Mừng Đại Lễ Chúa Kitô Vua, Bổn mạng giáo xứ An Lạc

Mừng Đại Lễ Chúa Kitô Vua, Bổn mạng giáo xứ An Lạc

Mừng Đại Lễ Chúa Kitô Vua, Bổn mạng giáo xứ An Lạc

TGPSG – “Chúng con có thể chăm đi lễ, đọc kinh, lần hạt mỗi ngày… tất cả đều tốt. Nhưng điều căn bản Thầy dạy chúng con là yêu thương nhau.”

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Chính Tòa Đà Lạt, đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, mừng bổn mạng giáo xứ, được cử hành trọng thể lúc 17g ngày 22.11.2025 tại nhà thờ An Lạc. 

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân, linh mục phó xứ Đaminh Nguyễn Tuấn Lộc và tám linh mục thân quen.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, chật kín khuôn viên thánh đường.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà xứ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và linh thiêng, khiến mọi người cảm nhận được sự hiện diện uy nghiêm của Vua Tình yêu.

Trong bài giảng, Đức cha giải thích ý nghĩa “Vua Tình yêu” của Chúa Giêsu qua câu chuyện một sinh viên Công giáo hỏi:

“Thưa cha, đã hết thời phong kiến mà Giáo hội vẫn gọi Chúa Giêsu là Vua, có phù hợp không?”

Ngài giải thích rằng, dù một số quốc gia vẫn còn vua hay nữ hoàng, danh xưng này chủ yếu mang tính biểu tượng. Trong đời sống, người ta dùng từ “vua” để chỉ người xuất sắc nhất trong lĩnh vực nào đó. Khi được hỏi Chúa Giêsu là vua trong lĩnh vực nào, sinh viên trả lời: “Trong lĩnh vực tình yêu.” Đức cha mỉm cười: “Chính xác. Chúa Giêsu là Vua, nhưng không theo nghĩa trần thế. Người từ chối quyền lực chính trị, rút lui khi dân chúng muốn tôn làm vua sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi vào Giêrusalem, Người cưỡi lừa, đội vương miện gai, khoác áo choàng đỏ và chịu đóng đinh, tất cả là dấu chỉ vương quyền bằng tình yêu hy sinh.”

Qua câu trả lời của Chúa Giêsu trước Philatô: “Chính ông nói đó,” Đức cha nhấn mạnh rằng Chúa không làm vua theo nghĩa chính trị, mà là Vua tình yêu và phục vụ. Nước của Ngài không thuộc về thế gian; dân của Nước Ngài là những ai lắng nghe và sống theo sự thật.

Trước lễ Vượt Qua, Chúa yêu thương các môn đệ đến cùng, cúi xuống rửa chân, và trên thập giá vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Ngài dạy rằng yêu thương nhau là điều răn lớn nhất, tóm gọn 10 điều răn: yêu mến Chúa và yêu người. Nếu không yêu người, không thể yêu Chúa trọn vẹn.

Nhờ tình yêu, Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ sau Phục sinh, tha thứ mọi yếu đuối và mời gọi Kitô hữu xây dựng Nước Chúa ngay trên trần thế, sống theo giới luật yêu thương hằng ngày. Đức cha nhắc cộng đoàn:
“Chúng con có thể chăm đi lễ, đọc kinh, lần hạt mỗi ngày… tất cả đều tốt. Nhưng điều căn bản Thầy dạy chúng con là yêu thương nhau.”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân, dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã dâng lời cảm ơn Đức cha Antôn, các linh mục, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng.

 Thánh lễ khép lại lúc 18g30 cùng ngày, với niềm vui được lưu giữ qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ.

Ngày hôm sau, 23.11.2025, giáo xứ sẽ Chầu lượt thay Giáo phận.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Hòa Hiệp (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top