Nhà Quàn Nhân Hòa - trạm dừng chân cuối cùng
TGPSG -- “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)
Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 05g35 thứ Bảy, ngày 23.05.2026, sau Thánh lễ, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa, hạt Tân Sơn Nhì, đã long trọng cử hành nghi thức làm phép Nhà Quàn Nhân Hòa do Linh mục Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS chủ sự.
(10).jpg)
Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ, các giới, các hội đoàn, ân nhân cùng đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.
(9).jpg)
(10).jpg)
Trong niềm hân hoan, giáo dân Nhân Hòa vui mừng vì hôm nay giáo xứ đã xây dựng được Nhà Quàn Nhân Hòa - một công trình mang ý nghĩa yêu thương và nhân văn dành cho cộng đoàn dân Chúa và mọi người.
Đây là thao thức lớn của Lm chánh xứ Giuse ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm sở. Dù mới hơn 10 tháng phục vụ cộng đoàn, qua những lần đi mục vụ và thăm viếng giáo dân, ngài đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn: có những gia đình còn nghèo, sống trong các khu trọ chật hẹp, những con hẻm nhỏ thiếu điều kiện để lo hậu sự cho người thân được trang nghiêm và chu toàn.
(10).jpg)
Từ những thao thức ấy, cha chánh xứ cùng cộng đoàn quyết định xây dựng Nhà Quàn Nhân Hòa như một “trạm dừng chân cuối cùng” dành cho người thân yêu đã an nghỉ. Giáo xứ Nhân Hòa xin tri ân cha chánh xứ Giuse, vị mục tử luôn hết lòng yêu thương đoàn chiên và thao thức cho những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Nhà quàn không chỉ phục vụ cộng đoàn Công giáo mà còn rộng mở đón tiếp anh chị em tôn giáo bạn. Với mong muốn sẻ chia, yêu thương và nâng đỡ, nơi đây sẽ là điểm tựa tinh thần cho mọi người khi đối diện những giây phút chia ly.
Nhà Quàn Nhân Hòa không chỉ là một công trình, mà còn là dấu chỉ của tình người, lòng bác ái và tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn dân Chúa.
Giáo xứ xin chân thành cảm ơn các ân nhân đã quảng đại chung tay góp sức, nâng đỡ và tài trợ để công trình được hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt, Lm chánh xứ vui mừng thông báo và tri ân các ân nhân đã tài trợ áo quan dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu.
Ước mong Nhà Quàn Nhân Hòa sẽ trở thành mái nhà của tình người, nơi mọi đau thương được cảm thông và mọi người được đón nhận bằng trái tim yêu thương.
(10).jpg)
(10).jpg)
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên cha chánh xứ Giuse, các ân nhân và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa. Xin cho Nhà Quàn Nhân Hòa luôn là nơi đem lại bình an, an ủi và hy vọng cho các gia đình trong những giây phút tiễn biệt người thân yêu đã khuất.
(12).jpg)
Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Nhân Hòa
bài liên quan mới nhất
- Giọt máu yêu thương tại giáo xứ Thánh Phaolô
-
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ Thêm Sức ngày 23-05-2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng Ban Mục vụ Truyền thông - 2026 -
Giáo xứ Chí Hoà: Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống -
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: 38 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống -
Những giọt máu yêu thương tại Giáo xứ Thánh Phaolô -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức ngày 23.05.2026 -
Giáo xứ Nam Hưng: Thánh lễ giỗ 3 năm của bà cố Maria 20.5.2023 - 20.5.2026 -
Giáo xứ Chí Hoà: Đêm ca nguyện tôn vinh Đức Mẹ -
Giáo xứ Tân Phước: Niềm vui Hồng ân Chúa Thánh Thần - 16/5/2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa