Mừng kính thánh Vinh Sơn Perrê - Bổn mạng giáo họ, giáo xứ Hòa Hưng
TGPSG -- Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn, bổn mạng của giáo khu - giáo xứ Hòa Hưng được cử hành lúc 5h00 sáng thứ Bảy, ngày 05-4-2025, tại nhà thờ Hòa Hưng để hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ trên giáo họ, do linh mục (Lm) phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong chủ tế.
Hiện diện trong Thánh lễ có các Sơ, các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể, giáo dân trong giáo khu và trong giáo xứ.
Khởi đầu Thánh lễ với đoàn rước từ cánh phải nhà thờ tiến lên cung thánh. Đi đầu là Thánh Giá nến cao, thiếu nhi, các hội đoàn, các Soeurs và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Vị đại diện giáo khu đã điểm qua một vài nét về tiểu sử Thánh Vinh Sơn Perrê, linh mục.
Đầu Thánh lễ, cha chủ tế và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng giáo khu Vinh Sơn và nhắn nhủ mọi người luôn xem Lời Chúa và tin nhận Đức Kitô làm sức sống của mỗi gia đình.
Đại diện giáo khu Vinhsơn đọc bài đọc 1
Sau bài Tin Mừng, Lm Phêrô chia sẻ: Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, ông Simêon - một người công chính và đầy Thánh Thần - đã bồng ẵm Hài Nhi Giêsu trên tay và thốt lên những lời tiên tri mạnh mẽ:
“Rồi đây, Trẻ này sẽ là duyên cớ để cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Trẻ sẽ là dấu hiệu bị chống đối, và như thế, những tư tưởng thầm kín trong lòng người sẽ lộ ra.” Lời tiên tri ấy, ngày hôm nay đã nên trọn trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan. Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã bộc lộ thâm tâm của biết bao con người. Có người nhìn Ngài đơn giản là người đồng hương Nazarét. Có người gọi Ngài là tiên tri. Có người lại tin nhận Ngài là Đấng Kitô. Ngay cả những người lính canh cũng thốt lên: “Chưa hề có ai nói năng như người này!”
Khước từ và hiệp nhất
Thế nhưng, không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận ánh sáng ấy. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu là để ban ơn cứu độ. Ngài chính là Đấng Mêsia, là Đấng Kitô mà muôn dân ngóng chờ. Tuy nhiên, một số kinh sư và người Pharisêu lại không thể chấp nhận điều ấy. Dựa trên kiến thức và quan điểm hạn hẹp, họ không thể tin rằng một người xuất thân từ miền quê nghèo Galilê lại có thể là Đấng Mêsia. Họ khước từ, và chính trong sự loại trừ ấy, họ gây nên chia rẽ trong cộng đoàn dân Chúa.
Trái lại, những ai theo Chúa Giêsu, những người môn đệ của Ngài, lại học nơi Ngài sự hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Nhờ sự khiêm nhường ấy, họ được ơn hiệp nhất và nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế.
Thánh Vinh Sơn – gương mẫu sống động
Thánh Vinh Sơn, vị thánh bổn mạng của giáo họ chúng ta, là một mẫu gương sống động cho tinh thần này. Chính ngài đã từng nói: “Qua cuộc đời tôi, Chúa đã ban cho tôi hơn ba ngàn phép lạ.” Nhưng những phép lạ ấy không phải để ca ngợi bản thân ngài, mà là hoa trái của một đời sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và trung thành với Tin Mừng.
Ngài là một nhà giảng thuyết lỗi lạc, một người không mệt mỏi trong việc đưa các linh hồn về với Chúa. Cuộc đời ngài là một ngọn đèn cháy sáng, không chỉ cho thời đại ngài sống, mà còn cho chúng ta - con cái của giáo họ Vinh Sơn hôm nay.
Có một câu chuyện rất cảm động về ngài: Một lần kia, khi đang đi ngoài đường, ngài thấy một người thợ rơi từ trên cao xuống. Ngài lập tức nói: “Dừng lại!” - người kia lập tức treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, ngài nhớ ra mình chưa xin phép bề trên, nên liền chạy về xin phép, rồi mới quay lại để hoàn tất việc cứu giúp.
Chuyện ấy tuy kỳ diệu, nhưng điều quan trọng không nằm ở phép lạ. Mà là tấm lòng vâng phục và khiêm tốn tuyệt đối của một người hoàn toàn đặt mình dưới thánh ý Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Hội Thánh. Làm phép lạ không phải do khả năng của thánh Vinh Sơn, nhưng nhờ sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Qua ngài, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu, trao ban ơn cứu độ và sự sống cho dân Ngài.
Lời mời gọi
Dưới ánh sáng Lời Chúa và qua gương thánh Vinh Sơn, chúng ta hãy cùng nhau tự hỏi: “Tôi có thực sự tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ không?” Và nếu đã tin nhận, thì tôi đã sống niềm tin ấy như thế nào?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kết hiệp với Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, và sống đức tin bằng hành động cụ thể: yêu thương, chia sẻ, tha thứ, nâng đỡ nhau trong đời sống hằng ngày. Khi Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi sáng tâm hồn, chúng ta sẽ không còn loay hoay trong bóng tối của sự nghi ngờ, chia rẽ hay tự mãn.
Kết
Nguyện xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng ta biết nhận ra Chúa nơi tha nhân - trong ánh mắt, nụ cười, bàn tay phục vụ của những người xung quanh.
Với sự đồng hành và cầu bầu của thánh Vinh Sơn - đôi cánh nâng chúng ta bay cao trong tinh thần khiêm nhường và phục vụ - xin cho chúng ta cùng nhau đưa anh chị em về với Thiên Chúa, về với ngôi nhà của sự hiệp nhất, yêu thương và phục vụ lẫn nhau.”
Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh lễ.
Hoạt động sau Thánh lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 6g cùng ngày trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui ấy được ghi lại trong tấm hình lưu niệm chụp chung giữa giáo khu và cha chủ tế trước cung thánh, cùng với buổi điểm tâm sáng thân tình.
Mọi người ra về trong tâm tình tri ân và yêu mến Thánh Vinh Sơn - vị thánh quan thầy của giáo họ, người đã sống trọn vẹn đời mình trong bác ái, khiêm nhường và phục vụ người nghèo khó. Nguyện xin Chúa chúc lành cho giáo họ chúng ta, không chỉ trong ngày lễ bổn mạng hôm nay, mà còn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày.
Trong ngày lễ đặc biệt này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để giáo họ Vinh Sơn luôn sống hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành phục vụ Chúa cùng tha nhân. Nguyện xin Thánh Vinh Sơn chuyển cầu cùng Thiên Chúa, tuôn đổ muôn ơn lành trên từng người trong cộng đoàn, để mỗi người luôn sống đức tin mạnh mẽ và lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người.
"Ước gì mỗi gia đình trong giáo họ Vinh Sơn trở thành một 'đền thờ nhỏ', nơi Chúa Giêsu hiện diện qua tình yêu, tha thứ và phục vụ nhau trong đời sống thường ngày."
Noi gương Thánh Vinh Sơn, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, quảng đại và luôn sẵn lòng nâng đỡ những người xung quanh - nhất là những anh chị em đang gặp khó khăn, bệnh tật hay cô đơn. Đó chính là cách chúng ta biến ngày lễ hôm nay thành động lực sống Tin Mừng mỗi ngày.
Bài: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Joshep Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phú Hòa đố vui Giáo lý “Học Cùng Chúa Giêsu”
-
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng bổn mạng giáo khu và Linh mục chánh xứ -
Giáo xứ Tân Việt Rửa tội dự tòng -
Giáo xứ Thăng Long: 8 giáo dân được trao tác vụ Thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa -
Giáo xứ Nhân Hoà Bác Ái mùa Chay 2025 -
Lễ kính Thánh Vinh Sơn Ferrer - Bổn mạng giáo xứ Lam Sơn -
Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Phan Khắc Từ -
Lễ kính Thánh Vinh Sơn tại Nam Thái: Sống đức tin vững mạnh -
Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn mừng bổn mạng giáo khu V giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Thạch Đà mừng kính thánh Vincente bổn mạng Giáo họ Bến Cốc - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa