Mừng lễ Bổn mạng và kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Bình Thuận
TGPSG -- “Chúng ta phải là những môn đệ thừa sai đáng tin bằng chính đời sống của mình”
Trên là lời đúc kết trong bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng khi ngài đến thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng và kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ Bình Thuận, vào lúc 10g00 Chúa nhật, ngày 4/10/2026, tại nhà thờ Bình Thuận – hạt Tân Sơn Nhì, địa chỉ: 722 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Một chặng đường ghi dấu biết bao hồng ân, hy sinh và tình yêu thương của các thế hệ cha anh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ, đoàn đồng tế đã cung nghinh tượng Đức Mẹ Mân Côi chung quanh thánh đường rồi tiến vào cung thánh trong tiếng kèn của Ban Tây nhạc Giáo xứ và tiếng hát của ca đoàn Tổng hợp phục vụ Thánh lễ.
Đồng tế với Đức TGM Giuse có Lm Phêrô Phan Khắc Triển – Chánh xứ Bình Thuận, Lm Giuse Trần Văn Lưu - nguyên Chánh xứ, các linh mục phó xứ và linh mục khách mời.
Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo xứ, khách mời, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo dân Chúa Giáo xứ Bình Thuận. Cộng đoàn bước vào Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Phụng vụ Lời Chúa.
Bài Tin Mừng theo thánh Luca do Lm phó xứ Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi công bố.
Sau đó, Đức TGM Giuse đã chia sẻ:
“Chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn 60 năm qua và hướng tới thời gian sắp tới. Không chỉ là 60 năm, mà còn nhiều lần 60 năm sau này nữa. Để được như vậy, chúng ta phải xây dựng đời sống hằng ngày, làm cho bộ mặt xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn. Trước hết, chúng ta cần thay đổi và mong muốn cầu tiến, phát triển hơn nữa trong đời sống đức tin của chúng ta.”
Ngài đặt câu hỏi: “Những đau khổ trong cuộc đời này từ đâu mà có?”. Ngài cho biết, câu trả lời sâu xa hơn được tìm thấy trong Kinh Thánh: “Tất cả những sự đau khổ, những sự dữ trong xã hội, trong thế giới của chúng ta bắt nguồn từ tội lỗi của chúng ta”.
Khởi đầu là tội của A-đam, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Vậy làm sao để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc? Thưa, phải chừa tội, tuân giữ lời Chúa và đi theo con đường công chính.
Kinh Thánh cho biết: Chỉ có Chúa Giêsu mới giúp chúng ta đi trên con đường chính trực, để chúng ta xây dựng Nước Trời. Trong công cuộc cứu độ này, Thiên Chúa đã nhờ Đức Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ.
Trước hết, chúng ta nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, nhờ sự trợ giúp và gương sáng của Đức Mẹ. Chúng ta bắt chước Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ sống Tin Mừng của Chúa. Và nếu chúng ta bước đi trên con đường đó, chúng ta sẽ có một niềm hạnh phúc chắc chắn.
Chúng ta có những phương tiện nên thánh chắc chắn và quan trọng hơn nhiều, đó là Thánh lễ, Lời Chúa và Kinh Mân Côi mà anh chị em vẫn đọc hằng ngày.
Đức Tổng Giám mục gợi lên ba điều đối với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bình Thuận:
- Nhờ Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ, chúng ta đón nhận Lời Chúa vào cuộc đời của mình.
- Nhờ Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ, chúng ta đón nhận những thánh giá trong cuộc đời.
- Nhờ Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ, cùng với Đức Mẹ, chúng ta làm chứng cho Chúa.
Ngài tiếp: “Nhiệm vụ của anh chị em là loan báo Tin Mừng. Như Đức Mẹ ngày xưa là người mẹ loan báo Tin Mừng: ngay từ khi mang thai Chúa Giêsu trong dạ, Đức Mẹ đã đi thăm và mang Tin Mừng đến cho bà Êlisabeth.”
Kết thúc bài chia sẻ, ngài đúc kết: “Chúng ta phải là những môn đệ thừa sai đáng tin bằng chính đời sống của mình.”
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện Tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, ông Gioan Baotixita Đào Trung Hoa đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn đến Đức TGM Giuse; tri ân Lm Chánh xứ Phêrô Phan Khắc Triển; cảm ơn các vị linh mục - tu sĩ, khách mời và chính quyền các cấp đã đến hiệp dâng Thánh lễ, tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ.
Tiếp đến, Lm Giuse Phạm Đức Tuấn - Chánh xứ Tân Phú - công bố Phép lành Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV ưu ái ban tặng cho Lm Chánh xứ Phêrô Phan Khắc Triển, các linh mục phó xứ và cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.
Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trao Phép lành cho Lm Chánh xứ Phêrô.
Trong lời đáp từ, Đức TGM Giuse gửi lời chúc mừng và cầu chúc cho cộng đoàn ngày càng vững vàng; giáo xứ ngày càng đông và phát triển hơn nữa, cầu chúc mọi người tăng trưởng trong đức tin, trong niềm hy vọng Kitô giáo, biết xây dựng đời sống hằng ngày và làm chứng cho Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g30 trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Sau đó, cộng đoàn cùng chung vui trong bữa tiệc tràn đầy niềm vui và hy vọng tại khuôn viên giáo xứ.
Bài và ảnh: MVTT GX Bình Thuận (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ Mai Khôi
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Bữa cơm yêu thương - Khó khăn được sẻ chia, yêu thương được trao gửi -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ 2026 -
Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: Khi yêu thương trở thành lời loan báo Tin Mừng -
Giáo xứ Hòa Hưng: Đời con là chuỗi Mân Côi -
Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ tuyên hứa, mừng bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Phú Xuân: Khai mạc Tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Xây Dựng: Khai mạc tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Bổn mạng ca đoàn Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa