Mừng bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời - giáo xứ Gia Định

Mừng bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời - giáo xứ Gia Định

Mừng bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời - giáo xứ Gia Định

TGPSG -- “Chúng ta cũng sẽ được ở trên thiên đàng như Mẹ nếu chúng ta sống như Mẹ…

Linh mục (Lm) Giuse Trần Văn Chinh, phó xứ Gia Định đã khẳng định điều này trong bài chia sẻ Tin Mừng Thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, cũng là Thánh lễ mừng Bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời, được cử hành vào lúc 4 giờ 45, ngày 15-8-2025 tại nhà thờ Gia Định, giáo hạt Gia Định.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Các bài đọc:

Trong bài giảng, Lm chủ tế đã chia sẻ về việc mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời tại một số thành phố của nước Ý, vô cùng long trọng: có 2 cuộc rước ở hai đoạn đường khác nhau: cuộc rước tượng Đức Mẹ, tượng trưng cho hành trình của Đức Maria trong cuộc sống ở trần gian đang tiến về trời, cuộc thứ hai, rước tượng Chúa Giêsu qua các đường phố lớn với ý nghĩa của Chúa Giêsu đang đi để đón Đức Mẹ. Khi Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ , cả hai kiệu cùng tiến vào nhà thờ  với ý nghĩa Chúa Giêsu đưa Đức Mẹ vào vinh quang nước trời. Sau khi mọi người đã quy tụ trong nhà thờ rồi mới bắt đầu Thánh lễ.

Theo phương diện thần học, Đức Mẹ lên trời vì Đức Mẹ được Chúa bảo vệ tinh tuyn ngay từ khi được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh thần, Thiên Chúa muốn bảo vệ sự tinh tuyn ấy cho Ngôi Lời nhập thể, Đức Mẹ không vướng mắc tội lỗi kể cả tội tổ tông.

Nếu Đức Mẹ được Chúa gìn giữ cho khỏi tội lỗi, khỏi vô nhiễm nguyên tội thì mỗi người chúng ta cũng được Chúa thanh tẩy. Đức Mẹ được ơn vô nhiễm thì chúng ta với bí tích rửa tội và bí tích hòa giải chúng ta được ơn hết nhiễm. Chính vì vậy, chúng ta cũng sẽ được ở trên thiên đàng như Mẹ nếu chúng ta sống như Mẹ.

Việc Đức Mẹ đáp tiếng xin vâng không dễ dàng như chúng ta vẫn thường nghĩ, từ khi mang thai, sinh con cho đến lúc đứng dưới cây thập giá, là một hành trình dài với tất cả những đau khổ của Mẹ để đáp tiếng “xin vâng”. Chúa đã ân thưởng Nước Trời cho Mẹ thì chúng ta, cũng vậy, xin Chúa cho mỗi người chúng ta suốt cuộc đời với những lo toan vất vả biết đáp tiếng xin vâng sống theo lời mời gọi của Chúa thì chúng ta cũng sẽ được ân thưởng nước trời như Mẹ.

Lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay còn nhắc nhớ cho chúng ta một điểm thực hành nữa: khi biết chị họ mình là Elizabeth đã thụ thai, dù đường xa xôi, không có phương tiện, Mẹ lập tức lên đường thăm viếng và ở lại chăm sóc người chị họ ấy cho đến khi bà sinh con. Vậy chúng ta cũng phải biết đến với người khác và giúp đỡ họ.

Cuối bài giảng, Lm chủ tế nhắc đến ngắm thứ 5 của Mầu nhiệm Mừng để cùng xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng ta được hưởng cùng Mẹ trên nước thiên đàng.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Lm chủ tế một lần nữa gửi lời chúc mừng tới tất cả các bà, các cô đã nhận Đức Mẹ làm bổn mạng, đặc biệt là ca đoàn Mẹ Lên Trời.

Thánh lễ kết thúc lúc 05 giờ 45, cộng đoàn hát chung bài “Triều Thiên sáng muôn ánh sao” để mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời. Sau đó, ca đoàn cùng Chủ tế và các ghi lại những tấm hình lưu niệm.

Được biết ban điều hành của Ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời - hiện nay là:

Ca trưởng: Chị Rosa Lê Thị Quỳ Hương

Thư ký:      Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệu

Thủ Quỹ:   Chị Maria Nguyễn Thị Mai

- Có 25 ca viên gồm nhiều thế hệ tuổi từ U20 đến U60.

- Tập hát vào mỗi tối thứ bảy vào lúc 19giờ30 đến 21 giờ.

- Hát lễ theo sự phân chia của giáo xứ:

+ Thánh lễ sáng thứ sáu và thứ bảy lúc 4 giờ 45

+ Chúa nhật thì hát luân phiên các Thánh lễ  

Tâm tình của Ca đoàn dâng lên Mẹ:

“Mẹ Maria ơi! Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ đã tin nơi Chúa Trời, vì thế hôm nay Chúa đã thưởng công cho Mẹ tràn đầy vinh phúc giữa muôn Thiên thần”

Mừng kính Mẹ về trời, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã yêu thương, nâng đỡ dìu dắt Ca đoàn chúng con suốt chặng đường dài 55 năm, qua lời Mẹ chuyển cầu. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn thêm sức cho các thành viên chúng con cố gắng nhiệt tâm phục vụ, biết noi gương bắt chước Mẹ, đặt niềm cậy trông hy vọng nơi Mẹ, giữ trọn niềm tin nơi Chúa và qua công việc với từng lời ca tiếng hát chân thành từ trái tim yêu mến sẽ giúp nâng tâm hồn cộng đoàn lên Thiên Chúa và mong ước một ngày cũng được về sum họp, ca hát cùng các Thiên Thần và các Thánh trên quê trời. (Thông tin được cung cấp bởi ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời)

Bài & Ảnh: GB. Trần Văn Luận (TGPSG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top