dốc lòng dốc sức, nhưng trên gương mặt mỗi cụ đều ngời sáng niềm vui thiêng liêng. Vượt lên trên một hoạt động mục vụ thông thường, chuyến đi đã nối mạch tình yêu từ lòng thành phố đến đất thiêng Tắc Sậy, chứng minh rằng: Trong lòng Giáo hội, không một người cao tuổi nào bị lãng quên. Các cụ trở về nhà, mang theo ơn lành của Cha Diệp, sự ủi an của Mẹ Fatima, và quan trọng nhất là một cảm thức sâu sắc về tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Các cụ sẽ tiếp tục sống ơn gọi của tuổi già - là những người giữ lửa, chuyển giao đức tin và là rễ sâu nâng đỡ đức tin cho các thế hệ con cháu mai sau.

Bài và Ảnh: Minh Hà & Giuse Ngọc Bích (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top