Nhóm Ơn gọi Giáo xứ Nhân Hòa hành hương và dã ngoại tại Vũng Tàu

TGPSG -- Có những chuyến đi không chỉ giúp khám phá những miền đất mới, mà còn mở ra hành trình khám phá chính mình, lắng nghe tiếng Chúa và cảm nhận tình yêu của Người qua những người bạn đồng hành. Đối với người Kitô hữu, mỗi cuộc hành hương là một dịp để làm mới đời sống đức tin, giúp mỗi người tiến gần hơn đến Thiên Chúa và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.

Trong bầu khí hân hoan của mùa hè, thứ Sáu, ngày 07.08.2026, Nhóm Ơn gọi Giáo xứ Nhân Hòa (Giáo hạt Tân Sơn Nhì) đã tổ chức chuyến hành hương kết hợp dã ngoại tại thành phố biển Vũng Tàu. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau những tháng ngày phục vụ bàn thánh, mà còn là cơ hội để vun đắp đời sống đức tin, nuôi dưỡng hạt giống ơn gọi và thắt chặt tình huynh đệ trong Chúa Kitô.

Đúng 06g00, khuôn viên Giáo xứ Nhân Hòa rộn ràng tiếng cười và niềm hân hoan của 25 em trong Nhóm Ơn gọi. Đồng hành với các em có linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS, Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng và Thầy Phêrô Nguyễn Văn Thiên, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Khóa XXV, người con của Giáo xứ đang có thời gian nghỉ hè tại quê nhà.

Sau khi điểm danh và cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chuyến đi, đoàn chính thức khởi hành trong bầu khí phấn khởi, chan hòa tiếng ca và niềm vui của tuổi trẻ.

Những điểm dừng chân đầy ý nghĩa

Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà thờ Song Vĩnh, nơi các em cùng tham quan, cầu nguyện và chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường, qua đó cảm nhận sự phong phú và sức sống của Giáo Hội.

Tiếp đó, đoàn hành hương đến Nhà thờ Mồ kính các Thánh Tử đạo Bà Rịa. Trong bầu khí linh thiêng, Lm Giuse cùng các Thầy và các em thành kính dâng lời cầu nguyện, tưởng nhớ các Thánh Tử đạo Việt Nam và xin các ngài chuyển cầu, để mỗi người luôn trung thành với Chúa, đồng thời can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Sau những giờ phút cầu nguyện, đoàn tiếp tục đến Hồ Mây Park. Giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành trên đỉnh Núi Lớn, các em cùng tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể và chia sẻ niềm vui bên nhau. Những tiếng cười, những trò chơi và những cử chỉ quan tâm chân thành đã góp phần xây dựng tình huynh đệ ngày càng thêm gắn bó.

Bữa cơm thân mật cũng trở thành dịp để mọi người chia sẻ những câu chuyện đời thường, những thao thức và ước mơ trên hành trình theo Chúa. Chính từ những khoảnh khắc bình dị ấy, tình yêu thương, sự lắng nghe và tinh thần hiệp thông được vun đắp cách tự nhiên.

Trở về với niềm vui và hồng ân

Khoảng 16g00, đoàn trở về Giáo xứ Nhân Hòa, khép lại một ngày tràn đầy niềm vui và hồng ân. Dẫu hành trình đã kết thúc, những giá trị thiêng liêng mà chuyến đi mang lại vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong tâm hồn mỗi người.

Chuyến hành hương không chỉ lưu lại những kỷ niệm đẹp, mà còn giúp các em thêm yêu mến Giáo Hội, cảm phục chứng tá kiên trung của các Thánh Tử đạo Việt Nam, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình hiệp nhất, yêu thương và phục vụ trong đời sống cộng đoàn.

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Nhóm Ơn gọi Giáo xứ Nhân Hòa mộgày hành hương đầy hồng ân. Xin chân thành tri ân Lm Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS, Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng và Thầy Phêrô Nguyễn Văn Thiên đã tận tình đồng hành, hướng dẫn và chăm lo cho các em trong suốt hành trình.

Ước mong rằng, sau chuyến đi này, ngọn lửa yêu mến Chúa nơi tâm hồn các em sẽ ngày càng bừng sáng, tình huynh đệ thêm bền chặt và mỗi người biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi bằng một đời sống thánh thiện, khiêm nhường và phục vụ. Bởi món quà quý giá nhất sau mỗi cuộc hành hương không phải là những kỷ vật mang về, nhưng là một trái tim được Chúa chạm đến, một đức tin được lớn lên và một tâm hồn luôn sẵn sàng bước theo Đức Kitô trên con đường Người mời gọi.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Nhóm Ơn gọi

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top