Mừng Lễ Thánh Monica - Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Xứ Bắc Dũng
TGPSG -- “Hãy để ánh sáng của Thiên Chúa soi rọi khắp nơi trong ngôi nhà thân thương của mình. Đó là ánh sáng của Tin Mừng, của tình yêu và của hy vọng.”
Đó là lời mời gọi của linh mục Giuse Vũ Quang Trường, chánh xứ Bắc Dũng, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Monica bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) của giáo xứ, được cử hành lúc 17 giờ ngày 27-08-2025, tại thánh đường giáo xứ Bắc Dũng.
Tham dự Thánh lễ còn có các thầy dòng Thừa Sai Thánh Tâm, các sơ dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, các hội đoàn và đông đảo giáo dân.
Trước đó là đoàn rước long trọng kiệu hình thánh Monica xung quanh nhà thờ.
Trong bài huấn từ, Cha Giuse Vũ Quang Trường đã ân cần nhắn nhủ các bà mẹ hãy biết sống chan hòa, yêu thương và cảm thông trong gia đình. Bởi gia đình chính là mái nhà đầu tiên, là vườn ươm đức tin cho con cái. Khi người mẹ sống tràn đầy lòng bao dung và dịu dàng, gia đình sẽ trở thành nơi an ủi, bình an và là mái ấm thật sự cho mọi thành viên.
Cha Giuse cũng mời gọi các bà mẹ luôn để ánh sáng của Thiên Chúa soi rọi khắp nơi trong ngôi nhà thân thương của mình. Đó là ánh sáng của Tin Mừng, của tình yêu và của hy vọng. Khi ánh sáng ấy hiện diện, mọi khó khăn trong đời sống hôn nhân - gia đình đều sẽ được hóa giải, và ngôi nhà sẽ trở thành "giáo hội tại gia", phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh.
Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Monica, các bà mẹ Công Giáo trong Giáo xứ Bắc Dũng luôn trung thành với sứ mạng cao quý của mình: vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng đời sống đức tin cho con cái, và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống thường ngày.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một chị đại diện CBMCG có lời cảm ơn Lm chánh xứ và các đoàn thể.
Đáp lời, Cha cầu chúc cho mỗi người mẹ luôn được tràn đầy ơn thánh và tình yêu của Thiên Chúa, để trở nên suối nguồn dịu dàng, yêu thương và chan hòa trong gia đình. Xin cho các bà mẹ biết noi gương Thánh Monica, luôn kiên vững trong đức tin, bền bỉ trong lời cầu nguyện, và là gương sáng cho chồng con trong đời sống đạo.
Thánh lễ kết thúc lúc 17giờ 50 cùng ngày. Sau đó các thành viên cùng chụp hình lưu niệm và ra về với niềm hy vọng ánh sáng của Chúa Kitô luôn chiếu tỏa trong từng ngôi nhà, để mỗi gia đình trở thành một mái ấm thánh thiện, đầy tràn niềm vui, sự cảm thông và hạnh phúc.
Bài và ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phú Xuân mừng lễ Bổn mạng Thánh nữ Monica
-
Thánh lễ kính Thánh Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Thánh Linh -
Thánh lễ kính Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Nam Thái 27.08.2025 -
Linh mục Giuse Lê Quốc Hùng nhận sứ vụ mới -
Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ, CM -
Sống Đức Tin - Tri ân cội nguồn -
Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô -
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ Bình An Thượng -
Thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức - 2025 -
Giáo xứ Tân Lập kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 – 2025)
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa