Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ tại gia, cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long
TGPSG -- “Cả cuộc đời cần mẫn sáng tác từng bài Thánh ca, thế nhưng vẫn chỉ là một nốt nhạc. Và hôm nay, nốt nhạc ấy được đưa vào ca đoàn thiên quốc, để vang lên lời giao hưởng ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa.”
Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Hạt trưởng Phú Nhuận, đã chia sẻ như thế trong Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long - Nhạc sĩ - nhạc sư Kim Long - tại tư gia số 686/55 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q. Tân Bình, TP.HCM, vào sáng ngày 18.6.2025.
Nghi thức tẩn liệm
Trước Thánh lễ, lúc 8g, linh mục Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng đại diện Giáo phận Mỹ Tho - đã chủ sự nghi thức tẩn liệm cho cha cố Phêrô. Hiện diện còn có linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Phaolô Nguyễn Phong Phú - Chánh xứ Thanh Đa - linh mục nghĩa tử của cha cố, linh mục Đaminh Trần Tiến Lộc - Phó xứ An Lạc, các tu sĩ nam nữ, thân quyến linh tông huyết tộc, cùng giáo dân giáo xứ An Lạc.
Thánh lễ tại tư gia
Ngay sau nghi thức tẩn liệm, Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô được cử hành do linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng chủ tế, cùng với các linh mục Phaolô Nguyễn Phong Phú và Đaminh Trần Tiến Lộc.
Sau bài Tin Mừng do linh mục Đaminh công bố, linh mục Giuse Maria nghẹn ngào khi chia sẻ về tình cảm và những kỷ niệm với cha cố Phêrô - người đã dìu dắt ngài từ những ngày đầu vào Đại Chủng viện. “Cha đã từng quát mắng, giận dỗi tôi… chỉ vì muốn tôi nên linh mục Chúa. Có nhiều ký ức như vậy, thế mà trong những phút cuối cùng, tôi lại không thể ở bên ngài”, ngài xúc động nói.
Ngài kể lại, cha cố từng nhắn mời ngài đến dùng cơm nhân dịp kỷ niệm 51 năm linh mục, nhưng vì công việc bận rộn, ngài đã không thể đến. Rồi tối 16.6.2025, ngài nhận tin: “Cha Kim Long nặng lắm, đang nằm viện”. Ngài định sáng 17 sẽ đến thăm, nhưng do mệt nên nghỉ ngơi, để rồi nhận cuộc gọi: “Bố ngưng tim rồi cha ơi…”.
Ngài nghẹn ngào tiếp: “Tôi muốn viết điều gì đó, nhưng cầm bút là nước mắt lại rơi. Hình ảnh của cha Kim Long cứ ùa về…”. Ngài kể lại những lần cha Kim Long âm thầm hiện diện bên ngài trong lúc khó khăn, từ những ngày mới về làm cha sở, đến khi thân phụ ngài qua đời: “Ngài thức suốt đêm trước lễ an táng ba tôi. Dù tôi chưa từng nhận ngài làm nghĩa phụ, nhưng trong trái tim ngài, tôi biết mình như một người con yêu quý. Và trong tâm khảm tôi, ngài là một người cha thật sự”.
Linh mục Giuse Maria cho biết, những ngày qua, các trang mạng xã hội ngập tràn chia sẻ, tưởng nhớ cha cố Kim Long - minh chứng cho vinh quang Thiên Chúa dành cho ngài. Cả đời phụng sự Giáo hội bằng thánh nhạc, cha không viết để biểu diễn hay thể hiện kỹ thuật, mà khởi đi từ lời cầu nguyện, từ trái tim gắn bó với Chúa. Từ năm 17 tuổi - còn là một chủng sinh - đến tận cuối đời, cha Kim Long đã sáng tác hàng ngàn bản Thánh ca đậm chất Kinh Thánh. Bao thế hệ tín hữu đã nâng tâm hồn đến với Chúa qua những bản nhạc ấy.
Ngài sống đời đơn sơ, khiêm nhường. Như lời Tin Mừng hôm nay, ngài được Chúa tôn vinh vì đã phụng sự trong âm thầm. Ngài như hạt lúa mì được gieo vào lòng Giáo hội Việt Nam, với đặc sủng Thánh nhạc, để phục vụ trong yêu mến và khiêm hạ.
“Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Phêrô Kim Long thân yêu của chúng ta, để ngài thật sự được tôn vinh trong hạnh phúc Nước Trời,” linh mục Giuse Maria kêu gọi cộng đoàn.
Ngài một lần nữa nhấn mạnh: “Cả cuộc đời cần mẫn sáng tác từng bài Thánh ca. Thế nhưng vẫn chỉ là một nốt nhạc. Và hôm nay, nốt nhạc ấy được đưa vào ca đoàn thiên cung, để vang lên lời giao hưởng ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 9g00. Mọi người ra về trong niềm xúc động và tiếc thương cha cố Kim Long.
Dẫu đã rời xa cõi tạm, cha vẫn để lại những giai điệu vĩnh cửu cho phụng vụ và đức tin. Mỗi lời ca từ đây sẽ là nhịp nối giữa đất và trời, giữa người nhạc sĩ trần gian và Thiên Chúa tình yêu.
Bài & Ảnh: Bích Vân (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thiếu nhi giáo xứ Xuân Hiệp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi
-
Trại hè Ngành Chiên - Ấu của Xứ đoàn Gioan PhaoLô II - giáo xứ Long Thạnh Mỹ -
Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025 -
Giáo xứ Bùi Phát: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Niềm vui lễ Chúa Ba Ngôi và Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Chợ Cầu: 279 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Gia 2025 -
Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Hòa Hưng - 2025 -
Giáo xứ Phát Diệm: Hồng ân Bí tích – Ơn thánh lan tỏa trong cộng đoàn -
Thiếu nhi Thị Nghè Rước Lễ Lần Đầu ngày 15-06-2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa