Niềm tự hào của tôi

Niềm tự hào của tôi

Niềm tự hào của tôi

TGPSG -- Trong cuộc sống của bạn, điều gì làm bạn tự hào nhất? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng cho mình, người thì tự hào vì sự nghiệp, công danh, người khác thì sắc đẹp, danh tiếng… Còn với tôi, câu trả lời tức khắc chính là gia đình.

Ba mẹ tôi cũng là nông dân như bao người, nhưng điều khiến một người con như tôi luôn hãnh diện và hạnh phúc, đó là ba mẹ tôi luôn yêu nhau trong niềm tin vào Chúa. Nhiều lần tôi thấy ba mẹ tôi cãi nhau rất lớn, tưởng rằng sẽ không nhìn mặt nhau cho đến cuối ngày. Ấy vậy mà đến giờ kinh tối, ai nấy lại lên phòng khách, ba vẫn bắt kinh và mấy mẹ con lại ngân nga câu kinh dâng Chúa.

Tôi thấy tình yêu hôn nhân tuyệt vời lắm, nhưng tuyệt vời hơn là khi có Chúa nâng đỡ và Mẹ Maria ở bên. Ước mong tình yêu của những người cha người mẹ trẻ hôm nay sẽ luôn sắt son và nồng thắm trong tình Chúa để những người con như tôi được lớn lên trong hạnh phúc và vươn đến Chúa là hạnh phúc trọn hảo.

Phạm Thị Phương Thùy (TGPSG)

Top