Ngày hội hiến máu “Chia sẻ vì sự sống” tại Giáo xứ Minh Đức
TGPSG - “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)
Ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ ba với chủ đề “Chia sẻ vì sự sống” đã diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 11.10.2025, tại Giáo xứ Minh Đức (Giáo hạt Thủ Thiêm), quy tụ hơn 100 tình nguyện viên cùng chung tay sẻ chia sự sống qua nghĩa cử hiến máu đầy yêu thương và hy vọng.
Mỗi giọt máu cho đi - Một cơ hội được sống
Khai mạc ngày hội, Linh mục Giuse Võ Viết Cường - Chánh xứ Minh Đức đã chia sẻ:
“Tình thương của chúng ta có thể chưa đủ lớn để dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu; thế nhưng, chúng ta lại có thừa khả năng để trao tặng một phần sự sống của chính mình. Máu là món quà vô giá của sự sống. Và như vậy, mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội được sống cho những bệnh nhân đang cần đến nó. Mỗi lần hiến máu là một món quà của hy vọng được chuyển trao, vì nó có thể mang đến sự khác biệt giữa sự sống và cái chết nơi những người đang thấp thỏm đợi chờ.”
Lời mời gọi đầy ý nghĩa ấy đã chạm đến con tim của nhiều người, thôi thúc họ quảng đại sẻ chia, dấn thân vì sự sống của tha nhân.
Chung tay gieo mầm hy vọng
Hơn 100 tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia ngày hội, cùng nhau gieo hy vọng sự sống cho những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.
Trước khi hiến máu, mỗi tình nguyện viên được hướng dẫn tận tình trong việc đăng ký bằng mã QR hoặc thẻ CCCD, và sau khi hoàn tất, họ được nhận phần quà và phần ăn nhẹ như một lời cảm ơn chân thành.
Hình ảnh chuỗi Mân Côi trên tay và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các tình nguyện viên là minh chứng sống động rằng Đức Mẹ luôn đồng hành trong mọi việc bác ái, giúp mỗi người loan báo Tin Mừng và lan tỏa tình yêu Thiên Chúa bằng những hành động thiết thực.
Noi gương Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Ngày hội hiến máu năm nay diễn ra đúng lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII - vị thánh nổi tiếng với đời sống hiền hòa, nhân hậu và tinh thần tôn trọng nhân phẩm con người.
Nhìn lại tấm gương của ngài, người tham dự thêm xác tín rằng: mỗi nghĩa cử bác ái, dù nhỏ bé, đều là cách cụ thể để bảo vệ sự sống - món quà cao quý Thiên Chúa ban tặng.
Nguyện xin Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII cầu bầu cho mỗi người luôn biết sống theo tinh thần của “Mười điều tâm niệm” mà ngài để lại - giản dị nhưng sâu sắc - để chúng ta ngày càng đến gần Chúa hơn qua từng bổn phận nhỏ trong đời sống hằng ngày.
Bài: Minh Hà & Ảnh: Trung Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế Gioan XXIII, giáo xứ Thánh Linh mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Phát Diệm: Tình Mẹ, Ơn Chúa, bình an -
Thiếu nhi giáo xứ Gia Định vui Trung Thu - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ hội “Vầng Trăng Hy Vọng - 2025” -
Giáo xứ Tân Đông: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo khu Mân Côi -
Giáo xứ Tân Phước: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - thiếu nhi vui Tết Trung Thu -
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm -
Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu -
Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa