Ngày Thế giới Bệnh nhân 11-2-2025 tại giáo xứ Tân Phú

Ngày Thế giới Bệnh nhân 11-2-2025 tại giáo xứ Tân Phú

Ngày Thế giới Bệnh nhân 11-2-2025 tại giáo xứ Tân Phú

TGPSG -- Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, thứ Ba ngày 11-2-2025, cũng là ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 33; vào lúc 16g15, tại giáo xứ (GX) Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG, linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, có sự tham dự của khoảng 220 bệnh nhân trong giáo xứ, người nhà bệnh nhân và rất đông giáo dân tham dự.

Đón tiếp

Ban Caritas GX Tân Phú đã phụ trách đón tiếp các bệnh nhân, cài hoa hồng trên ngực và hướng dẫn họ vào vị trí phù hợp trong nhà thờ.

Nghi thức ban Bí tích Xức Dầu và ban bBí tích Hòa Giải

Vào lúc 15g15, Lm chánh xứ Giuse đã chủ sự Nghi thức ban Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân, khởi đầu với phút thánh hóa giúp bệnh nhân cầu nguyện, lắng đọng tâm hồn trước khi đón nhận Bí tích Hòa giải, và Bí tích Xức Dầu; giúp bệnh nhân được dọn mình lãnh nhận Ơn toàn xá trong Thánh lễ hôm nay.

Lm chánh xứ Giuse cùng với 3 Lm phó xứ đã lần lượt ban Bí tích Hòa giải, và Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân.

 

Thánh lễ

Lúc 16g15, Lm chánh xứ Giuse đã chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm Phaolô Trần Văn Hiến, CSJB.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse xin Chúa chúc lành cho các bệnh nhân trong giáo xứ đang hiện diện nơi đây cũng như người vắng mặt; cộng đoàn cầu nguyện cho các bệnh nhân để họ luôn tin tưởng cậy trông, kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, giúp họ được an ủi, bớt đi những đau đớn phần xác, bình an trong tâm hồn với vững niềm hy vọng hưởng sự sống đời đời.

Lm Giuse mời gọi cộng đoàn sốt sắng nhìn nhận tội lỗi, sám hối và theo quy định của Hội Thánh để lãnh nhận Ơn Toàn xá được ban trong Thánh lễ này.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ bài Tin Mừng (Mc 6, 53-56), nhấn mạnh đến tình thương của Chúa luôn hiện diện ở với con người, nhất là với những bệnh nhân.

Chúa yêu thương các bệnh nhân, nghe tin Người ở đâu, thì người ta bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Những ai được chạm đến Người thì đều được khỏi, ngay cả chạm đến áo choàng.

Vừa rồi, các bệnh nhân đã được xức Dầu. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân ban ơn nâng đỡ về phần hồn và phần xác cho các bệnh nhân để họ được vững lòng tin - cậy - mến vào Chúa. Bởi vì Chúa đã chạm đến người bệnh, chữa lành và ở với người bệnh.

Đối với những người không thể đến nhà thờ thì chuỗi Mân Côi trên tay cũng giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria, hoặc làm việc bác ái… để luôn sống trong sự hiện diện của Chúa.

Lm Giuse chia sẻ về chính bản thân: “Con cũng đang là bệnh nhân ung thư, nhờ tin tưởng phó thác vào Chúa mà tâm hồn luôn được bình an, tinh thần lạc quan; để tiếp tục trở thành chứng nhân niềm hy vọng cho những người chung quanh, những người chưa biết Chúa, dâng những hy sinh để cầu nguyện cho mọi người”. Dẫu là bệnh nhân, ông bà anh chị em hãy trở thành chứng nhân niềm hy vọng cho người khác

Kết thúc bài giảng, Lm Giuse xin Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em, dâng những đau đớn bệnh tật lên Chúa, để hiệp thông cùng sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá; để có thể cảm nghiệm sự gần gũi, an ủi và sự cảm thương của Thiên Chúa, cùng với niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc thiên đàng trong ngày sau hết.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Khi rước lễ, các linh mục và Thừa tác viên đã trao Mình Thánh Chúa tận chỗ ngồi của bệnh nhân.

Cuối lễ, Lm Giuse nhắc nh: hôm nay bệnh nhân đã được lãnh nhận các phép Bí tích, được rước Chúa vào lòng, Chúa đã chạm vào mỗi người và ban ơn chữa lành; và ngài ban Phép lành - Ơn Toàn xá cho mọi người.

Sau Thánh lễ, Lm Giuse cùng các Lm phó xứ đã gởi đến mỗi bệnh nhân tham dự Thánh lễ một phần quà, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của giáo xứ.

Mọi người đã ra về trong niềm hoan lạc vì những ơn đã được lãnh nhận trong Thánh lễ này.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top
Back to Top