Ngân khánh Linh mục Chánh xứ Thị Nghè - Giuse Phạm Quốc Tuấn

TGPSG -- “Phải có cái nhìn của trái tim mới biết được người đi về phía mình trong ban đêm có phải là người anh em hay không?”

Linh mục (Lm) Giuse Tôn Khánh Duy đã mở đầu bài giảng như trên trong Thánh lễ đồng tế mừng Ngân Khánh Lm Giuse Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Thị Nghè vào lúc 18g ngày thứ Ba 30-06-2026.

ngan-khanh-Lm-chanh-xu-Thi-Nghe (1)

Lm Giuse dẫn giải: “Trong thời đại ngày nay, với AI người ta có thể làm phim, viết truyện… một cách hoàn hảo tuyệt vời chỉ trong vài phút, nhưng để có được cái nhìn của trái tim trong cuộc đời không đơn giản. Trong Tin Mừng hôm nay, một bà góa nghèo chỉ bỏ 2 đồng kẽm vào thùng tiền, bằng một phần tư đồng xu Rôma, mà Chúa Giêsu nói bà đã bỏ tất cả. Cái nhìn của Thiên Chúa không đánh giá bởi những cái thế gian cho là hơn hết, rốt hết. Các môn đệ cũng nhìn theo cách thế gian.”

ngan-khanh-Lm-chanh-xu-Thi-Nghe (2)

Lm Giuse tiếp tục chia sẻ: “Hôm nay chúng ta mừng 25 năm phục vụ của cha Giuse, tôi biết cha đã hơn một chục năm, mỗi lần anh em trò chuyện gặp hoàn cảnh nào cha cũng nói “Thôi, thương họ một tí!” Yêu thương phụng sự Thiên Chúa trong mỗi ngày, một cái nhìn đòi buộc bỏ những rào cản của anh chị em để nhìn được hình ảnh Thiên Chúa nơi anh chị em và tha nhân.

Trước hết phải phụng sự Thiên Chúa mới nhận ra được điều này. Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, anh chị em cũng vậy. Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong chức năng của mình. Chúng ta phải chọn Chúa là trọng tâm, và là người phục vụ anh chị em của mình.”

Lm Giuse đúc kết: “Xưa người ta nói Giáo Hội như hình nón: Trên hết là Đức Giáo Hoàng, linh mục tu sĩ rồi tới giáo dân. Bây giờ hình nón phải tách ra, chúng ta cùng đứng trên một con thuyền, chúng ta mới thấy bản thể của Thiên Chúa nơi tha nhân. Chúng ta cùng chung lời tạ ơn với cha Giuse, xin cho ngài có tâm tình yêu thương như vậy để giữ trọn hình ảnh môn đệ của Chúa Giêsu.”

Tiếp tục là phần Phụng vụ Thánh Thể.

ngan-khanh-Lm-chanh-xu-Thi-Nghe (3)

ngan-khanh-Lm-chanh-xu-Thi-Nghe (4)

Trước khi kết thúc Thánh lễ lúc 19g, cha sở Giuse tâm sự hôm nay ngài mặc áo lễ màu vàng, khác với các cha mặc áo trắng vì áo vàng là áo ngài mặc lúc chịu chức thánh. 25 năm qua ngài vẫn giữ được ba món của ngày Thụ phong Linh mục: Áo lễ màu vàng, áo đen linh mục và chén thánh. Ngài cảm ơn tất cả ông bà anh chị em đã tham dự Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho ngài. Mong vẫn giữ được mọi sự tốt đẹp suốt đời.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top