Mừng Chúa Giáng Sinh & Xuân 2025 của thiếu nhi giáo xứ Phú Xuân tại Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

Mừng Chúa Giáng Sinh & Xuân 2025 của thiếu nhi giáo xứ Phú Xuân tại Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

Mừng Chúa Giáng Sinh & Xuân 2025 của thiếu nhi giáo xứ Phú Xuân tại Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

TGPSG -- "Mẹ Maria trở nên mẫu gương cho chúng ta trong việc vâng theo Thánh ý và phó dâng tất cả cuộc đời cho Chúa."

Đó là lời kết bài giảng mà linh mục (Lm) Toma Vũ Duy Tòng SBD, Giám Đốc Cộng thể Don Bosco Cần Giờ đã mời gọi cộng đoàn học theo gương Đức Mẹ trong Thánh lễ MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA - một trong 4 đặc ân mà Chúa ban cho Mẹ Maria, được cử hành vào lúc 7h, ngày 01/01/2025, tại Mái ấm Don Bosco Cần Giờ. Với sự tham dự đông đảo của hơn 600 em thiếu nhi, cũng như gần 70 em đang được các cha cưu mang tại mái ấm, nhóm Dấn Thân Nhà Bè và gần 200 tình nguyện viên.

(Được sự cho phép của Lm Chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Thức, gần 100 em thiếu nhi, cùng các anh chị GLV - HT giáo xứ Phú Xuân cũng đã tham dự Thánh lễ này và sau đó là Hội Chợ Mừng Chúa Giáng sinh và Năm Mới 2025)

Trước Thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì trong năm qua Chúa đã gìn giữ mọi người được bình an. Đồng thời, cũng xin Chúa ban cho từng gia đình, từng người trong giáo hội được an vui, hạnh phúc trong năm mới.

Sau bài Tin mừng, Lm Tôma chia sẻ: " Mẹ là Mẹ Thiên Chúa chứ không phải làm mẹ một vị vua trần gian. Mẹ không sống trong một lâu đài có người hầu người hạ, Mẹ chỉ sống trong một làng nhỏ là Nadaret, một nơi không có gì hay. Mẹ chỉ là một người bình thường, nhưng Mẹ đầy ơn phước. Mẹ tự xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ chỉ biết xin vâng. Nhờ sự vâng phục của Mẹ mà chúng ta có được Thiên Chúa ở cùng chúng ta. “Chúng ta vui mừng tôn vinh Mẹ, vì Mẹ đã mang cho chúng ta hồng ân cao quí là Chúa Giêsu Con Mẹ.

Trong ngày lễ đặc biệt này, Giáo Hội đưa chúng ta trở về nơi hang đá Bêlem, nơi các mục đồng được chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi trước tiên. Chúng ta cũng hãy đến Bêlem bằng niềm tin và thờ lạy Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi trở thành con người như chúng ta trong sự nghèo khó khiêm nhường. Chúng ta không thể hiểu được hồng ân Chúa Cha đã ban tặng chúng ta nơi Người Con duy nhất của Ngài. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria, chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi với Mẹ và ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng như Mẹ. Chúng ta hời hợt không chú ý đến gì khác ngoài tiền bạc và những thú vui chóng qua. Mẹ Maria luôn ghi nhớ mọi biến cố liên hệ đến đứa con của Mẹ là Giêsu. Mẹ chỉ lo cho Giêsu, yêu mến Giêsu. Chúng ta hãy đến với Mẹ, xin Mẹ dạy chúng ta yêu mến Giêsu như Mẹ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 9h.

Sau Thánh Lễ, Cha Tuấn Phụ Trách Mái Ấm đã tiến hành khai mạc Hội Chợ.

Mở đầu chương trình là tiết mục rất đặc săc của các em thiếu nhi trình diễn

Bên cạnh đó là các gian hàng trò chơi, ẩm thực đã được các hội đoàn chuẩn bị từ sáng sớm để phục vụ miễn phí hoàn toàn cho các em. Nào là gian hàng nước uống đủ thứ loại, từ trà sữa, nước ngọt đến nước tắc… các thực khách nhí còn được dùng các món như cá viên chiên, gà rán, bánh tráng cuộn…

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực các em còn được chơi rất nhiều trò chơi từ khó đến dễ.

Đây là lúc các em sẵn sàng lao vào ăn uống nạp năng lượng và vui chơi hết mình sau một kỳ học mệt mỏi.

Cuối cùng là phần rút thăm trúng thưởng với nhiều giỏ quà to đùng, hấp dẫn…

Kết thúc hội chợ, các em ra về với nụ cười rạng rỡ trên môi, không quan trọng quà ít hay nhiều nhưng quan trọng là các em có sân chơi, có niềm vui và nhất là có thêm động lực để tiếp tục hành trình học giáo lý theo Chúa Kitô.

Bài: Maria Thuý Vi (TGPSG)
Ảnh: Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top