Mừng Bổn mạng ca đoàn và ban Khánh tiết thuộc giáo xứ Phanxicô Xaviê

Mừng Bổn mạng ca đoàn và ban Khánh tiết thuộc giáo xứ Phanxicô Xaviê

Mừng Bổn mạng ca đoàn và ban Khánh tiết thuộc giáo xứ Phanxicô Xaviê

TGPSG -- "Chúng ta hãy noi gương hai Thánh Phêrô và Phaolô tin tưởng, phó thác, kiên vững vào tình yêu của Chúa."

Linh mục (Lm) Giuse Trần Hải Giang đã nhắn nhủ với cộng đoàn như thế trong Thánh lễ mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng ca đoàn Phaolô và ban Khánh Tiết, thuộc giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, được cử hành lúc 18g Chúa Nhật, ngày29-06-2025, tại nhà thờ giáo xứ.

Đồng tế với ngài có Lm phó Giuse Đỗ Trọng Luân.

Tham dự Thánh lễ có các ban ngành, đoàn thể, cộng đoàn dân Chúa, các tu sĩ nam nữ, đặc biệt rất đông ca viên của ca đoàn Phaolô.

Trong tiếng trống vang dội, cộng đoàn rước kiệu Thánh Phaolô tiến vào thánh đường. Mọi người vừa đi vừa suy gẫm và cầu nguyện để tỏ lòng tôn kính và xin vị thánh cả giúp chúng ta tìm được can đảm để yêu thương như ngài đã yêu thương, noi theo gương Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.

Mở đầu Thánh lễ Lm Giuse mời gọi cộng đoàn: Luôn kiên vững, mạnh mẽ trong niềm tin vào chương trình cứu độ, qua đó chúng ta gìn giữ đức tin, trong hành trình đầy cám dỗ trong cuộc sống.

Các bài đọc

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu Lm Giuse Đỗ Trọng Luân chia sẻ: Giáo hội mừng kính hai thánh Tông đồ, hai cột trụ Giáo hội cùng chung một ngày. Hai con ngưòi khác nhau từ cá tính đến thân thế nhưng cùng chung một ơn gọi từ Chúa Kitô, cùng chung một niềm tin vào Chúa Kitô. Thánh Phêrô trước đây hèn nhát, sợ hãi, chối Chúa, về sau yêu Chúa nồng nàn thiết tha. Thánh Phaolô, trước kia ghét Chúa thậm tệ, sau này yêu Chúa trên hết mọi sự. Trước kia hai vị rất khác biệt, bây giờ cả hai nên một trong tình yêu Chúa.

Để đúc kết, Lm Giuse xin cho sứ vụ của Phaolô luôn luôn cháy bỏng trong tâm hồn của những ca viên, để lời ca của mỗi ca viên là chúc tụng Thiên Chúa.

Xin cho Phêrô, hình ảnh của ban Khánh Tiết luôn luôn âm thầm phục vụ trong tình yêu Chúa Kitô.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày. Mọi người ra về trong bình an và với một tâm tình cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, xin đánh gục chúng con khỏi mọi thứ kiêu ngạo và mù quáng như xưa Chúa đã làm với Saolô. Xin ban cho chúng con sự hoán cải sâu xa, can đảm và liên lỉ. Xin dùng chúng con như tông đồ giữa thời đại này, nên nguồn ánh sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, niềm an ủi cho những ai đau khổ, và chứng nhân trung tín cho tình yêu Người. Amen.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top