Ngày vui của giáo xứ Thăng Long
TGPSG -- Trong tâm tình vui mừng của Mùa Phục Sinh, sáng Chúa Nhật 25-05-2025, vào thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 7giờ tại giáo xứ Thăng Long, giáo hạt Phú Thọ, có 28 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu và 107 em long trọng tuyên xưng đức tin. Thánh lễ do Linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ chánh xứ cử hành theo phụng vụ Chúa Nhật VI Phục sinh năm C.
Sau bài ca nhập lễ: “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…”, Lm chánh xứ chào các em thiếu nhi và cộng đoàn trong niềm vui gặp gỡ của Thánh lễ ngày Chúa nhật, và những tràng pháo tay giòn giã vang lên.
Tiếp đến, ngài kêu mời các em rước lễ lần đầu và tuyên xưng đức tin phải luôn sống gắn bó với Chúa, xứng đáng là con cái Chúa, nhất là qua việc lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được biến đổi trong cuộc sống, có thể trở thành một Giêsu mới trong thời đại hôm nay.
Trong bài chia sẻ, Lm chánh xứ dùng những câu hỏi đơn giản để giúp các em hiểu về việc rước Mình và Máu Thánh Chúa.
“Các con đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội chưa? Tất cả các con đã được rửa tội rồi. “Rửa tội” là nghi thức cho chúng ta làm con cái Chúa. Tên đúng hơn của bí tích này là “dìm xuống nước”. Nước vừa là sự chết vừa là sự sống. Dìm xuống nước 3 lần. Có nghĩa là, ta chết cho tội lỗi của mình, con người cũ chết đi, ra khỏi nước là một con người mới. Khi chúng ta bị “dìm xuống”, thay cái áo cũ ra, mặc cái áo mới vào, để là con Chúa.
Chúng ta là con Chúa, nhưng con trong nhà có đứa ngoan, đứa hư, hư thì phải sửa mình sao cho xứng đáng hơn, để có Chúa trong tâm hồn. Sống xứng đáng là con Chúa thì phải ý thức mình thuộc về gia đình của Chúa.
Làm con Chúa thì chúng ta phải có Chúa trong tâm hồn. Đó là việc rước lễ, Chúa ngự trong lòng và chúng ta nên giống Chúa. Vì chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai ăn mình Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”. Chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa là chúng ta ở với Chúa. Các em nghe nói về Chúa, học hỏi giáo lý nhiều rồi, hôm nay các em được rước Chúa lần đầu tiên.”
Với các em tuyên xưng đức tin long trọng, Lm chánh xứ nhắn nhủ thêm: “Các con đã lớn khôn, đã được rước Chúa rồi, nhưng hôm nay các con tuyên hứa ở với Chúa và tuyên xưng rằng, Chúa là hạnh phúc của con, là lẽ sống của đời con.”
Tiếp theo các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin, hứa từ bỏ ma quỷ và đọc lời quyết tâm dấn thân theo Chúa, sau đó nhận sách Tin Mừng từ linh mục chủ sự.
Sau nghi thức tuyên xưng đức tin, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa với niềm vui của các em thiếu nhi và cộng đoàn tham dự.
Cộng đoàn và các em thiếu nhi ra về nhưng niềm vui còn lại qua những tấm hình chụp kỷ niệm với linh mục chánh xứ.
Bài:Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng
bài liên quan mới nhất

- Lễ kính thánh nữ Maria Goretti - Bổn mạng ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Bàn Cờ
-
Giáo xứ Cao Thái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025 -
Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái -
Lễ kính Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng hội Lễ Sinh giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở -
Linh mục chánh xứ Tân Phước mừng kỷ niệm 26 năm hồng ân linh mục -
Họ đạo Gò Vấp: Bữa cơm chung hiệp thông và gắn kết -
Tân Linh mục Giuse Trần Lê Anh Hoàng dâng Thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Giáo xứ Thạch Đà: Ca đoàn Cêcilia hành hương Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Bà Rịa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa