Mừng kính thánh nữ Jeanne d’arc - Bổn mạng Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc - 2026

Mừng kính thánh nữ Jeanne d’arc - Bổn mạng Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc - 2026

TGPSG -- “Tôi luôn tin mình đang sống trong ân sủng Chúa và được Chúa gìn giữ trong tình yêu Ngài.”

Vào lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 29.5.2026, cộng đoàn giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Jeanne d'Arc - bổn mạng giáo xứ. Thánh lễ do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Bùi Văn Quyền chủ tế, cùng với Lm phó xứ Đaminh  Nguyễn Hữu Thuật.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), các hội đoàn cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, đoàn rước kiệu Thánh nữ Jeanne d'Arc long trọng từ khuôn viên nhà thờ tiến vào thánh đường trong tiếng hát vang của ca đoàn. Hình ảnh vị thánh nữ được cung nghinh trang trọng như nhắc nhớ cộng đoàn về gương sống đức tin can trường và lòng trung thành với Thiên Chúa của ngài.

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (1)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (2)

Phụng vụ Lời Chúa

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (3)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (4)

Sau bài đọc Tin Mừng, Lm chủ tế Giuse đã khởi đi từ hình ảnh một em bé bị bỏ rơi để nói lên nhu cầu căn bản của con người là được thuộc về một gia đình, một cộng đoàn và được sống trong các mối tương quan yêu thương. Từ đó, ngài nhấn mạnh niềm vui lớn lao hơn của người Kitô hữu: được thuộc về Thiên Chúa và sống trong ân sủng của Người.

Qua gương Jeanne d'Arc, Lm Giuse nhắc lại lời chứng mạnh mẽ của thánh nữ trước tòa án: luôn tin mình đang sống trong ân sủng Chúa và được Chúa gìn giữ trong tình yêu Ngài. Chính mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa đã làm cho thánh nữ trở nên mạnh mẽ trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (5)

Ngài cũng nhấn mạnh rằng nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, con người được kết thân với Thiên Chúa. Các bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, là phương thế giúp người tín hữu luôn sống trong tình thân mật với Chúa.

Từ đó, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức mình là những người thuộc về Thiên Chúa, để trong mọi hoàn cảnh luôn trở nên ánh sáng và men muối cho đời. Noi gương thánh nữ Jeanne d’Arc, mỗi người được mời gọi mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, sống thánh thiện và vững tin vào tình yêu Chúa.

Kết thúc bài giảng, Lm chủ tế nhắc lại lời mời gọi nên thánh dành cho mọi Kitô hữu: nên thánh không phải điều quá xa vời, nhưng là mỗi ngày biết gắn bó với Chúa, tín thác nơi Ngài và bước đi trong niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (6)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (7)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (8)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (9)

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, vị đại diện cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Jeanne d’Arc - quan thầy giáo xứ. Đồng thời, cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Lm chánh xứ Giuse và Lm phó Đaminh đã luôn tận tâm chăm lo đời sống thiêng liêng và đồng hành với cộng đoàn trong các sinh hoạt mục vụ. Cảm ơn các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn và tất cả những ai đang âm thầm phục vụ, góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất và thăng tiến trong đời sống đức tin.

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (10)

Hai bó hoa tươi thắm được kính dâng lên hai cha như dấu chỉ đơn sơ nhưng chan chứa lòng biết ơn và tình hiệp thông của cộng đoàn trong ngày lễ bổn mạng giáo xứ.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 cùng ngày. Trước khi ra về, mỗi người đều nhận được một phần quà nhỏ như lời tri ân và chia sẻ niềm vui của ngày gặp gỡ và hiệp thông. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trọn vẹn tấm chân tình, như lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày hồng phúc của giáo xứ.

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (11)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (12)

Bon-mang-GX-Jeanne d'arc (13)

Được biết

Giáo xứ Jeanne d’arc, thường được gọi thân thương là Nhà thờ Ngã Sáu, tọa lạc tại vị trí giao nhau của các trục đường lớn Nguyễn Kim, Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh, nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc được xây dựng theo kiến trúc Tây phương trên khu đất xưa kia là nghĩa trang Huyện Sĩ. Công trình được khởi công năm 1922 và khánh thành vào năm 1928, do cha cố Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng khởi xướng và xây dựng.

Từ khi ngôi thánh đường được hình thành cho đến nay, giáo xứ đã trải qua nhiều thế hệ mục tử tận tâm phục vụ: cha cố Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng, cha Louis Boudier, cha Gioan Baotixita Vân Nho, cha Antôn Lương Thụ Hơn, cha Gioan Baotixita Minh Thị, và hiện nay là cha chánh xứ Giuse Bùi Văn Quyền đang tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn trong giai đoạn hôm nay.

Hiện nay, giáo xứ có khoảng 1.700 giáo dân với 5 giáo khu trải rộng trên địa bàn quận 5, quận 10 và quận 11. Dù nhiều người lầm tưởng giáo xứ có đông giáo dân gốc Hoa, nhưng thực tế giáo xứ không có Thánh lễ tiếng Hoa và chỉ có một số ít giáo dân gốc Hoa sinh hoạt nơi đây.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cộng đoàn không khỏi xúc động khi nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân đã đón nhận Tin Mừng, đặt nền móng và xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong biết bao khó khăn, thử thách.

Trong tâm tình tri ân, cộng đoàn giáo xứ thành kính tưởng nhớ cha cố Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng cùng các vị chánh xứ tiền nhiệm, tiền bối và tất cả những ai đã dày công vun đắp, gìn giữ và phát triển giáo xứ qua bao thăng trầm, để hôm nay chúng con được thừa hưởng một gia sản đức tin quý giá.

Cách riêng, cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lm chánh xứ Giuse Bùi Văn Quyền - vị mục tử luôn tận tâm chăm lo cho đoàn chiên, không chỉ trong đời sống thiêng liêng mà còn trong việc xây dựng, tu sửa các công trình của giáo xứ, giúp cộng đoàn ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh.

Trong ngày hồng phúc này, nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Jeanne d'Arc, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên cộng đoàn giáo xứ, cách riêng những ai nhận thánh nữ làm bổn mạng, để mỗi người luôn biết sống đức tin trưởng thành, hiệp nhất trong yêu thương và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Josheph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top