Một cựu Tổng giám mục khấn trọng thể trong Dòng Trappist
MỘT CỰU TỔNG GIÁM MỤC KHẤN TRỌNG THỂ TRONG DÒNG TRAPPIST
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đài Chân Lý Á Châu (08.06.2023) – Năm năm sau khi từ nhiệm, một cựu Tổng giám mục 75 tuổi ở Ecuador, bên Nam Mỹ, đã được khấn trọng thể trong một Đan viện dòng Xitô nhặt phép, quen gọi là Dòng Trappist.
Đó là Đức Tổng giám mục Lorenzo Voltolini Esti, người Ý, sinh năm 1948 tại miền Lombardia, bắc Ý, thụ phong linh mục năm 1974, và 5 năm sau, được Đức giám mục bản quyền gửi sang làm việc truyền giáo tại Ecuador từ năm 1979. Năm 1993, cha Lorenzo được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá, và năm 2007 thăng Tổng giám mục Chính tòa Giáo phận Portoviejo ở miền tây Ecuador.
Năm 2018, khi được 70 tuổi, Đức Tổng giám mục Lorenzo Voltolini đệ đơn từ nhiệm lên Đức Thánh cha, trong đó ngài giải thích rằng lời thỉnh cầu này không phải vì lý do sức khỏe hay khủng hoảng cá nhân, nhưng vì muốn dành trọn giờ cho việc cầu nguyện. Mong ước của Đức Tổng giám mục được Đức Thánh cha chấp nhận và ngài tuyên bố tháng Mười Một năm đó sẽ vào Đan viện Trappist “Đức Mẹ Thiên Đàng” ở Salcedo, gần thủ đô Quito.
Trong thư ngỏ đăng trên trang mạng của Tổng giáo phận Portoviejo, Đức Tổng giám mục Voltolini giải thích rằng: Trong tương lai, tôi muốn dành hoàn toàn thời giờ cho phụng vụ và kinh nguyện như một đan sĩ. “Trong đời sống chiêm niệm, tôi có thể giúp đỡ mọi người, còn hơn cả thời kỳ 44 năm làm linh mục và 25 năm làm giám mục”. Đức Tổng giám mục cũng cho biết sự quan tâm của ngài đối với đời sống tu trì đến như một điều ngạc nhiên đối với chính mình. Ngài viết: “Tôi không hề nghĩ đến một đan viện, nhưng cuộc sống như một thừa sai và một giám mục làm cho tôi hiểu rằng Giáo hội không thể sống còn nếu không cầu nguyện và không có đời sống nội tâm”.
Đức Tổng giám mục Voltolini cũng tự vệ chống lại những lời phê bình chống lại việc ngài vào đan viện và viết rằng: “Tôi không trốn chạy thế giới, nhưng nhìn thế giới với một cái nhìn khác và từ một chiều kích khác, chiều kích của Thiên Chúa”.
Vào Đan viện “Đức Mẹ Thiên Đàng”, được thành lập năm 1999, ở trên cao độ 2.900 mét so với mặt biển, Đức cựu Tổng giám mục đã trải qua trong 5 năm tất cả các giai đoạn tập viện và khấn tạm, và hồi cuối tháng Năm vừa qua, ngài đã khấn trọng thể, hoàn toàn trở thành đan sĩ của Đan viện này.
(katholisch.de 7-6-2023)
Nguồn: vietnamese.rvasia.org
bài liên quan mới nhất

- Tam Nhật Thánh là gì?
-
Giêrusalem: Dấu vết một khu vườn được phát hiện bên dưới đền thờ Mộ Thánh -
Giáo hội Công giáo và Khoa học (3): Vatican can thiệp để sửa sai cho khoa học chăng? -
Một bệnh nhân Úc đã trở thành người đầu tiên trên thế giới xuất viện với trái tim nhân tạo -
Giáo hội Công giáo và khoa học (1): Thánh Augustine và những vầng sáng lớn -
Kinh nghiệm đối diện với đau khổ của Đức Thánh Cha Phanxicô (Trích tự truyện Hy Vọng) -
Luật giao thông và luật tự nhiên -
Vụ đắm tàu của thánh Phaolô: Xác tàu đã biến Malta thành một quốc gia -
Nicaea, nơi ra đời của Kinh Tin Kính Nicea, nằm ở đâu? -
Đa vũ trụ và sự trùng hợp quy nhân trong vật lý học gần đây
bài liên quan đọc nhiều

- Kỷ niệm đẹp về Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
-
Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng -
Phỏng vấn linh mục Đỗ Quang Chính về cuốn sách Lịch sử chữ Quốc ngữ -
Vì sao có lời dịch Thánh Giuse là "Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ"? -
Khai sinh bộ lễ Seraphim, bài Thương khó và Mừng Vui lên (Exsultet) tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt -
Hội Thừa Sai hải ngoại Paris là ai? -
Khóa học thứ 18 về Trừ tà và cầu nguyện giải thoát khỏi ma quỷ -
Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Giáo xứ Tam Hải: Sự hình thành và phát triển của Giáo lý Viên -
Bài giảng và ChatGPT