Những yếu tố cho sự sống con người

Những yếu tố cho sự sống con người

Những yếu tố cho sự sống con người

TGPSG -- Sau phần Thắp nến Phục sinh và phần Phụng vụ Lời Chúa trong đêm Canh Thức Vượt Qua 19-04-2025 tại nhà thờ Thị Nghè. Cha sở Giuse dẫn giải về bài đọc và Tin Mừng theo Thánh Luca: “Hội Thánh công bố Tin Mừng Phục Sinh không phải bằng những lời cao siêu nhưng bằng hình thức ngôn ngữ biểu tượng.”

Những biểu tượng nào được sử dụng?

Ánh sáng, Lửa và Nước là các biểu tượng nói về những yếu tố cho sự sống con người. Theo sách Sáng Thế, ngày thứ nhất, Chúa đã tạo thành ánh sáng. Ngày thứ hai là lửa và nước. Rồi tới các tạo vật, động vật, cuối cùng là con người.

Ý nghĩa việc tạo dựng

Theo Tin Mừng thánh Luca, việc tạo dựng khởi đi từ Chúa Giêsu phục sinh cùng với thân xác Ngài là những ước mơ một thế giới mới cho nhân loại. Cùng với Chúa Giêsu, tất cả được trỗi dậy, sự sống lớn hơn sự chết, chân lý chiến thắng gian dối.

Sống mầu nhiệm Phục Sinh

Tham dự những nghi thức phục sinh, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm Phục Sinh cách cụ thể, thắp nến từ ngọn lửa phục sinh, nhận nước phục sinh tẩy rửa chúng ta nên mới. Tin là chấp nhận thắp lại đức tin của mình.

Ngọn đèn đức tin của chúng ta còn cháy hay đã tắt?

Đức tin Kitô hữu sau một hành trình dài như ngọn nến chập chờn muốn tắt, chúng ta phải thắp lại mỗi ngày. Giây phút này đức tin của chúng ta từ lúc Rửa tội còn mạnh hay yếu, hay tắt từ lúc nào rồi?

Câu chuyện “Anh mù cầm đèn” là một ví dụ:

Một hôm, anh mù đi thăm bạn, sau khi chuyện trò, trời đã tối. Người bạn thắp đèn cho anh cầm đi về.

Anh cười bảo: "Tôi mù, ban ngày cũng như ban đêm, cần gì đèn!" 

Bạn bảo: "Sợ khi anh đi đường lỡ người ta không thấy, đụng vào anh, cầm đèn cốt để soi người ta."

Anh mù ra về, tay cầm đèn, yên trí rằng mọi việc sẽ an toàn.

Đi được một đoạn, ai đó đi ngược chiều đụng vào người của anh rất mạnh, hất anh té nhào.

Giận quá, anh không tiếc lời nhiếc mắng người ấy, rồi nói: "Bộ mù hay sao, không thấy người ta cầm đèn mà còn đụng vào?"

Người kia cũng té, lồm cồm ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: "Dạ, tôi xin lỗi, nhưng chiếc đèn của ông đã tắt từ lúc nào rồi!"

Đức tin của chúng ta cũng giống vậy, nhiều khi chúng không biết nó tắt từ lúc nào!

Để kết thúc bài giảng, cha sở Giuse dâng lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn luôn là suối nguồn ân sủng cho chúng con, gia đình chúng con và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin cho chúng con luôn siêng năng tham dự thánh lễ để sống đức tin trong cuộc đời.

Sau bài giảng của cha Giuse là phần Phụng Vụ Thánh Tẩy: Cộng đoàn cầm nến tuyên xưng đức tin và nhận nước phép từ tay cha chủ tế.

Kế tiếp là phần Phụng Vụ Thánh Thể. Rất đông tín hữu đã rước Mình Thánh Chúa với lòng mong ước ngọn đèn đức tin được cháy sáng mãi.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

 

Top