Mừng kính thánh Tôma Tông đồ - Bổn mạng giáo khu - giáo xứ Hòa Hưng 2025

Mừng kính thánh Tôma Tông đồ - Bổn mạng giáo khu - giáo xứ Hòa Hưng 2025

Mừng kính thánh Tôma Tông đồ - Bổn mạng giáo khu - giáo xứ Hòa Hưng 2025

TGPSG -- “Hãy làm cho Chúa Kitô Phục sinh trở nên trung tâm của đời sống đức tin và của lời loan báo Tin Mừng.”

Trên là lời nhấn mạnh của linh mục (Lm) Gioan Baotixita, chánh xứ Hòa Hưng trong lễ kính Thánh Tôma Tông đồ - bổn mạng của giáo khu - giáo xứ Hòa Hưng được cử hành lúc 5g00, thứ Năm, ngày 03/06/2025, tại nhà thờ Hòa Hưng do ngài chủ tế và Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong đồng tế.

Hiện diện trong Thánh lễ có các Sơ, các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV), đại diện các đoàn thể, các em thiếu nhi, giáo dân trong giáo khu và giáo xứ.

Khởi đầu Thánh lễ với đoàn rước từ cánh phải nhà thờ tiến lên cung thánh. Đi đầu là Bình hương, Thánh Giá nến cao, thiếu nhi, HĐMV, các hội đoàn, các Sơ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Vị đại diện giáo khu đã điểm qua một vài nét về tiểu sử Thánh Tôma.

Đầu Thánh lễ, cha chủ tế và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng giáo khu Tôma, đồng thời nhắn nhủ mọi người luôn lấy Lời Chúa và niềm tin vào Đức Kitô làm sức sống cho mỗi gia đình.

Phần Phụng vụ Lời Chúa, đại diện giáo khu Tôma đọc bài đọc 1.

Sau bài Tin Mừng, Lm Phêrô chia sẻ:

“Bài Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại việc Tôma không tin vào lời chứng của các tông đồ về việc Chúa Giêsu Phục sinh. Tuy nhiên, khác với Giuđa - người đã rời bỏ cộng đoàn và rơi vào bóng tối - Tôma vẫn ở lại với các anh em. Chính nhờ sự hiện diện đó mà Tôma được gặp Chúa Giêsu Phục sinh và được đáp lại điều ông đòi hỏi: đặt tay vào dấu đinh và cạnh sườn Thầy. Từ đó, Tôma đã tuyên xưng niềm tin: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” - một lời tuyên xưng không chỉ cho riêng ông mà còn cho cả cộng đoàn.

Từ biến cố này, các tông đồ nhận ra sứ mạng của mình là ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, và Thánh Mathia - được tuyển chọn thay thế Giuđa cũng thi hành sứ mạng ấy.

Sứ điệp của Thánh Tôma gửi đến mỗi người hôm nay: hãy làm cho Chúa Kitô Phục sinh trở nên trung tâm của đời sống đức tin và của lời loan báo Tin Mừng. Điều khó khăn nhất là từ bỏ ý riêng - vốn là rào cản lớn nhất để nhận ra Chúa Giêsu và sống sứ vụ Kitô hữu giữa đời.

Thánh Phaolô nhắc chúng ta: từ nay, chúng ta không còn là dân ngoại, nhưng là gia đình dân thánh, được xây dựng trên nền tảng đức tin của các tông đồ, với Chúa Giêsu là viên đá góc tường. Mỗi người chúng ta là viên đá sống động, góp phần xây nên ngôi nhà thiêng liêng của Thiên Chúa nơi trần gian.

Cuối cùng, cha mời gọi cộng đoàn:

- Luôn xác tín Chúa Giêsu là Chúa của mỗi người và của toàn thể cộng đoàn.

- Ý thức sứ mạng xây dựng đời sống đức tin gia đình, giáo xứ trên nền tảng Chúa Kitô.

- Sống lời nguyện "Lạy Cha" cách thiết thực: "Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời."

Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 5g45 cùng ngày. Sau đó, cộng đoàn giáo khu Tôma cùng chụp hình lưu niệm với các linh mục trước cung thánh - lưu giữ những khoảnh khắc tràn đầy ơn lành và tình thân trong đại gia đình giáo xứ.

Lược sử thánh Tôma tông đồ:

Thánh Tôma được liệt kê vào danh sách 12 môn đệ do chính Chúa Giêsu kêu gọi, đào tạo và sai đi rao giảng nước Chúa. Nói đến Thánh Tôma Tông đồ, người ta liên tưởng ngay đến vị Thánh yếu lòng tin trong nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.

Chúa Giêsu cho Tôma chạm vào vết thương tình yêu nơi thân xác của Thầy mình đã chết và đã sống lại, ông chỉ còn ngỡ ngàng nói lên đức tin tình yêu của mình: Ông Tôma nói: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!". ( Ga 20, 26)

Sau khi Chúa Giêsu về trời và sai các Tông đồ đi rao giảng nước Chúa, Thánh Tôma Tông đồ tới nước Ấn Độ. Con đường đời sống rao giảng đức tin vào Chúa của Thánh Tôma đạt tới đích điểm là cái chết tử vì đạo năm 72 ở Kalamina bên Ấn Độ, lúc đang dâng Thánh Lễ. Trên tay nơi hình tượng Thánh Tôma Tông đồ có chiếc đòng giống như hình thước thợ. Đây là biểu hiệu riêng của Thánh Tôma muốn nhắc nhớ đến ngài đã bị đâm chết bằng cây đòng.

Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Joseph Huy

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top