Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô Phạm Trung Dong
TGPSG -- Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân cố linh mục Phaolô Phạm Trung Dong (nguyên chánh xứ Phaolô và Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì - TGP Sài Gòn) - được cử hành vào lúc 16g thứ Bảy 13-12-2025 tại Nhà thờ giáo xứ Tân Dân, số 8/23 đường Nguyễn Đình Khơi, Phường Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ sự nghi thức tẩn liệm và chủ tế Thánh lễ phát tang là Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Quang - Nghĩa tử Cha cố. Đồng tế trong Thánh lễ có các linh mục nghĩa tử và các linh mục thân quen trong giáo phận.
Hiệp thông cầu nguyện có Sơ Susane C.M.R - hiền muội của Cha cố - Australia, các Sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình và Thầy Phêrô. Maria Phạm Đức Thành -Dòng Thánh Thể SS; Linh tông và Huyết tộc, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện đoàn thể, và giáo dân xứ Phaolô, cùng cộng đoàn dân Chúa.
Được biết sau khi hưu dưỡng Cha cố đã sang Mỹ định cư. Nhưng những ngày cuối đời ngài đã về nghỉ dưỡng tại giáo xứ Thánh Phaolô, nơi mà suốt nhiều năm ngài dấn thân phục vụ. Buổi lễ gồm 3 phần:
1. Nghi thức Tẩn Liệm:
Vào lúc 16g, Lm Phanxico Xavie cử hành Tẩn liệm cho Cha cố Phaolô.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Sau khi phát tang, cộng đoàn rước thi hài Cha cố Phaolô lên thánh đường trong tiếng hát của ca đoàn Cecilia và cộng đoàn.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
2. Thánh lễ:
Sau bài ca nhập lễ, Lm chủ tế Phanxico Xavie tâm tình:
.jpg)
“Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ…” Có lẽ bài hát này hầu hết chúng ta nghe trong Thánh lễ an táng. Nhưng liệu chúng ta có hiểu đó là hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta không?
.jpg)
Vâng! Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Cha cố vì ngài đã từ giã chúng ta để về với Chúa, thì chúng ta hãy hân hoan và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Cha cố Phaolô sớm được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
Sau trình thuật bài Tin Mừng theo Thánh Mátthêu về dụ ngôn mười trinh nữ đi đón chàng rể là Chúa Giêsu, cha Phaolô Nguyễn Phong Phú đã quảng diễn:
“Khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ.” Đó là tâm tình mà ngay đầu Thánh lễ, cha chủ tế muốn nhắc đến cha cố của mình. Cũng giống như câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay: năm cô trinh nữ khôn ngoan được vào dự tiệc cưới vì các cô đã chu toàn sứ vụ của mình; còn năm cô khờ dại phải đứng ngoài.
Tất cả chúng ta đều mang thân phận yếu đuối. Có thể một ngày nào đó, chúng ta vấp ngã trong chính ơn gọi của mình, giống như năm cô trinh nữ khờ dại. Vì thế, trong Thánh lễ này, chúng ta cùng chúc mừng cha cố Phaolô, vì ngài đã được vào dự tiệc cưới muôn đời với Thiên Chúa.
Nhìn lại cuộc đời cha cố Phaolô, chúng ta nhận ra đó là một cuộc đời được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính nhờ sự tuyển chọn và tín nhiệm ấy, cả cuộc đời ngài đã phục vụ lý tưởng cách khôn ngoan và trung thành. Các môn đệ của Chúa cũng chính là những người cầm đèn trong tiệc cưới, luôn tỉnh thức để chờ đón Chàng Rể đến.
Anh chị em giáo xứ Phaolô đã cảm nhận rõ sự gắn bó sâu đậm của cha cố Phaolô với sứ vụ mục tử. Riêng bản thân con, được tiếp nối sứ vụ của ngài trong việc phụ trách mục vụ di dân của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã nhiều năm, con càng thấu hiểu hơn những thao thức và hy sinh của ngài. Anh chị em di dân thường xuyên nhắc đến cha cố; còn con thì nhìn thấy những cố gắng âm thầm của ngài. Một cuộc đời phục vụ, cha cố không tìm gì cho bản thân, mà tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Bác ái Kitô giáo chính là phục vụ Đức Kitô; loại bỏ Đức Kitô chính là sự khờ dại. Năm cô trinh nữ khôn ngoan nhắc nhở chúng ta rằng: điều gì ngăn cản chúng ta đi đón Đức Kitô - Chàng Rể của đời mình - thì chúng ta cần can đảm nói “không” với điều đó.
Cha cố Phaolô đã sống tinh thần ấy cách cụ thể: từ việc di dời nhà thờ cho đến việc xây dựng thánh đường Phaolô trong những giai đoạn đầy khó khăn. Chúng ta cảm phục cha cố Phaolô nơi những lời nói “không” để chu toàn sứ vụ: nói “không” vì Đức Kitô, vì Giáo Hội và vì cộng đoàn.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì Cha cố đã chu toàn sứ vụ được trao phó. Tuy nhiên, là con người, cha cố cũng không tránh khỏi những thiếu sót và lầm lỗi. Vì thế, trong Thánh lễ này, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho ngài, xin Chúa thanh tẩy và thứ tha cho Cha cố. Đồng thời, xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương ngài: sống tốt hơn mỗi ngày, siêng năng cầu nguyện và trung thành với sứ vụ Chúa trao, như cha cố đã trung thành cho đến cùng.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành, Lm chủ tế thay mặt tang quyến và cộng đoàn giáo xứ Tân Dân kính gửi lời cảm ơn đến: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến bạn đồng môn Cha cố - nguyên chánh xứ Lạng Sơn, Lm Phaolô Nguyễn Phong Phú - Chánh xứ Thanh Đa và Đặc trách Di dân TGP Sài Gòn, đã giảng và chia sẻ tâm tình trong Thánh lễ.
3. Thắp hương và tiễn biệt Cha Cố Phaolô
Sau khi Lm chủ tế ban phép lành, các linh mục đồng tế đã đến thắp hương, rảy nước Phép và tiễn biệt Cha cố Phaolô. Kế tiếp là các tu sĩ và linh tông, huyết tộc của Cha cố Phaolô; HĐMV, đại diện các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa lần lượt thắp hương. Được biết đêm nay, mọi người sẽ túc trực bên quan tài, để sáng mai ngày 14-12-2025 sẽ di quan Cha cố về giáo xứ Thánh Phaolô trước khi cử hành Thánh lễ An táng cho ngài vào lúc 8g30 thứ Hai ngày15-12-2025 tại đó.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: MVTT hạt Tân Sơn Nhì
bài liên quan mới nhất
- Ân Sủng trong Tình Yêu khác đạo
-
Giáo xứ Tử Đình: Hang đá lan tỏa ánh sáng sẻ chia -
Huynh trưởng Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu giáo xứ Thị Nghè hành hương 2025 -
Giáo xứ Bùi Phát: Tĩnh tâm Mùa Vọng Giới trẻ - 2025 -
Giáo xứ Chính Lộ hành hương Năm Thánh 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima ngày 13.12.2025 -
Giáo khu IV, Giáo xứ Hiển Linh: Ngọn lửa truyền giáo giữa lòng đô thị -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ bế mạc lớp Dự tòng và Hôn nhân -
Giáo xứ Bùi Phát: Tĩnh tâm Mùa Vọng giới phụ huynh - 2025 -
Giáo Xứ Phú Xuân tĩnh tâm Mùa Vọng - năm 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa