Mừng kính thánh Giacôbê tông đồ - Bổn mạng giáo khu 25.7.2025
TGPSG -- "Ai muốn làm lớn anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20, 26-27)
Trong niềm hân hoan mừng kính thánh Giacôbê tông đồ, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng thể hiện tinh thần hiệp thông liên kết đã đến dự Thánh lễ kính thánh Giacôbê - vị quan thầy của giáo khu Giacôbê. Thánh lễ được cử hành tại thánh đường Hòa Hưng vào lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 25/7/2025. Chủ tế là linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng.
Tham dự Thánh lễ có quý sơ, các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV), đại diện các đoàn thể và giáo dân trong và ngoài xứ.
Khởi đầu là đoàn rước từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh trong tiếng trống và lời giới thiệu tiểu sử thánh Giacôbê của vị đại diện giáo khu. Sau đó, thánh lễ bắt đầu với bài ca nhập lễ.
Phần Phụng vụ Lời Chúa, đại diện giáo khu Giacôbê đọc bài đọc 1.
Hình ảnh người mẹ trong Phúc Âm
Trong bài giảng của mình, Lm chủ tế đã dẫn dắt cộng đoàn đi từ trang Tin Mừng đến một hành trình nội tâm: hành trình được chuyển hóa.
Mở đầu bài chia sẻ, ngài gợi nhớ hình ảnh những người mẹ chân chất thường được nhắc đến trong các tác phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, khác với hình ảnh đó, người mẹ trong Tin Mừng hôm nay - mẹ của hai người con ông Dêbêđê (Giacôbê và Gioan) là người sắc sảo, khéo léo. Bà mạnh dạn xin Chúa Giêsu cho hai con mình được ngồi bên tả, bên hữu Ngài - biểu tượng cho quyền lực. Chúa Giêsu đặt câu hỏi: "Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" - một câu hỏi về sự sẵn sàng hy sinh, chứ không phải quyền lực. Hai ông đã đồng ý, vì khát khao quyền lực.
Cái nhìn chân thực về Thánh Giacôbê
Không giống như các thánh được tôn vinh vì nhân đức, Giacôbê lúc đầu lại là người mang nhiều khát vọng về danh vọng và địa vị. Mười môn đệ còn lại nghe cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với ba mẹ con thì tức tức tối, vì cũng mang trong lòng những mong muốn tương tự. Họ theo Chúa để tìm kiếm điều tốt đẹp cho bản thân - điều mà nhiều người ngày nay cũng đang vướng phải.
Chúa Giêsu không ngăn cản, chỉ chất vấn có uống nổi chén Thầy sắp uống hay không? Con đường Chúa Giêsu đi là con đường hiến thân, phục vụ; con đường của tốp đỉnh vinh quang chính là con đường Thập giá.
Con đường của Chúa không phải là danh lợi
Chúa không cản ước mơ điều tốt đẹp, nhưng cảnh tỉnh: "Ai muốn làm lớn anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.”- đó là quy luật của Nước trời.
Thường thì chúng ta hay tìm cách chiếm đoạt lợi ích về mình, thậm chí hy sinh quyền lợi người khác. Nhưng con đường của Chúa là tình yêu và phục vụ - không phải để "vinh thân phì da", mà để yêu thương, phục vụ, để sống đời thánh hiến cho tha nhân. Theo Chúa là phải từ bỏ lối sống cũ, những điều tiêu cực để bước vào con đường mới: "Yêu thương để lan tỏa tình yêu Chúa."
Gương sáng của Thánh Giacôbê
Từ chính hành trình của Thánh Giacôbê, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của mình. Thánh nhân, từ chỗ mưu cầu vinh quang, qua thời gian được Chúa uốn nắn, huấn luyện, đã trở thành vị tử đạo tiên khởi giữa các Tông đồ - vị đã thực sự “uống chén” Thầy mình trao.
Liên hệ thực tế với đời sống giáo xứ
Chuyển sang đời sống giáo xứ, cha bày tỏ niềm vui khi thấy giáo khu Giacôbê đã có sự chuyển giao nhiệm vụ cách tốt đẹp trong hai năm qua, với sự phục vụ tích cực của hai ông trưởng và phó mới. Giáo khu Phêrô cũng đang duy trì hoạt động đều đặn nhờ tinh thần trách nhiệm của những người được bầu chọn. Cha nhắc nhở: nếu trong giáo khu, giáo họ, ai được cộng đoàn tín nhiệm bầu chọn thì hãy can đảm nhận trách nhiệm, vì đó là cơ hội để phục vụ, để trưởng thành trong đức tin.
Ngài cũng khuyến khích các giáo khu nên vận động giáo dân tham dự Thánh lễ nhân dịp lễ bổn mạng của khu mình - như một dấu chỉ sống động của sự hiệp thông và trưởng thành cộng đoàn.
Đặc biệt, cha biểu dương giáo họ Mẹ Lên Trời, trong tháng Năm và tháng Mân Côi trong năm đã tổ chức đến từng gia đình để lần hạt và cầu nguyện chung, tạo nên một đời sống đạo sốt sắng. Giáo khu Matthêu cũng duy trì giờ cầu nguyện hàng tháng trước tượng Đức Mẹ xứ nhà, quy tụ rất đông người tham gia - một nét đẹp cần được nhân rộng.
Sống tinh thần Năm Thánh Hy Vọng
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn sống tích cực hơn trong Năm Thánh Hy Vọng, sống “ôm hy vọng - bước trong hy vọng - hướng đến niềm hy vọng” bằng lòng tin - cậy - mến vững bền.
Ngài chia sẻ lại ba điểm nhấn từ Đại hội Giới trẻ Tổng giáo phận Huế vừa qua, qua lời Đức cha Giáo phận Ban Mê Thuột.
- Học hỏi: học hỏi lẫn nhau, giữa các giáo họ, giáo khu.
- Hy sinh: ai phục vụ thì cũng phải biết chấp nhận hy sinh.
- Sống trong hy vọng: dù gian nan thử thách, vẫn giữ lòng tín thác vào Chúa.
Lm chủ tế kết luận: “Chúa Giêsu chính là niềm vui, là niềm hy vọng của chúng ta. Xin Thánh
Giacôbê cầu bầu để chúng ta cũng được chuyển hóa như ngài, biết yêu thương, phục vụ và bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng.
Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ15 cùng ngày với lời chúc bổn mạng của Lm Gioan B, của cộng đoàn và bài ca kết lễ. Cộng đoàn giáo khu Giacôbê cùng chụp hình lưu niệm với Lm chánh xứ trước cung thánh - lưu giữ những khoảnh khắc tràn đầy ơn lành và tình thân trong đại gia đình giáo xứ.
Tiểu sử thánh Giacôbê tông đồ
Giacôbê là con ông Dêbêđê, là anh của thánh Gioan và là bạn của thánh Phêrô. Đây là những người dân chài ở hồ Ghennêxarét đã đi theo tiếng gọi của ông Gioan Tẩy Giả trước khi theo Đức Giêsu, làm môn đệ của Người. Thánh Giacôbê đã có mặt trong hầu hết các phép lạ Chúa Giêsu làm, nhất là khi Chúa hiển dung trên núi và khi Người hấp hối ở vườn Cây Dầu. Vua Hêrôđê Ácríppa I cho chém đầu thánh nhân khoảng năm 43 hoặc 44. Thánh nhân được đặc biệt tôn kính ở Com-pốt-te-la (Tây Ban Nha), nơi có một thánh đường danh tiếng kính người.
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Joseph Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thánh Linh hành hương Năm Thánh về An Nhơn - quê hương Thánh Phaolô Lê Văn Lộc
-
Thánh lễ kính Thánh GioaKim và Anna, mừng bổn mạng giáo khu 4 - Giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê - Bổn mạng Giáo khu -
Nghi thức tẩn liệm Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc -
Giáo xứ Phát Diệm: Hành hương nhà thờ Đức Bà và thăm Đại Chủng Viện - Ươm mầm Ơn gọi giữa lòng Giáo Hội -
Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 21 em thiếu nhi và 13 anh chị em tân tòng -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng” -
Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương Năm Thánh 2025: Hiệp hành trong hy vọng -
Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức - 19.07.2025 -
Giáo xứ Nam Thái: 48 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa