Ngày Bác ái lan tỏa tình yêu thương tại Giáo xứ Xuân Hiệp

Ngày Bác ái lan tỏa tình yêu thương tại Giáo xứ Xuân Hiệp

Ngày Bác ái lan tỏa tình yêu thương tại Giáo xứ Xuân Hiệp

TGPSG -- Hòa trong mạch nguồn hồng ân của Lời Chúa “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35), cộng đoàn giáo xứ Xuân Hiệp tiếp tục thực hành bác ái với ngọn lửa yêu thương bùng cháy thật ấm áp và chan chứa tình người.

Ngày Bác ái, một truyền thống ý nghĩa đầy ắp tình yêu thương của giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp, được cộng đoàn gìn giữ và tổ chức đều đặn hai lần trong năm: vào dịp Tết Nguyên Đán và trung tuần tháng Bảy.

Năm nay, ngày Bác ái lần hai diễn ra vào lúc 14 giờ, Chúa nhật 13-7- 2025, tại Hội trường giáo xứ - nơi trái tim của cộng đoàn cùng hòa nhịp đập yêu thương và sẻ chia.

Với tinh thần hiệp thông sâu sắc, Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch, SDB cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), Ban Caritas, giáo dân và các nhà hảo tâm đã chung tay, đồng lòng kiến tạo một nhịp cầu bác ái, mang hơi ấm tình người đến những mảnh đời còn khó khăn, yếu thế. Hoạt động thường niên này là tiếng nói sống động, vọng ngân, nhắc nhớ mỗi người sống Tin Mừng: là ngọn lửa yêu thương không ngừng được thắp lên, soi rọi giữa dòng đời.

Chuẩn bị chu đáo cho một ngày yêu thương

Ngay từ 13 giờ, không khí tại Hội trường giáo xứ đã trở nên sôi động, tất bật. Lm Chánh xứ Giuse, Lm Phụ tá Phaolô Quách Quốc Bình SDB, Lm Giuse Vũ Trọng Tài SDB - Giám đốc cộng thể thần học Philip Rinaldi, các Thầy, cùng các thành viên HĐMV, Ban Caritas và các ân nhân hăng say sắp xếp chổ ngồi ngay ngắn, từng phần quà được gói ghém cẩn thận, từng chai nước được phục vụ chu đáo. Mỗi chi tiết nhỏ đều thấm đẫm sự tận tâm, tình yêu thương và sự trân trọng dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Tất cả như một lời chào đón chân thành, ấm áp.

Trong buổi gặp gỡ thân tình, Lm Chánh xứ Giuse đã gửi gắm những lời thăm hỏi chân thành, những động viên ấm áp, xoa dịu những nỗi lo lắng của các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngài còn đặc biệt chia sẻ về hình ảnh người Samari nhân hậu trong Bài Tin Mừng của Chúa nhật tuần 15 (Lc 10,25-37). Qua câu chuyện ấy, Ngài tha thiết mời gọi mỗi người hãy can đảm vượt lên mọi khuôn khổ, định kiến, để nhận ra và yêu mến hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi anh chị em đang gặp khó khăn. Ngài khẳng định rằng, tình yêu thương đích thực phải được trao ban một cách vô vị lợi, không phân biệt đối xử, không chút tính toán thiệt hơn.  

Những món quà của lòng bác ái

Ngay sau đó, các linh mục, thầy giúp xứ, HĐMV, đại diện Ban Điều hành bốn giáo khu, Ban Caritas và các ân nhân đã ân cần đến gặp từng người, từng hoàn cảnh khó khăn và trao tặng tận tay 215 phần quà với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Mỗi phần quà, gồm nhu yếu phẩm và một chút hiện kim, tuy giản dị về giá trị vật chất, nhưng lại chan chứa tình yêu thương bao la, sự hy sinh thầm lặng và tấm lòng sẻ chia ấm áp từ toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Đặc biệt, khoảng 70% số người nhận quà là những anh chị em ngoài Công giáo, điều này chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần yêu thương không biên giới, không phân biệt niềm tin hay xuất thân.

Những phần quà này không chỉ là vật phẩm, mà còn là những vòng tay ấm áp ôm lấy những mảnh đời đang chật vật, là ánh sáng của niềm hy vọng được thắp lên giữa muôn vàn khó khăn.  

 Mỗi món quà là kết tinh của biết bao tấm lòng vàng, từ những người âm thầm đóng góp, những hội đoàn miệt mài quyên góp, cho đến những ân nhân lặng lẽ sẻ chia - tất cả đã góp phần vẽ nên một bức tranh bác ái tuyệt đẹp.

Tình yêu thương vượt qua mọi biên giới

Ngày Bác Ái năm 2025 tại giáo xứ Xuân Hiệp đã khép lại, nhưng ngọn lửa yêu thương được thắp lên sẽ còn mãi cháy sáng. Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt biết ơn sâu sắc đã nói lên tất cả: Tình yêu Thiên Chúa thực sự đang hiện diện một cách sống động, qua từng hành động nhỏ bé nhưng đong đầy ý nghĩa của con người. Như lời mời gọi từ hình ảnh người Sa-ma-ri nhân hậu, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu thương ngay trong chính cuộc sống thường ngày.

Cộng đoàn giáo xứ Xuân Hiệp, với trái tim rộng mở và tràn đầy lòng mến, vẫn sẽ luôn kiên định trên sứ mạng cao cả là lan tỏa Tin Mừng, để không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình cuộc đời, và để tình yêu thương luôn là ánh sáng dẫn lối cho mọi tâm hồn tìm đến Ơn Cứu Độ nơi Đức Kitô.

Bài & Ảnh: MVTTGX Xuân Hiệp (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top